Hot girl "bắp cần bơ" Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: "Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu"

Angus - Bell Shino, Clip: Kinglive, Ảnh: Anh Khoa | 08-10-2020 - 06:46 AM

(Tổ Quốc) - Cô nàng hot girl đình đám một thời Trần Thanh Tâm đã có những chia sẻ trước thềm tham gia The Face Vietnam.

Sau khi The Face Vietnam thông báo trở lại với phiên bản online hoàn toàn mới, ban tổ chức đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký tham gia của hàng loạt hot boy, hot girl trên khắp cả nước.

Một trong những gương mặt đáng chú ý vừa xuất hiện trong danh sách đăng ký chính là hot girl Trần Thanh Tâm. Đây chính là cô nàng từng gây xôn xao cộng đồng mạng với loạt câu thả thính nổi tiếng như "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ".

Trần Thanh Tâm chia sẻ về The Face Vietnam

Khi còn học cấp 3, nàng hot girl đã theo dõi The Face Vietnam và tỏ ra rất thích format của chương trình. Cô nàng ấn tượng với 2 HLV là Minh Tú & Thanh Hằng bởi đây là những gương mặt vô cùng gạo cội. Ngoài những kiến thức rất sâu rộng trong ngành thời trang thì họ cũng có những mối gắn kết thân mật làm cho thí sinh rất nể phục.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng thích cả Vietnam's Next Top Model nhưng cảm thấy gương mặt mình không hợp để làm người mẫu trên sàn runway. Chính vì vậy, khi đủ 18 tuổi, Thanh Tâm đã sớm mong The Face Vietnam có thể trở lại nhanh chóng để thử sức nhưng phải chờ đến 2 năm sau thì cơ hội mới đến với cô nàng.

Sự xuất hiện của Trần Thanh Tâm nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý cũng như những ý kiến trái chiều, có người ủng hộ nhưng số đông phản đối cũng không hẳn là ít. Cùng xem Trần Thanh Tâm sẽ đối đáp như thế nào trước những ý kiến xoay quanh mình nhé!

Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 2.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 3.

Chủ đề thể hiện sự khác biệt mà lại mang hình cosplay Jisoo (BLACKPINK) đi dự thi à?

Thật sự khi gửi ảnh đăng ký tham gia, mình gửi rất nhiều hình, rất nhiều concept. Có thể chương trình thích tấm hình đó và nghĩ nó phù hợp với format chương trình đưa ra nên đã đăng tải lên.

Trước đó, mình đã biết về chủ đề thể hiện sự khác biệt của mùa giải năm nay. Tuy nhiên, theo mình nghĩ sự khác biệt ở đây là mình khác biệt mọi người và bộc lộ những thứ có thể trước giờ bản thân chưa hề làm tới. Giống như ảnh cosplay Jisoo, trước giờ mình không theo concept này nên mình muốn thể hiện sự khác biệt bằng cách gửi tấm hình đó đi kèm theo nhiều ảnh chụp khác.

Bạn này trang điểm lên mới đẹp chứ để mặt mộc còn thường hơn chữ "thường", chắc không qua được vòng thi mặt mộc quá!

Nếu như mình lọt vào vòng trong và phải để mặt mộc thì mọi người hãy nhớ đón xem nha. Đặc biệt, mình bật mí một xíu là không dành cho người yếu tim đâu (cười).

Thực ra, mình khá tự tin với gương mặt mộc của mình. Tuy nhiên, một người thì không thể nào hoàn hảo hết được, sẽ có góc chết cũng như góc sống. Nếu mà mặt mộc đúng góc sống của Tâm thì mình rất tự tin, còn nếu là góc chết thì chắc phải suy nghĩ lại.

Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi sẽ chọn cô bé này đi sâu vì dù gì cũng là nhân tố tạo drama cho chương trình.

Để tạo drama ít nhất cũng phải cần có 2 người trở lên hoặc một tập thể xung đột lẫn nhau sau đó tranh luận thì mới tạo nên drama. Mình nghĩ đó chỉ là một yếu tố nho nhỏ trong một chương trình thực tế thôi. Chương trình nào cũng cần phải có những thứ đó vì khi sống chung với nhau một nhà thì chắc chắn phải có xung đột xảy ra rồi. 

Ai mà tham gia một chương trình truyền hình thực tế sẽ luôn có suy nghĩ lỡ như trong trường hợp đó, mình nói một câu rất bình thường nhưng chương trình lại mang câu nói đó ra đặt vào một trường hợp khác, như vậy thì nó sẽ khác hoàn toàn ý nghĩa. Đương nhiên, mình cũng rất sợ nhưng sau những lần sai trong quá khứ, mình đã có những bài học cũng như rút được kinh nghiệm rất nhiều nên mình nghĩ bản thân sẽ cố gắng có những câu trả lời phỏng vấn từ chương trình một cách nhẹ nhàng, không quá mạnh và ở trong một khuôn khổ nào đó.

Nhưng mà điều đó không phải là bao quát hết chương trình, nếu thật sự muốn đi sâu vào vòng trong thì ít nhất mình cũng phải thể hiện được những kỹ năng tốt nhất. Vì thế, mình đã tập luyện và sẽ cố gắng hết mình.

Thật sự khi chơi chung, nếu gọi là thân rồi thì mình sẽ rất thoải mái nhưng nếu chưa thân thì mình sẽ có một chút gì đó khép nép. Trong đám bạn của Tâm, có những người khá thích tính của mình nhưng cũng có người không thích tính mình. Nếu được vào trong chương trình, mọi người sẽ thấy rõ hơn. Vì bây giờ nếu như nói trước mà đến lúc đó lại không như vậy, mọi người sẽ nghĩ khác về mình nên thôi cứ chờ xem thế nào nhé!

Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 4.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 5.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 6.

Vào đó gặp Nam Trung hay Võ Hoàng Yến mà cứ "Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ" thì một vé đi về nha.

Trời ơi, thật sự câu "thả thính" đó ít nhất cũng phải nói trong đúng trường hợp chứ. Mình gặp các HLV và ban Giám khảo ở sàn runway rồi phải tạo dáng chụp ảnh, đi catwalk... thì không có lý do nào mình phải nói câu "thả thính" đó ra để làm gì hết, cho nên bình luận này sai hoàn toàn nha.

Mình điệu thì đó cũng là một phần trong con người của mình nhưng không phải lúc nào mình cũng sẽ điệu hết. Mình công nhận bản thân thích mặc đồ bánh bèo và có thể những gì mình thể hiện ra trước đây khiến mọi người thấy mình rất... dẹo. Nhưng mình cũng đã nói rồi, mọi người hãy nên trông chờ xem nếu như được vào vòng trong thì mình sẽ thể hiện như thế nào?

Nếu được thay đổi hình tượng thì thật sự mình không muốn thay đổi hoàn toàn đâu. Mình muốn giữ được nét ngây thơ, xinh xắn nhưng vẫn có phần gì đó hơi gai góc và cá tính hơn. Xét về điểm mạnh, mình nghĩ bản thân đã có một chút kinh nghiệm làm mẫu ảnh, mình cũng đang theo đuổi đam mê diễn xuất nên sẽ biết được cách bày tỏ cảm xúc như thế nào trên gương mặt. 

Tôi mà là các nhãn hàng tài trợ cho chương trình, tôi sẽ không chọn cô bé này vì quá nhiều thị phi.

Theo mình nghĩ, bây giờ cách nhìn của các nhãn hàng cũng đã sâu và rộng hơn. Họ sẽ không đặt nặng vấn đề quá khứ quá nhiều mà nhìn vào hiện tại và tương lai của người được lựa chọn, để xem người đó có thành công hoặc có thay đổi theo một hướng tích cực trong tương lai hay không. Nếu cứ nhìn vào quá khứ thì sẽ sống mãi ở quá khứ và không thể nào tiếp tục bước về phía trước được.

Một Trần Thanh Tâm chưa đủ hay sao mà còn phải rủ thêm Trần Thanh Tâm phiên bản nam đi thi nữa, muốn làm loạn chương trình hay gì?

Thật sự trước khi nổi tiếng với câu nói "thả thính" đó, mình cũng đi làm mẫu ảnh rồi và anh Trần Thanh Tâm cũng là một người bạn mẫu ảnh chụp với mình khá nhiều hình. Đợt này, mình không hề biết là anh Tâm cũng đi thi, vậy nên khi anh Tâm gửi cho mình một bài báo thì lúc đó, mình mới bất ngờ, không nghĩ 2 đứa có thể gặp nhau ở đây.

Hy vọng chị đừng có lỡ miệng hay phát ngôn rảnh rỗi trong chương trình, không thôi mất công lại phải soạn 7749 bài xin lỗi. Tôi quá mệt mỏi rồi!

Như lúc nãy mình đã chia sẻ, đó là quá khứ, không ai hoàn hảo hết, chắc chắn mọi người sẽ có những sai lầm trong cuộc đời của mình. Tại thời điểm đó, mình đã nhận được sự quan tâm rất nhiều từ cộng đồng cho nên sai sót của mình sẽ được lan tỏa ra rất nhiều. Nhờ chuyện đó, mình rút được kinh nghiệm nên cũng đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và biết cách ăn nói sao cho chuẩn mực hơn.

Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 7.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 8.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 9.

Tính ra bạn này cũng nỗ lực nhỉ? Hết làm diễn viên rồi đi thi The Face, không biết kết quả như thế nào thôi.

Mình nghĩ câu nói này là mọi người đang ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình. Trước đây khi chưa nổi tiếng qua câu nói "thả thính" đó, mình cũng rất đam mê về nghề diễn viên và người mẫu. Mình có thử sức qua các vai diễn ở trong các TVC quảng cáo và làm mẫu ảnh. Sau này, nhờ sự may mắn mà được mọi người quan tâm và biết đến nhiều hơn, mình càng nỗ lực chứng minh cho mọi người thấy đam mê của mình là một đam mê khác chứ không phải chỉ muốn một danh xưng hot girl. Mình nghĩ đó chỉ là một cái may mắn để có thể đẩy đam mê của mình đi lên.

Nếu muốn một danh xưng khác thì mình thật sự mong mọi người sẽ nghĩ tới mình như một diễn viên và người mẫu. Trước mắt, mình cũng đang rất cố gắng trong nghề diễn viên và còn người mẫu thì mình đang chứng tỏ bản thân ở trong cuộc thi này!

Mặt mũi xinh xắn, chiều cao lý tưởng thì tại sao không cho người ta cơ hội để chứng tỏ bản thân?

Mình cũng rất cảm ơn về câu nói này. Mình có nhớ một bạn đã từng bình luận trong bài viết của mình khi mọi người có những ý kiến trái chiều về sự hiện diện của mình trong The Face Vietnam thì bạn ấy có bình luận: "Các bạn có thể ghét cô ấy nhưng làm ơn đừng ghét đam mê của cô ấy". Tâm khá tâm đắc với câu đó.

Cô bé này phù hợp với các quảng cáo như chảo chiên trứng, xào bắp rang bơ.

Nếu như có những nhãn hàng nào cần quảng cáo chảo chiên trứng, xào bắp mà có liên hệ với mình thì mình luôn sẵn lòng (cười).

Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 10.
Hot girl bắp cần bơ Trần Thanh Tâm đối đáp cùng anti: Mặt mộc của mình không dành cho người yếu tim đâu - Ảnh 11.

Cảm ơn những chia sẻ của Trần Thanh Tâm và chúc bạn ngày càng gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường sắp tới!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM