Hổ mang rừng rậm tử chiến với đại bàng, loài nào sẽ sống sót?

Hoa Hướng Dương | 13-07-2020 - 18:39 PM

(Tổ Quốc) - Cả hai đều là những kẻ ăn thịt lão luyện, tuy nhiên trong cuộc chiến này thì chỉ có một con sống tiếp.

Một con đại bàng ăn rắn lông nâu (Tên tiếng Anh là Brown Snake Eagle, danh pháp khoa học là Circaetus cinereus) đã có một cuộc đối đầu không hề khoan nhượng với một con rắn hổ mang rừng rậm (Tên khoa học là Naja melanoleuca).

Đây là loài rắn bản địa ở châu Phi và cũng là loài rắn dài nhất trong chi rắn hổ mang thật sự với chiều dài có thể lên đến 3,1 m và có thể thích nghi rất tốt với môi trường bán thủy sinh và được xếp là loài rắn rất nguy hiểm.

Chúng là loài rắn cắn người nhiều nhất trong các loài rắn hổ mang châu Phi và có thể gây tử vong cho nạn nhân chỉ sau 30 - 120 phút nếu không được điều trị vì chúng thường tiêm lượng nọc độc lớn trong một lần cắn đơn nhất.

Tuy nhiên đứng trước thiên địch của mình thi con rắn độc cũng trở nên bất lực, đại bàng sau một hồi thăm dò đối phương đã tung đòn kết liễu bằng cặp móng vuốt sắc nhọn cũng như chiếc mỏ cứng với những cú mổ đầy uy lực.

Xem video:

Nguồn: Lion Mountain TV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Núi Bà Đen – nơi gửi gắm ước nguyện trong mùa lễ tạ

Lễ tạ cuối năm là một nghi lễ truyền thống của người Việt với quan niệm tâm linh "có vay, có trả". Tại Nam bộ, truyền thống văn hoá đẹp đẽ này được lưu giữ tại núi Bà Đen – ngọn núi gắn liền với những huyền thoại về sự linh ứng của Linh Sơn Thánh Mẫu, và là nơi để người dân gửi gắm hàng vạn nguyện ước.