Diễn viên Ngọc Lan đồng cảm với nữ giám đốc mang thai khi chưa tốt nghiệp ĐH

| 18-05-2023 - 10:32 AM

Mang thai khi chưa tốt nghiệp đại học, nữ giám đốc kể về hành trình "vượt cạn" trắc trở của mình.

Gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo mảnh mai và đầy năng lượng tại chương trình "Tâm sự mẹ bỉm sữa" tập 180, mẹ bỉm Nguyễn Thị Như Lan (28 tuổi, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ Nam An) càng khiến Ngọc Lan và Tô Nhi A "mắt chữ O mồm chữ A" khi tiết lộ vừa sinh bé thứ 3 chỉ được một tháng rưỡi.

Chia sẻ cùng chương trình, Như Lan nhiều lần khiến 2 MC "tái mặt" khi kể về hành trình đi sinh đầy trắc trở ở tuổi 21 của mình.

Kết hôn khi còn là sinh viên Đại học và biết tin có thai không lâu sau đó, Như Lan không giấu được niềm vui. Thời điểm đó, có 2 vợ chồng đều mong có em bé, đến nỗi "anh xã" bác sĩ của cô còn chuẩn bị sẵn que thử thai và chờ "tin vui".

Cô hào hứng kể lại: "Sau một tuần kể từ hai vợ chồng ‘thân mật’ thì chồng đi mua que thử về cho em. Em lại nghĩ không thể có thai sau một lần nên cứ để que thử trong nhà vệ sinh. Chồng em vào xem thấy 2 vạch thì vui mừng đưa em xem. Lúc đó em cũng mừng, nhưng mới 21 tuổi còn quá trẻ nên em cũng chưa sẵn sàng".

Diễn viên Ngọc Lan đồng cảm với nữ giám đốc mang thai khi chưa tốt nghiệp ĐH - Ảnh 1.

Khá may mắn khi không trải qua giai đoạn ốm nghén như các mẹ bầu khác, ngược lại Như Lan cho biết cô ăn uống cũng khá thoải mái và dễ chịu. Khá bỡ ngỡ khi biết tin có thai trong khi còn quá trẻ, nữ CEO hồn nhiên nghĩ rằng "chỉ cần đợi đến khi đau thì có thể đi sinh". Cô cùng thừa nhận rằng mình có phần chủ quan vì có "anh xã" là bác sĩ nên trước khi có em bé cô đã không có sự chuẩn bị về kiến thức cho mẹ bầu, không tiêm các loại vắc-xin cần thiết và cũng không khám thai định kỳ. Thậm chí cũng không có sự chuẩn bị về tinh thần cho hành trình mang thai và chăm con như thế nào.

Diễn viên Ngọc Lan đồng cảm với nữ giám đốc mang thai khi chưa tốt nghiệp ĐH - Ảnh 2.

Nhắc lại hành trình đi sinh lần đầu của mình, nữ giám đốc kể cô quyết định nhập viện khi đến tuần thai thứ 39-40 mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Chờ hơn một ngày nhưng vẫn chưa có chuyển biến đặc biệt và muốn sinh thường nên cô đồng ý tiến hành giục sinh vì bản thân đã dần đuối sức.

Tuy nhiên, các bác sĩ lại quyết định thực hiện sinh mổ đối với trường hợp của Như Lan. Sau khi sinh xong, cô không được gặp con, càng không được trải qua cảm giác da kề da với con, khiến nỗi tủi thân trong lòng càng dâng lên gấp bội.

"Khi được đẩy về phòng hồi sức thì  mọi người và mẹ em đã chờ sẵn ở đó rồi. Em rất là lạnh, không biết mẹ em đã chuẩn bị ở đâu một đôi vớ, mang vào chân cho em. Khoảnh khắc đó cực kỳ ấm áp. Khi mọi người khác sẽ dồn vào đứa bé, nhưng chỉ có mẹ là quan tâm em. Lúc đó em thấy thương mẹ vô cùng", Như Lan chia sẻ về khoảnh khắc nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào.

Tại chương trình, mẹ bỉm sữa với 3 con bất ngờ nhận được tâm thư từ mẹ ruột: "Lúc con lấy chồng khi mới học năm 3, nghĩ phải vui nhưng thật ra mẹ rất buồn. Buồn vì con chưa ở với mẹ được bao lâu đã đi lấy chồng. Mẹ chưa có lo gì cho con, con cũng chưa có ‘nấu cơm, nấu nước’ gì cho mình. Lúc nhận bằng tốt nghiệp cũng đã có bầu 7,8 tháng. Mẹ thấy tội nghiệp con quá. Nhưng con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"

Nghe được những lời này, Như Lan không kiềm được xúc động mà òa khóc như đứa trẻ.

MC Ngọc Lan cũng đồng cảm và chia sẻ câu chuyện của mình: "Tôi lấy chồng lúc đó cũng lớn tuổi rồi nhưng mẹ cũng tiếc nuối vì nghĩ không còn cận kề với con gái mình nữa"

Diễn viên Ngọc Lan đồng cảm với nữ giám đốc mang thai khi chưa tốt nghiệp ĐH - Ảnh 3.

Kể về hành trình sau sinh của mình, Như Lan cho biết cô dành phần lớn thời gian đảm đương công việc tại bệnh viện, việc chăm con nhờ vào bà nội và bà ngoại. Để tránh những xung đột trong việc chăm cháu, nữ CEO còn sắp xếp lịch lý tưởng cho 2 "bà sui" như nội chăm cháu vào thứ hai - tư - sáu; ngoại chăm cháu vào thứ ba - năm - bảy, riêng chủ nhật vợ chồng cô sẽ chăm. Tuy nhiên, khi phát hiện con bắt đầu biết nói dối, sau đó còn "chết lặng" khi  nghe con nói "Mẹ đi nữa đi, con không cần mẹ đâu", khi đó, cả cô và chồng mới thức tỉnh.

Đứng ở góc độ của mình, Tiến sẽ Tâm lý Tô Nhi A cũng thấu hiểu và dành lời khuyên: "Con cần mẹ trong quãng thời gian 2-3 năm đầu đời nhưng hai vợ chồng dành quá nhiều thời gian cho công việc thì không ổn. Chúng ta sinh ra con thì chúng ta được gọi là mẹ và chúng ta có một đứa con. Nhưng tình mẹ con thì phải đi ‘xây’ nó mới có".

Diễn viên Ngọc Lan đồng cảm với nữ giám đốc mang thai khi chưa tốt nghiệp ĐH - Ảnh 4.

Sau khi dành thời gian tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý, nữ CEO quyết định hạn chế công việc của mình và dành nhiều thời gian hơn cho con cùng gia đình nhỏ của mình. Hiện tại, khi là mẹ của 3 cô công chúa nhỏ, Như Lan đã biết cân bằng thời gian cho gia đình và công việc tại bệnh viện. Cô cũng cho biết mình khá bận rộn nhưng luôn dành thời gian để đọc sách cùng con, chăm sóc và đồng hành trên hành trình khôn lớn của các bé.

Xem thêm tại : https://m.youtube.com/watch?v=_E_J-n59-zY&feature=youtu.be

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Xôi chả mực Hạ Long là đặc sản ăn 1 lần sẽ nhớ mãi

(Tổ Quốc) - Đến với Hạ Long, bạn không chỉ say lòng trước cảnh đẹp non nước hữu tình mà còn bởi những món ăn đặc sản mang đậm hương vị biển cả. Trong số đó, xôi chả mực là món ăn "đình đám", níu chân du khách bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa dẻo thơm của xôi nếp và vị ngọt đậm đà của chả mực.