Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng

Lam Giang | 13-01-2023 - 13:57 PM

(Tổ Quốc) - Cô Hương tâm sự, ngần ấy năm hôn nhân, cô chú luôn nhẹ nhàng, giữ cách xưng hô "anh - em" ngay cả trong lúc nóng nảy nhất. Ngoài ra, sự tin tưởng lẫn nhau cũng là điều giúp cô chú duy trì cuộc sống hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ định mệnh và lời tỏ tình ngọt ngào 

Nhìn cách mà vợ chồng chú Lê Quang Toại và cô Ngọc Hương, cùng 58 tuổi ở TP.HCM nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng xưng anh, em, rạng rỡ hạnh phúc khi nhắc đến từng giai đoạn trong cuộc hôn nhân của mình, ai ai cũng trầm trồ, ngưỡng mộ. Chú Toại kể, năm 1986, cô và chú cùng công tác ở một công ty tại quận 3, TP.HCM. 

Một hôm, quận 3 tổ chức cho cán bộ Đoàn trong các công ty của quận đi Cần Giờ. Trong lúc đi tắm biển, chú Toại gặp cô Hương và đã ngay lập tức bị thu hút bởi ngoại hình xinh xắn, dễ thương, trắng trẻo của cô. Không để lỡ cơ hội, chú Toại chủ động làm quen, trò chuyện và hỏi được cô Hương về tên tuổi, đơn vị công tác.

Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng - Ảnh 1.

Vợ chồng chú Toại và cô Hương.

Sau đó cả hai ra về. Bẵng đi một thời gian thì quận Đoàn lại tổ chức giải chạy vì sức khỏe trong quận 3. Cả chú Toại và cô Hương cùng tham gia giải chạy nên gặp lại nhau. Chú Toại có hỏi thăm thêm thì được biết cô Hương hay đi bơi vào buổi sáng thứ 2. Thế là những tuần sau đó, chú Toại thường xin cơ quan nghỉ sớm một chút để ra bơi cùng cô Hương.

Lần đầu gặp thì tôi cũng chưa có ấn tượng gì với ông xã, nhưng mấy lần sau đi bơi thì mới có ấn tượng. Tôi thấy anh ấy là người có kiến thức tương đối rộng và rất lịch sự, không sỗ sàng nên có cảm tình chút xíu. Anh ấy thấy xe đạp của tôi hỏng nên ngỏ ý sửa giúp rồi chở tôi về nhà. Nhờ đó mà anh ấy biết nhà tôi ở đâu. Anh ấy đem xe của tôi về rồi trả lại cái xe khác hoàn toàn, chạy ngon lành khiến tôi rất thích nên lại cộng thêm cho anh một điểm”, cô Hương bộc bạch.

Cô chú tổ chức đám cưới vào năm 1990.

Một thời gian sau, chú Toại chính thức tỏ tình với cô Hương bằng câu nói ngắn gọn và ngọt ngào: “Tôi yêu Hương”. Hẹn hò được 1 năm thì chú Toại đi nghĩa vụ quân sự. Năm 1989, cô chú đã cùng nhau tích góp mua được một căn nhà. Đến năm 1990, chú Toại và cô Hương chính thức nên vợ nên chồng.

32 năm hôn nhân ngọt ngào, lãng mạn 

Cưới xong, hai vợ chồng phải đối diện với không ít khó khăn như mất việc, con đầu lòng bị thai lưu khi 7 tháng. Nhưng rồi may mắn, sau đó đâu cũng vào đấy. Cô chú sau này sinh được 3 người con trai, mở được công ty riêng. Làm việc chung với nhau, vợ chồng chú Toại, cô Hương khó tránh khỏi những lúc bất đồng nhưng cả hai luôn biết nhường nhịn đối phương.

Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng - Ảnh 3.

Cô Hương là người phụ nữ đẹp và dịu dàng.

Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng - Ảnh 4.

Chú Toại luôn dành cho bà xã những lời "có cánh".

Trong mấy chục năm bên nhau, ngay cả lúc nóng giận nhất, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói “mày - tao”. Có một lần duy nhất tôi giận quá, gọi anh ấy bằng “ông” mà anh ấy lập tức đến bên cạnh tôi rồi bảo: “Sao nay em gọi anh tới bằng ông luôn vậy?”. 

Một điều nữa là chúng tôi luôn dành cho nhau sự tin tưởng”, cô Hương chia sẻ thêm. Khi cảm thấy đủ, không còn cạnh tranh được nữa thì chú Toại, cô Hương quyết định đóng cửa công ty, nghỉ hưu sớm, dành thời gian đi chơi, du lịch cùng nhau, tận hưởng cuộc sống. Cả 3 người con của chú Toại và cô Hương nay đều đã trưởng thành, ngoan ngoãn.

Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng - Ảnh 3.

Cô chú hiện đã nghỉ hưu, tận hưởng cuộc sống bên nhau

Đôi vợ chồng kết hôn hơn 32 năm vẫn hạnh phúc: Luôn dành cho nhau sự tin tưởng - Ảnh 4.

3 người con của cô chú đều đã trưởng thành, ngoan ngoãn.

Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, chú Toại cảm thấy rất may mắn khi lấy được người phụ nữ như cô Hương. Một người luôn đồng lòng, tin tưởng và hết lòng vì gia đình chồng. Với cô Hương, cho đến hiện tại, cô không có chút hối hận hay buồn phiền gì về quyết định lấy chú Toại làm chồng. Người phụ nữ sở hữu nét đẹp nhân hậu kể: “Tôi vẫn hay nói với các bạn rằng: “Tôi đã trúng số độc đắc rồi, trúng một lần, xài suốt đời”. 

Nguồn: Tình trăm năm