ĐỘC QUYỀN: Vợ phóng viên bị nhiễm Covid ở UAE tiết lộ ảnh của con là "liều thuốc" để anh chiến đấu từng ngày và lý do không thể lây bệnh cho đội tuyển Việt Nam

Phúc Ngân | 24-06-2021 - 19:42 PM

(Tổ Quốc) - Đã có những cổ động viên quá khích lên tiếng, chỉ trích vì lo ngại anh có thể làm ảnh hưởng đến các cầu thủ cũng như trận đấu sắp diễn ra trong thời gian tới.

Thời điểm những ngày kết thúc trận đấu vòng loại World Cup 2022 tại UAE, đội tuyển Việt Nam cùng với đoàn phóng viên hộ tống đã chuẩn bị thủ tục trở về nước. Thật không may, phóng viên Trần Phúc Nghĩa (nickname Ted Trần) đã phải một mình ở lại UAE để chiến đấu với virus Sars-Cov-2. 

ĐỘC QUYỀN: Vợ anh phóng viên bị nhiễm bệnh ở UAE chia sẻ "Người ta nói về chồng mình như một tội đồ" - Ảnh 1.

Trần Phúc Nghĩa (Ted Trần) - phóng viên thể thao tác nghiệp tại UAE trong vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

"Ngày 26/5, chồng mình lên đường sang UAE cùng đội tuyển và các phóng viên khác. Dự kiến ngày 17/6 đã có thể về tới Việt Nam và giữa tháng 7 sẽ về với gia đình sau thời hạn cách ly. Nhưng thật không ngờ, đến bây giờ, vẫn chưa biết bao giờ mới có thể gặp lại anh.

Nói thật lúc biết tin anh bệnh, mình vừa buồn vừa giận. Ngay từ đầu khi anh định sang UAE, mình đã băn khoăn định ngăn anh vì mình hiểu sang nước ngoài bây giờ rất dễ dính bệnh. Ngày nào mình cũng nhắc anh cẩn trọng. Ấy thế mà anh lại mắc Covid. Nhưng lúc đó không dám nói câu nào kiểu như "Đấy em đã nói từ đầu rồi"... Mình chỉ động viên anh rằng mình còn trẻ, đề kháng tốt, chắc sẽ không sao đâu. Sau đó khi anh nhập viện, những lúc anh mệt mỏi đau đớn nhất, mình chỉ biết gửi video clip của con cho anh xem để anh có thêm động lực vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình", chị Bùi Hồng Nhung - vợ phóng viên Trần Phúc Nghĩa chia sẻ.

Được biết, chị Bùi Hồng Nhung là một biên tập viên thể thao của kênh truyền hình Bóng đá TV - Thể thao TV. Hơn ai hết chị Nhung sẽ luôn hiểu rõ tính chất công việc và trách nhiệm của chồng mình đối với nghề. 

ĐỘC QUYỀN: Vợ anh phóng viên bị nhiễm bệnh ở UAE chia sẻ "Người ta nói về chồng mình như một tội đồ" - Ảnh 2.

Bùi Hồng Nhung - biên tập viên kênh truyền hình Bóng đá TV - Thể Thao TV.

Ngay khi phát hiện bản thân bị nhiễm bệnh, anh Trần Phúc Nghĩa đã chủ động cách ly một mình tại khách sạn để không ảnh hưởng đến những người khác. Tuy nhiên vẫn có những chia sẻ ấm áp từ kiều bào ở UAE dành cho anh, họ đã nhiệt tình giúp đỡ đưa anh nhập viện, chăm sóc anh trong những ngày bệnh nặng.

Trải qua những ngày chồng bị bệnh nơi đất khách, chị Hồng Nhung vẫn giữ liên lạc đều đặn để theo dõi tình hình của anh và động viên anh mỗi ngày: "Hiện tại, chồng mình đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, sau 10 ngày sốt liên miên. Tuy nhiên, do phổi bị tổn thương, anh vẫn hàng ngày phải thở oxy và cần thời gian hồi phục. Tại Dubai, việc Facetime hay gọi video bằng Messenger bị cấm nên 2 vợ chồng mình phải cài Skype. Chỉ là lúc anh ốm, anh không nói được nhiều, hoặc nói rất thều thào, nên mình thường chỉ gọi cho anh để anh được nhìn con và mọi người trong nhà, chứ không cần anh phải nói gì cả".

Tình hình sức khỏe của phóng viên Trần Phúc Nghĩa đã ổn định và chờ hồi phục.

Ngay khi thông tin phóng viên Trần Phúc Nghĩa bị nhiễm Covid 19 ở UAE, bên cạnh sự quan tâm, lo lắng, động viên từ gia đình và đồng nghiệp. Anh lại bị một số cổ động viên quá khích tấn công vì cho rằng anh sẽ làm ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình thế đó, anh lại chia sẻ: "Tôi hoàn toàn hiểu tâm lý của các CĐV. Sự lo lắng của các bạn đều xuất phát từ tình yêu dành cho đội tuyển và nếu tôi là các bạn, tôi cũng sẽ trách như thế, hay thậm chí còn chửi nhiều hơn ý chứ. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng".

Giữa sự lo lắng chồng bị bệnh ở xa và anh còn bị công kích bằng lời nói từ bên ngoài, dĩ nhiên tâm lý của một người vợ không thể nào bình thản được. Tuy nhiên anh Phúc Nghĩa, chị Nhung không nặng lòng nhiều đến những người ác ý. Hai vợ chồng anh chị luôn dành sự trân trọng và biết ơn những người đã dang tay giúp đỡ anh trong lúc anh phải điều trị bệnh mà không có người thân bên cạnh.

"Mình dĩ nhiên rất buồn và cũng rất giận. Mình giận vì người ta đã đưa tin sai về chồng mình. Rõ ràng việc anh dính bệnh không hề ảnh hưởng đến việc thi đấu của đội tuyển, không có bất cứ nguy cơ hủy trận nào. Vì giải đã có quy định không cho phóng viên tiếp xúc cầu thủ và ngay cả trong trường hợp có cầu thủ dính bệnh đi chăng nữa, thì cầu thủ đó cũng chỉ cần cách ly, những người khác thi đấu bình thường. 

Người ta nói về chồng mình như một tội đồ dù rằng anh không hề gây ra lỗi lầm nào cả. Và dĩ nhiên mình buồn, khi mà chồng mình bệnh tật nơi đất khách quê người, thay vì động viên hay chí ít là hãy im lặng, nhiều người lại có những hành động quá tàn nhẫn là công kích anh. Nhưng sau đó mình lại nghĩ, thôi bên cạnh những người như thế, vẫn còn rất nhiều người yêu thương và giúp đỡ ta. Hãy sống bằng lòng biết ơn ấy, thế là được. Còn ai đã muốn chửi, muốn trách, có nói một nghìn lần, họ cũng sẽ cố tình không hiểu", chị Nhung chia sẻ.

Gia đình của anh Trần Phúc Nghĩa và chị Bùi Hồng Nhung.

Đây có lẽ là thời điểm chị Nhung sẽ khá vất vả vì một mình chăm con và lo lắng cho tình hình của chồng. Tuy nhiên chị vẫn giữ tinh thần ổn định để chăm sóc con nhỏ và động viên chồng sớm hồi phục.

"Mình may mắn vì có cả nhà nội và ngoại giúp đỡ chăm con. Trở ngại lớn nhất chỉ là những đêm mất ngủ mà thôi. Vừa lo cho chồng, vừa chăm con nhỏ mới 6 tháng tuổi, mình thường xuyên không ngủ được buổi đêm. Có những hôm rất buồn ngủ thì con lại dậy. Và có những lúc con ngủ rất ngoan thì bản thân lại không thể ngủ nổi. Nếu có chồng bên cạnh san sẻ, có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024 có nhiều điểm mới, hấp dẫn

(Tổ Quốc) - Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 diễn ra từ ngày 31/5-09/6, với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại" sẽ quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM, xây dựng hình ảnh sông Sài Gòn là biểu tượng văn hóa của Thành phố và khai thác tối ưu giá trị hệ thống sông ngòi, kênh rạch Thành phố với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn và mới lạ…