Lâm Vỹ Dạ: Nhà bị cháy lớn, liều thân vào đám cháy

Tùng Ninh | 12-06-2020 - 19:17 PM

(Tổ Quốc) - "Nhà tôi từng bị cháy, lúc đó cháy rất lớn ở lầu bốn còn tôi đang ở lầu hai. Phản xạ đầu tiên của tôi khi ấy là ẵm con thật nhanh ra khỏi đám cháy" – Lâm Vỹ Dạ kể.

Vừa qua, tập 6 chương trình Tâm đầu ý hợp đã lên sóng, với nhiều màn chia sẻ hấp dẫn.

Các khách mời tham gia chương trình tuần này gồm có vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt – Trúc Trương và vợ chồnlg nghệ sĩ Ngân Quỳnh – Văn Chung, dưới sự dẫn dắt của cặp MC Đức Thịnh – Lâm Vỹ Dạ.

Tham gia chương trình tuần này, các cặp đôi nghệ sĩ sẽ phải trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra, qua đó tiết lộ đời sống vợ chồng của mình.

Cao Minh Đạt: "Vợ tôi là người để ý và làm quen tôi trước"

Vợ chồng bạn quen nhau từ khi nào?

Tôi và vợ quen nhau vào những ngày đầu năm 2013. Vợ tôi là người để ý và làm quen tôi trước.

Lâm Vỹ Dạ: Nhà bị cháy lớn, liều thân vào đám cháy  - Ảnh 1.

Cao Minh Đạt và vợ

 Lúc đó tôi đi ăn với NSND Việt Anh và thấy vợ ngồi ăn cùng bạn bè ở một bàn ăn gần đó. Tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng cảm giác được bàn của vợ đang nói về bàn mình.

Tôi đang ăn thì phía bàn vợ tôi về trước. Bạn vợ tôi chạy tới nói với tôi: "Anh ơi, bạn em (vợ tôi) muốn xin chụp một kiểu hình với anh làm kỷ niệm được không anh?".

Tôi nghe xong đồng ý luôn, rồi vợ tôi mới ra chụp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là rất bẽn lẽn.

Sau đó, người bạn kia mới xin số điện thoại của tôi cho vợ tôi. Tôi thấy thế liền xin lại số điện thoại vợ tôi để nháy vào. Đi về, tôi chủ động nhắn tin cho vợ tôi.

Ở nhà, hai bạn có hay cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa hay không?

Tôi hay phải đi quay phim, về nhà cũng mệt nên chỉ muốn ngủ. Nhiều lúc tôi quên mất việc hâm nóng tình cảm. Thậm chí, có những lúc tôi rảnh thật, nhưng lại cà phê, ăn uống với bạn bè nhiều quá nên quên mất phải đi cùng vợ.

Vợ tôi được cái không giận dỗi mà chủ động nhắc chuyện đi ăn, đi xem phim như ngày xưa. Lúc đó, tôi mới giật mình xin lỗi vợ vì đã quên mất những chuyện ấy.

Lâm Vỹ Dạ: Nhà bị cháy lớn, liều thân vào đám cháy  - Ảnh 3.

Cuộc hẹn đầu tiên của hai vợ chồng bạn diễn ra ở đâu?

Tôi nhớ cuộc hẹn đầu tiên là đi ăn tại một nhà hàng gần sân bay. Trên đường đi, vợ tôi bị bể bánh xe nên gọi điện cho tôi. Tôi đang định tới chỗ vợ thì cô ấy tìm được điểm vá xe.

Ở nhà, hai vợ chồng bạn có gọi nhau bằng tên thân mật gì không?

Vợ tôi thường gọi tôi là chồng, còn tôi chỉ gọi là em, xưng anh thôi, không có tên thân mật nào hết.

Vợ bạn lưu tên bạn trong điện thoại là gì?

Vợ tôi lưu tên tôi trong điện thoại là "mèo yêu", lí do vì tôi tuổi mèo.

Nếu không may xảy ra một đám cháy, vợ bạn sẽ mang cái gì ra đầu tiên?

Tôi nghĩ vợ mình sẽ mang bóp tiền ra đầu tiên.

Lâm Vỹ Dạ: "Nhà bị cháy lớn, tôi vẫn liều lĩnh chạy lên đám cháy lấy giấy tờ quan trọng"

Tuy không phải khách mời, nhưng hai MC của chương trình là Đức Thịnh và Lâm Vỹ Dạ cũng tranh thủ thông qua những câu hỏi dành cho khách mời để chia sẻ câu chuyện của mình.

Trong đó, Lâm Vỹ Dạ khiến khán giả vô cùng bất ngờ trước những câu chuyện có thật cô từng trải qua.

Lâm Vỹ Dạ: Nhà bị cháy lớn, liều thân vào đám cháy  - Ảnh 4.

Ở nhà, hai vợ chồng bạn có gọi nhau bằng tên thân mật gì không?

Lâm Vỹ Dạ: Bình thường, tôi hay kêu chồng là "ba", kiểu "ba ơi, ba à, ba của tụi nhỏ ơi". Khi nào tôi gọi "anh" xưng "tôi" là có chuyện.

Đức Thịnh: Ở nhà, tôi toàn kêu vợ là "đại tỷ" vì quá sợ.

Vợ bạn lưu tên bạn trong điện thoại là gì?

Lâm Vỹ Dạ: Tôi lưu tên chồng tôi trong điện thoại là A Hứa vì chồng tôi họ Hứa. Anh ấy cũng hay hứa và thường xuyên thất hứa với tôi. Còn chồng tôi lại lưu tôi là La Vỹ Dậm.

Có lần, tôi lén vào điện thoại chồng tôi đổi tên mình thành Bà Nội Tôi. Tới một ngày nọ, chồng tôi đi diễn với anh Hoài Linh thì tôi gọi.

Anh Hoài Linh nhìn thấy chữ hiện ra trong điện thoại mới hốt hoảng hét lên: "Đạt ơi, chạy tới ngay đi, bà nội mày gọi này!". Tôi nghe chồng kể lại mà chết cười.

Ở nhà, tôi thích chọc ghẹo vợ tôi lắm, cảm giác khoái vô cùng.

Đức Thịnh: Vợ tôi thì lưu tên tôi trong điện thoại khá dễ thương, là Chồng Béo.

Lâm Vỹ Dạ: Nhà bị cháy lớn, liều thân vào đám cháy  - Ảnh 5.

Nếu không may xảy ra một đám cháy, vợ bạn sẽ mang cái gì ra đầu tiên?

Lâm Vỹ Dạ: Tôi đã từng trải qua tình huống này rồi. Nhà bị cháy lớn, tôi vẫn liều lĩnh chạy vào lấy giấy tờ quan trọng.

Nhà tôi từng bị cháy, lúc đó cháy rất lớn ở lầu bốn còn tôi đang ở lầu hai. Phản xạ đầu tiên của tôi khi ấy là ẵm con thật nhanh ra khỏi đám cháy.

Sau đó, tôi chạy ngược lên trên để lấy những giấy tờ quan trọng nhất. Ai cản thì cản nhưng nhà bị cháy lớn, tôi vẫn liều lĩnh chạy lên đám cháy vì tôi nhắm được mình đủ thời gian để thoát khỏi nó.

Ở nhà, bạn có hay phụ vợ nấu bếp không?

Đức Thịnh: Tôi không biết nấu ăn nhưng lúc nào vui vui cũng cố gắng vào bếp phụ vợ bằng cách cắt cái nọ cái kia, thêm mắm thêm muối. Trông thế thôi nhưng tôi cảm thấy khá vui vì được giúp vợ như vậy, nó làm tôi quên đi sự stress.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM