Hồng Trang: "Chị Cát Tường cứ giục tôi tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng cái nết tôi kỳ lắm"

Cao Thanh Hương | 15-02-2021 - 13:37 PM

(Tổ Quốc) - "Đó giờ, tôi toàn quen người nhỏ tuổi hơn mình. Gia đình cũng dặn, đừng quen người nhỏ tuổi hơn nhưng cái duyên số thế, tránh không được", diễn viên Hồng Trang tâm sự.

Ở tuổi 40, Hồng Trang vẫn lẻ bóng một mình sau 3 mối tình với nhiều nụ cười và nước mắt...

Toàn quen bạn trai nhỏ tuổi, Cát Tường giục tham gia Bạn muốn hẹn hò

Thanh xuân của người con gái có bao nhiêu đâu vậy mà chị dành 10 năm cho hai mối tình để rồi vẫn một mình ở tuổi 40. Ngay như mối tình đầu của chị, đã bên nhau 6 năm rồi lại chia tay vì vài chữ "không hợp nữa". Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là cái cớ khi lòng người ta đã không còn ở chỗ mình?

Cũng có thể là tình cảm đã nhạt rồi. Khi chúng tôi chia tay, mọi người trong câu lạc bộ MC buồn lắm, họ còn giận người đó nữa. Đám cưới người đó, tôi không đi nhưng một cô trong câu lạc bộ đã tự gửi tiền mừng giùm tôi.

Sau này, chúng tôi cũng bình thường, lâu lâu nhắn tin hỏi thăm nhưng tôi cũng hạn chế. Mẹ tôi bảo, người ta có gia đình rồi, đừng nhắn tin qua lại nữa, vợ người ta biết lại buồn. Giờ nghĩ lại, tôi phải cám ơn vì nhờ chia tay mà tôi mới tự do hoạt động tới giờ, chứ nếu con đầy đàn thì sao mà làm nghề được.

Hồng Trang: Chị Cát Tường cứ giục tôi tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng cái nết tôi kỳ lắm - Ảnh 1.

Diễn viên Hồng Trang

Tôi thấy nhiều người sợ quen người cùng nghề, nhưng mối tình 4 năm của chị lại là một người trong nghề?

Hai đứa có tình cảm thì quen chứ cũng không suy nghĩ gì. Mà đó giờ, tôi toàn quen người nhỏ tuổi hơn mình. Người lớn tuổi hơn cũng có nhưng chỉ dừng ở thích, còn bạn trai thật sự đều nhỏ tuổi hơn tôi. Gia đình cũng dặn, đừng quen người nhỏ tuổi hơn nhưng cái duyên số mình nó thế, tránh không được.

Lý do chia tay cũng là vì... không hợp?

Chúng tôi nói chuyện tiếng trước tiếng sau là trái quan điểm, là cãi nhau. Lý do quen gần 4 năm là vì mình cũng muốn xem người ta có thay đổi không, cứ dùng dằng mãi nên mới lâu như vậy.

Tôi nhớ ngày chia tay, anh ấy đã sắm chiếc nhẫn vàng cho tôi. Người trước cũng thế. Nhưng ngày người đó đưa nhẫn cho tôi, tôi không dám nhận. Người đó nói chỉ là quà tặng người mình thương chứ không mang ý nghĩ đính hôn hay đám cưới gì nhưng tôi không nhận.

Lúc đó, người ấy khó khăn lắm, không dư dả gì, tích cóp mới mua được chiếc nhẫn nên tôi cảm thấy, nếu nhận mình phải có trách nhiệm nhiều lắm, mà tình cảm hai đứa cứ trục trặc hoài như thế...

Tôi nghĩ đơn giản là, không đủ thương để kéo hai đứa lại với nhau. Thương thì cái gì cũng được mà không thương thì cái gì cũng không được. Người đó giờ cũng có vợ rồi.

Sau những cuộc tình đó, cũng có người thương tôi mà tôi không thương được, chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Nhưng nhờ vậy mà tôi thoải mái thời gian, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ngủ tới lúc nào dậy thì dậy.

Nói thật, em gái tôi, ngày đi làm quần quật, tối về chưa kịp ăn uống đã phải lo con cái. Ngủ không kịp ngủ, ăn không kịp ăn, cực quá! 5 giờ sáng kêu con dậy ăn uống rồi đi học. Cắm đầu lo cho con, không biết chơi là gì.

Hồng Trang: Chị Cát Tường cứ giục tôi tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng cái nết tôi kỳ lắm - Ảnh 3.

Hồng Trang (áo tím) trên phim trường với đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến.

Tuy tự do nhưng chẳng phải có những lúc rất tủi thân sao?

Tủi thân rất nhiều chứ nhưng bù qua sớt lại. Có ưu điểm thì cũng phải có khuyết điểm. Tôi rất hay tự kỷ. Bạn bè hay chọc tôi là "nữ hoàng tự kỷ". Nhưng đó là sự lựa chọn của mình. Đơn giản là duyên chưa tới thì gượng ép cũng đâu hạnh phúc.

Hồi tôi 20 tuổi, người bà con ở nước ngoài định xin tôi làm con nuôi để đưa đi nước ngoài, hòng có đứa lo cho gia đình. Mới nghe thế, tôi đã khóc quá trời. Lớn chút thì lại bảo làm mai lấy chồng nước ngoài, tôi cũng không thích. Tôi rất sợ xa nhà. Nhiều khi ế show cũng nghĩ, hay lấy đại ai đó rồi để người ta lo cho gia đình (cười).

Nói chung cũng hên xui, đâu ai biết trước ngày mai sẽ thế nào. Nếu gặp người đủ thương, bỏ hết để theo người ta thì sao. Cũng may là chưa gặp nên giờ tôi vẫn còn làm nghề được.

Hiện tại chị có đang quen ai không?

Không. Tôi chia tay người thứ ba cũng lâu rồi nhưng chưa quen ai. Người thứ ba cũng kém tuổi tôi. Hồi chị Cát Tường còn làm chương trình Bạn muốn hẹn hò, chị cứ giục tôi tham gia. Tôi bảo "thôi, cái nết em kỳ lắm, thích thì không sao, không thích là thể hiện ra mặt ngay. Lên đó, bị người ta chửi nữa".

Ngày trước, gia đình cũng hay nói "lớn tuổi rồi đó con" nhưng giờ kệ rồi. Hàng xóm, bà con xa lâu lâu gặp thì vẫn nhắc nhẹ "chừng nào cho uống rượu". Nhìn qua nhìn lại, tôi cũng không nghĩ là tới tuổi này rồi, tôi vẫn một mình.

Hồng Trang: Chị Cát Tường cứ giục tôi tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng cái nết tôi kỳ lắm - Ảnh 4.

Hồng Trang trên sân khấu.

Tai nạn xe ben, suýt bị cưa cánh tay

Tôi thấy trên tay chị có một vết sẹo to dài?

Năm 17 tuổi, tôi bị tai nạn gẫy tay. Hôm đó tôi lên trường sớm, trên đường đi bị xe ben ủi. Chiếc xe đạp của tôi bị gập lại làm đôi. Sườn xe xọc thẳng vào cánh tay tôi. Tai nạn xảy ra ngay gần bệnh viện huyện. Tôi được đưa đi cấp cứu ngay. Bệnh viện huyện chuyển lên bệnh viện tỉnh. Tỉnh lại đưa lên Chợ Rẫy.

Bác sĩ nói, để thêm 2 tiếng nữa thì tôi phải cưa tay. Lúc đó gân tay bị đứt, để lâu thịt sẽ bị thối. Tôi bị gẫy xương tôi, dập cổ tay, đứt gân ngón tay.

Tôi còn nhớ là lúc đó mặc chiếc áo dài trắng. Cứ tưởng là gẫy ở khuỷu thôi, ai dè cẳng tay bị sườn xe chọc nguyên một đường dài, may không biết bao nhiêu mũi. Sau đó là mổ bàn tay để nối gân ngón tay. Giờ ngón tay tôi vẫn còn tật.

Lâu lâu, tôi cũng bị bệnh vặt, mấy lần mổ rồi nhưng cơ bản là vẫn sống khỏe, sống tốt. Ngày xưa, tôi còn bị cường giáp, từ mí lót giờ thành mắt lồi, 2 mí. Tôi điều trị 1 năm ở Sài Gòn không hết, về quê gặp đúng thầy đúng thuốc nên khỏi. Nói chung, bệnh nào cũng trị mấy tháng tới 1 năm mới hết.

Hồng Trang: Chị Cát Tường cứ giục tôi tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng cái nết tôi kỳ lắm - Ảnh 5.

Trải qua 3 mối tình, Hồng Trang giờ vẫn chưa lập gia đình.

Đó là biến cố về sức khỏe, còn nghề, chị có gặp cú sốc nào không?

Không. Có mỗi vụ hủy lịch, mất show là sốc thường xuyên. (cười). Mấy tháng trước, ngưng dịch covid cái là các đơn vị đua nhau làm sản phẩm. Vì trùng lịch nên tôi lỡ mất một phim điện ảnh và một phim truyền hình. Họ đưa lịch 5 ngày thì mình kẹt 2 ngày.

Mới đây, có phim đang quay ở Đà Lạt, họ cần diễn viên "cứu bồ" 4 ngày. Phim đang quay nên bắt buộc diễn viên phải theo lịch của đoàn. Họ mời mà tôi kẹt lịch 2 ngày, không đi được. Phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng thế. Tôi vốn rất thích dòng phim xưa. Họ mời 7 ngày, mình kẹt lịch 2 ngày, cũng lại không đi được.

Cứ đụng ngày hoài nên mình tiếc việc chứ không có gì, nhất là sản phẩm đó mình thích nữa.

Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc chị năm mới mọi điều suôn sẻ, may mắn!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM