Giữa lúc T1 đang khó khăn, người hâm mộ chỉ ra vai trò thực sự của Faker đối với đội nhà

Nam Minh | 22-07-2023 - 11:10 AM

(Tổ Quốc) - Có lẽ Ban lãnh đạo T1 và chính Faker cũng hiểu tình hình hiện tại.

Mới đây, T1 đã lại tiếp tục thất thủ trước Hanwha Life Esports (HLE). Tất nhiên, đối đầu với đội tuyển "toàn sao" như HLE, và lại tiếp tục vắng mặt Faker, không khó hiểu khi T1 phải đón nhận thất bại. Tính tổng thể, trong 5 trận gần nhất thì họ cũng chỉ thắng được Nongshim RedForce. Tất cả 4 trận còn lại đều thua với tỉ số 2-0 và hiện T1 đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, T1 vẫn còn quyền tự quyết vào playoffs.

T1 tiếp tục thất bại, lần này là trước HLE

T1 tiếp tục thất bại, lần này là trước HLE

Trong bối cảnh này, điều người hâm mộ mong chờ nhất chính là sự trở lại của Faker. Đường Giữa T1 đã chấn thương từ sau trận gặp NS ở lượt đi và từ đó, T1 tụt dốc không phanh. Poby không hẳn là không có thực lực nhưng gánh nặng thay thế Faker quá lớn đã khiến tuyển thủ trẻ này không thể thi đấu thực sự tốt. Dàn sao T1 không có Faker cũng như "rắn mất đầu" và không còn là chính mình. Người hiếm hoi vẫn giữ được phong độ có lẽ chỉ có Gumayusi, nhưng anh quá đơn độc.

Người hiếm hoi giữ được phong độ là Gumayusi

Người hiếm hoi giữ được phong độ là Gumayusi

Lúc này, không ít người hâm mộ mới chỉ ra vai trò thực sự của Faker đối với đội nhà. Anh là đội trưởng, Đường Giữa, người kiến tạo lối chơi của T1 và là thủ lĩnh tinh thần thì ai cũng đã rõ. Nhưng hơn nữa, Faker còn là người để các đàn em yên tâm thể hiện. Thực tế, các tuyển thủ T1 hiện tại dù dày dạn kinh nghiệm, nhưng nhóm lớn nhất cũng chỉ mới 21 tuổi (Gumayusi, Keria và Oner). Trong khi đó, hai tuyển thủ là Zeus (2004) và Poby (2006) là quá nhỏ, thậm chí Zeus còn chưa 20 tuổi.

Vai trò của Faker không chỉ là đội trưởng, Đường Giữa, playmaker, thủ lĩnh tinh thần mà còn là người giúp các tuyển thủ T1 gắn kết, tự tin

Vai trò của Faker không chỉ là đội trưởng, Đường Giữa, playmaker, thủ lĩnh tinh thần mà còn là người giúp các tuyển thủ T1 gắn kết, tự tin

Với sự có mặt của Faker, dàn sao trẻ T1 có được sự tự tin nhất định vào phần thể hiện của mình. Bởi lẽ, Faker không chỉ biết cách chỉ huy lối chơi T1 mà còn có thể khắc phục, hướng dẫn các đàn em nếu chẳng may có những pha xử lí lỗi. Một khán giả nhận định thẳng: "Vắng Faker, T1 như thể 5 người chơi xếp hạng đơn ghép đội với nhau và mạnh ai nấy đánh".

Không có Faker thì các tuyển thủ T1 mạnh ai nấy chơi

Không có Faker thì các tuyển thủ T1 mạnh ai nấy chơi

Có lẽ, ngày Faker trở lại sẽ không còn xa. Nhưng người hâm mộ T1 chỉ hy vọng rằng, đội tuyển ít nhất có thể thể hiện được tài năng và phẩm chất khi không có Faker. Bởi lẽ, ai cũng hiểu Faker rồi cũng sẽ phải nghỉ ngơi và không ai muốn điều đó trở thành nguyên nhân khiến T1 thất bại.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM