Diễn viên Karen Nguyễn: Gọi điện cho “tiểu tam” và bị đáp trả ngỡ ngàng

Tùng Ninh | 31-03-2020 - 13:10 PM

(Tổ Quốc) - Trước lời đáp trả của "tiểu tam", diễn viên Karen Nguyễn cho biết cô đã quyết định kết thúc mối tình 4 năm của mình.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, diễn viên Karen Nguyễn (nổi tiếng với vai tình địch của Hương Giang trong series ca nhạc Anh đang ở đâu đấy anh) đã chia sẻ đôi điều về sự nghiệp và đời tư của mình.

Tôi còn phải trang trải cuộc sống, lo lắng nhiều thứ

Trước đây, tôi theo học chuyên ngành đạo diễn nên nếu sau này có đủ cơ hội, tài chính, kinh nghiệm tôi sẽ làm đạo diễn.

Karen Nguyễn: Tôi gọi điện cho người thứ ba và chị ta nói thẳng là bồ em tránh chị được không? - Ảnh 1.

Nhiều người hay hỏi tôi sao học đạo diễn lại đi làm người mẫu, VJ, Vlogger… Nhưng tôi chấp nhận làm những nghề đó để tìm kiếm cơ hội cho mình.

Tôi còn phải trang trải cuộc sống, lo lắng nhiều thứ và cũng cần có thêm kinh nghiệm, nên tất cả những việc kiếm ra tiền, liên quan tới nghệ thuật tôi đều làm hết. Rất may là bây giờ tôi đã quay trở lại được với đam mê của mình là diễn viên.

Lý do tôi theo học đạo diễn vì hồi nhỏ tôi đã từng đi diễn. Khi lớn lên, tôi có nhiều tham vọng hơn, muốn làm được nhiều thứ hơn nên mới học đạo diễn.

Hơn nữa, tôi muốn được đứng ở góc nhìn của một đạo diễn để nhìn vào các vai diễn, từ đó có thêm kinh nghiệm cho chính mình khi diễn.

Tôi là người tập luyện rất nhiều. Đó vừa là sở thích vừa là nghề nghiệp của tôi. Một người diễn viên lúc nào cũng phải có ngoại hình đẹp. Tôi không muốn bị mất bất cứ dự án phim nào chỉ vì thân hình của mình không đáp ứng đủ yêu cầu từ phía đạo diễn.

Karen Nguyễn: Tôi gọi điện cho người thứ ba và chị ta nói thẳng là bồ em tránh chị được không? - Ảnh 3.

Thà tôi bị mọi người ghét còn hơn không ai biết đến mình là ai

Hiện tại tôi đang được công chúng biết đến nhiều với vai tiểu tam tên Hân trong series âm nhạc Anh đang ở đâu đấy anh của Hương Giang. Ban đầu, tôi và Hương Giang không biết nhau.

Tôi quen đạo diễn làm MV cho Hương Giang là Kawaii Tuấn Anh và từng làm chung với anh ấy nhiều dự án. Kawaii rất thích tôi qua một số lần casting, nhưng lại lỡ một dự án phim với tôi, nên cảm thấy có lỗi. Từ đó, Kawaii mới giới thiệu tôi cho Hương Giang và được chị ấy gật đầu đồng ý.

Tôi biết nhân vật của mình đang bị khán giả ghét, nhưng là một diễn viên, tôi không sợ khán giả sẽ định hình ở loại vai đó. Nếu nhân vật của mình đạt đến đỉnh điểm mà bị khán giả ghét như thế chứng tỏ là tôi thành công. Họ ghét chứng tỏ họ nhớ tôi.

Thà tôi bị mọi người ghét và nhớ đến mình như vậy còn hơn không ai biết đến mình là ai.

Đã từng có thời gian dài tôi rất khó khăn vì không ai biết tới. Tôi không biết mình thiếu gì nữa. Nhưng đó là cơ hội để tôi có thêm nhiều cảm xúc hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng. Tôi hiểu được nỗi khổ của nhân vật vì mình cũng từng trải qua nó.

Karen Nguyễn: Tôi gọi điện cho người thứ ba và chị ta nói thẳng là bồ em tránh chị được không? - Ảnh 4.

Tất cả những gì tôi diễn trong MV đều dựa theo kịch bản, biên kịch và những gì chị Hương Giang muốn. Nếu để nhân vật của tôi bị ghét từ đầu tới cuối thì dễ lắm, nhưng cái khó lại ở chỗ phải làm khán giả lúc ghét lúc thương, và tôi đã làm được điều đó.

Trong quá trình quay series âm nhạc này, tôi luôn ở trong tình trạng ngày mai đi quay thì hôm nay mới được nhận kịch bản, được nghe bài hát.

Tôi luôn là người biết cuối cùng, nên mỗi lần như thế, tôi cứ phải giữ cái mặt ác như trong MV từ hôm trước tới hôm sau để quay. Tôi không biết vì sao đạo diễn lại đối xử như thế với mình.

Từ bỏ đi nước ngoài, không muốn quay tiếp MV của Hương Giang

Để có được thành công như hôm nay, tôi từng trải qua nhiều lần thất bại. Tôi tủi thân và chạnh lòng nhiều lắm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ cuộc đời bất công với mình mà chỉ không biết mình thiếu gì mà chưa đáp ứng được yêu cầu của mọi người.

Có những lúc, tôi đã muốn bỏ về, không muốn làm nữa. Ngay trong lúc quay xong phần 1 MV của Hương Giang, tôi đã bỏ đi nước ngoài vì không muốn quay nữa.

Karen Nguyễn: Tôi gọi điện cho người thứ ba và chị ta nói thẳng là bồ em tránh chị được không? - Ảnh 5.

Đến lúc phần 1 MV thành công, đạo diễn mới mời tôi quay về đóng tiếp phần 2. Trong quá trình quay phần 2, tôi gặp phải nhiều biến cố tình cảm, nên mới tự nhủ nếu nó thành công tiếp, tôi sẽ ở lại Việt Nam, còn không thì sẽ đi. Cuối thì nó thành công thật.

Có những lúc, tôi nghĩ mình chưa thành công vì thiếu quan hệ. Nhưng tôi không phải người cố gắng tìm kiếm quan hệ để có được công việc. Tôi không thể sống khác với bản thân mình được.

Tôi sống trước giờ đều theo cảm xúc thật của mình. Từ cách sống của tôi, cách tôi đối nhân xử thế sẽ khiến người ta thương tôi và cho tôi cơ hội. Lúc đó, tôi sẽ rất biết ơn với những gì người ta làm cho tôi.

Trong thời gian này, tôi đang đi học hát, học nhảy, học võ. Tôi không định làm ca sĩ, nhưng đó là những kĩ năng bổ trợ cần thiết cho một diễn viên.

Nếu được đóng vai đả nữ trong thời gian tới, tôi muốn là cảnh sát chìm hoặc một tay giang hồ nghĩa hiệp.

Không chỉ đóng vai tiểu tam trong MV của Hương Giang, ngoài đời cũng từng rơi vào thế tiểu tam

Không chỉ đóng vai tiểu tam trong MV của Hương Giang, ngoài đời cũng từ rơi vào thế tiểu tam. Nhưng lúc đó tôi không biết gì hết. Tôi đến với anh ta khi cả hai đều không có ràng buộc nào.

Karen Nguyễn: Tôi gọi điện cho người thứ ba và chị ta nói thẳng là bồ em tránh chị được không? - Ảnh 6.

Sau khi biết anh ta có người yêu trước, tôi đã chia tay ngay lập tức. Tôi không muốn ở trong một mối quan hệ nhập nhằng như vậy. Tôi cũng không muốn tự làm khổ mình và người kia, nên tôi luôn là người ra đi.

Lại một lần khác, tôi từng bị người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của mình. Lúc đó, tôi gọi điện trực tiếp cho người đó để nói chuyện nhưng chị ta lại nói thẳng với tôi:

"Chuyện tình cảm không thể đến từ một phía mà phải từ hai phía. Nếu chị tránh bồ em thì bồ em có tránh chị được không? Em hỏi bồ em đi!".

Đối diện với thái độ đó của kẻ tiểu tam, tôi chỉ đáp lại: "Hôm nay em gọi cho chị không phải để trách chị, mà chỉ để nói rằng hai người đã làm em rất buồn". Sau đó, tôi cúp máy và kết thúc cuộc tình 4 năm của mình.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM