Đến Quảng Bình thăm quê bạn gái, chàng trai Malaysia quyết định ở lại Việt Nam, hạnh phúc với lựa chọn của mình

Lam Giang | 19-12-2022 - 16:30 PM

(Tổ Quốc) - Ban đầu, Raymond dự định sang thăm quê, thăm gia đình bạn gái cho biết. Sang Việt Nam được một tuần thì anh quyết định sẽ gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

Chuyện tình đẹp của chàng trai Malaysia và cô gái Việt 

Đặng Thị Thúy (29 tuổi, quê ở Quảng Bình) từng có một khoảng thời gian làm việc tại Malaysia. Trong một lần đi chơi với bạn, Thúy gặp Raymond (30 tuổi, người Malaysia). Raymond đã chủ động tới làm quen và xin số điện thoại của Thúy. Vì phép lịch sự nên Thúy cho số và không suy nghĩ gì nhiều. 

Về nhà, Raymond liên tục nhắn tin cho Thúy. Tuy nhiên, cô nàng cũng chỉ trả lời vài câu cho lịch sự rồi “bặt vô âm tín”. 

Đến Quảng Bình thăm quê bạn gái, chàng trai Malaysia quyết định ở lại Việt Nam, hạnh phúc với lựa chọn của mình - Ảnh 1.

Raymond hiện đang là một giáo viên dạy Toán, tiếng Anh tại TP.HCM.

Phải đến vài tháng sau, khi cần hỏi về một số nhà hàng mở cửa xuyên Tết thì Thúy chủ động nhắn tin nhờ Raymond. Sau đó cả hai giữ liên lạc, Raymond rủ Thúy đi chơi, đi xem phim. Dẫu vậy, trước sự lạnh nhạt của Thúy, Raymond thẳng thắn: “Nếu em đã có bạn trai thì anh sẽ không làm phiền em nữa”. Thời điểm đó, Thúy đang độc thân. Cô cũng bắt đầu hứng thú với sự thẳng thắn của Raymond nên dần dần cô nhận lời mời của anh. 

Khi đi chơi, Thúy rất sòng phẳng khi thường xuyên ngỏ ý chia tiền ăn uống với Raymond. Điều đó làm anh chàng càng muốn chinh phục cô gái này hơn. Khoảng vài tháng sau thì cả hai chính thức hẹn hò. 

Đến Quảng Bình thăm quê bạn gái, chàng trai Malaysia quyết định ở lại Việt Nam, hạnh phúc với lựa chọn của mình - Ảnh 2.

Ban đầu Thúy khá "chảnh" nhưng sau đó đã có ấn tượng với Raymond.

Không lâu sau, vì gia đình có việc nên Thúy trở về Việt Nam. Khi Thúy về được 1 tháng thì Raymond nhắn tin nói muốn sang Việt Nam chơi cho biết gia đình của bạn gái. Sang Việt Nam 1 tuần thì Raymond quyết định sẽ sống ở Việt Nam luôn. 5 tháng sau, cả hai chính thức tổ chức đám cưới. 

Việt Nam rất đẹp và con người rất thân thiện

Hiện tại, Thúy và Raymond đang sống ở quận 9, TP.HCM. Raymond là giáo viên dạy tiếng Anh, Toán. Anh chàng nói tiếng Việt rất giỏi. Cặp đôi đã có một bé trai 4 tuổi. 

Cả Thúy và Raymond đều là những người rất vui tính nên cuộc sống hôn nhân của cặp đôi có nhiều điều thú vị. Khi cả hai kể về tật xấu của nhau cũng rất hài hước. 

Đến Quảng Bình thăm quê bạn gái, chàng trai Malaysia quyết định ở lại Việt Nam, hạnh phúc với lựa chọn của mình - Ảnh 3.

Thúy và Raymond chính thức nên duyên vợ chồng cách đây 5 năm.

Đến Quảng Bình thăm quê bạn gái, chàng trai Malaysia quyết định ở lại Việt Nam, hạnh phúc với lựa chọn của mình - Ảnh 4.

Hôn nhân của cặp đôi rất hạnh phúc. Raymond rất mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.

Thúy tâm sự, trước đây Raymond mê chơi game, nhưng bây giờ đã bỏ được vì bận công việc. Tuy nhiên, tật xấu hút thuốc của anh thì mãi vẫn chưa bỏ được. “Khi mình có bầu, anh ấy hứa khi nào sinh con xong sẽ bỏ thuốc. Sinh xong thì anh lại bảo khi nào con được 1 tuổi anh sẽ bỏ. Giờ con đã 4 tuổi rồi mà anh ấy vẫn chưa bỏ được. 

Chồng mình còn luộm thuộm nữa, làm đâu vứt đó, thay quần áo xong là vứt lung tung. Điều mình mong chồng thay đổi nhất là anh hãy bớt hút thuốc lại”, Thúy bộc bạch. 

Được dịp kể tật xấu của vợ, Raymond cho hay bà xã hay nói nhiều, một sự việc nào đó đã xảy ra, Thúy thường nói đi nói lại nhiều lần. Đặc biệt, Raymond rất “nhức đầu” vì Thúy không có lập trường, ý kiến thay đổi liên tục trong ngày. Có thể buổi sáng cô muốn đi xem phim nhưng trưa lại không muốn nữa, đến chiều lại rủ chồng đi xem phim. Lúc Thúy muốn ăn món này, lát lại đổi ý muốn ăn món khác,... Đây cũng chính là điểm mà Raymond muốn “nóc nhà” thay đổi. 

Vợ chồng Thúy và Raymond hiện có một cậu con trai 4 tuổi. 

Vì lý do sức khỏe nên ba mẹ Raymond vẫn chưa có cơ hội sang thăm Việt Nam. Anh muốn nhắn nhủ với đáng sinh thành rằng: “Con thấy đất nước Việt Nam rất đẹp và con người thì rất thân thiện. Hy vọng, sức khỏe của ba mẹ cho phép để con có thể đưa ba mẹ qua thăm Việt Nam, thưởng thức cuộc sống ở đây và yên tâm về con. Hiện tại, con đang rất hạnh phúc”. 

Nguồn: Vợ chồng son, ảnh: FBNV