Ghi nhận từ hiện trường vụ bé trai bị lọt trụ sâu 35m: Đang tích cực cứu hộ và chờ đợi phép màu

Văn Tiên - Clip: Di Anh | 02-01-2023 - 15:55 PM

(Tổ Quốc) - Mặc dù phương án tiếp cận để cứu cháu bé 10 tuổi có sự thay đổi nhưng các lực lượng chức năng và phương tiện vẫn đang hoạt động hết công suất với hi vọng có thể tiếp cận sớm nhất cháu bé. Ai cũng chờ đợi một phép màu...

Chiều 2/1/2023, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện nay lực lượng chức năng đang chủ yếu tập trung xử lý bên ngoài để nhanh chóng cẩu ống cọc lên. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là cứu hộ, việc thăm dò tạm thời ngưng.

Vụ bé trai bị lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Đang tích cực cứu hộ và chờ đợi phép màu - Ảnh 1.

Các phương án tiếp cận để cứu bé trai vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành

"Lúc đầu có thiết bị thăm dò, máy quay nhưng sau đó để rút ngắn thời gian cứu hộ tập trung thì chưa thăm dò trong đường ống. Hiện nay chủ yếu tập trung xử lý bên ngoài để khi áp lực ma sát bám dính giảm thì phương tiện cẩu ống cọc lên sớm. Phương án hiện nay là giảm áp lực bám dính ma sát để cẩu ống lên, tiếp tục cứu hộ bước hai", ông Bửu nói.

Theo ông Bửu, bé trai rơi trong tình trạng đường ống hẹp, việc cứu hộ cũng chưa có tiền lệ. Phía Quân khu 9 cũng đã đưa đến các thiết bị chuyên dụng để thăm dò độ sâu, các loại thiết bị cưa cắt các khối bê tông, sẵn sàng ứng phó để có các giải pháp sớm đưa được ống cọc lên. Sau đó sẽ tiếp tục thăm dò đường ống để cưa cắt, cứu hộ em bé.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp túc trực tại hiện trường

Ông Bửu cũng cho biết phía chính quyền cũng đã đến thăm hỏi gia đình của bé Hạo Nam (nạn nhân), hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, đến thời điểm hiện tại thì hàng trăm con người vẫn đang miệt mài nỗ lực để có thể cứu hộ bé Hạo Nam. Vì bé rơi vào cọc bê tông dài và sâu 35m với đường kính hẹp, nhiều khả năng bé Hạo Nam sẽ bị đa chân thương do va đập vào đầu, khả năng tiên lượng xấu về tình trạng sức khỏe nhưng hiện tại, ai cũng hi vọng vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Vụ bé trai bị lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Đang tích cực cứu hộ và chờ đợi phép màu - Ảnh 3.

Hơn 50 tiếng nỗ lực cứu bé trai, mọi người ai cũng cầu mong vào phép màu

Lực lượng bộ đội cũng đã có mặt để tham gia công tác cứu hộ

Vụ bé trai bị lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Đang tích cực cứu hộ và chờ đợi phép màu - Ảnh 5.

Hiện trường nơi bé trai bị lọt xuống ống bê tông được bảo vệ nghiêm ngặt

Vụ bé trai bị lọt trụ sâu 35m tại Đồng Tháp: Đang tích cực cứu hộ và chờ đợi phép màu - Ảnh 6.

Các hình ảnh tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc bé Hạo Nam rơi xuống ống bê tông

Như đã thông tin trước đó, trưa 31/12/2022, em Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Hạo Nam vô tình lọt vào trụ bê tông rỗng bên trong. Sau khi sự việc xảy ra, một số nhân chứng cho biết sau khi rơi vào cọc bê tông, bé trai kêu cứu chừng 10 phút rồi không nghe tiếng nữa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn. Sau hơn 50 tiếng miệt mài nỗ lực, mọi công tác cứu hộ bé Hạo Nam vẫn đang được tích cực triển khai.

Hiện trường vụ giải cứu. Clip: Di Anh

Hi vọng và cầu mong, phép màu sẽ xảy ra với Hạo Nam.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM