Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp

Nguyễn Huy | 30-04-2022 - 20:39 PM

(Tổ Quốc) - "Có nhà và xe nhưng lúc đồng nghiệp tẩy chay, tôi bế tắc thật sự. Tôi phải phụ vợ việc kinh doanh, sống đắp đổi qua ngày", đạo diễn Vũ Huân kể.

Bây giờ Vũ Huân là một đạo diễn có tiếng, nhưng ngày mới vào nghề không ai cho rằng anh sẽ thành công vì ngoại hình quá xấu.

Vũ Huân nhớ lại: "Vào năm thứ hai trường nghệ thuật, nhìn thân hình ốm nhom và đen thui cộng với cái mũi to và cặp mắt trố của tôi, ai cũng nói mơ ước làm nghệ sĩ của tôi là một sự hoang tưởng. Vậy mà không hiểu vì sao, anh Quyền Linh nhìn thấy ở tôi một khả năng nào đấy.

Anh giới thiệu tôi tham gia vai thứ chính trong phim "Ngọn gió hồi sinh" của đạo diễn Trần Vịnh. Từ phim đó, cánh cửa nghệ thuật mở toang ra trước mắt tôi. Nhưng sau đó, cái sự háo thắng, phổi bò của tuổi trẻ khiến tôi gặp vô số rắc rối trên hành trình nghệ thuật".

Vũ Huân vốn bất lợi về ngoại hình, ngược lại, anh rèn luyện cho mình sự nhạy cảm trong việc hóa thân vào tính cách đặc thù của nhân vật từ hồi còn làm diễn viên.

Khi thử sức mình trong lĩnh vực đạo diễn, anh luôn biết cách khai thác nét tính cách khác lạ cho những ngôi sao đã thành danh và phát hiện ra nhân tố tài năng khi họ còn là "ngọc thô". Nhưng để có thành công ngày hôm nay, anh đã từng làm việc đến mức kiệt sức, gặp tai nạn nguy hiểm.

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 1.

Đạo diễn Vũ Huân. (Ảnh trong bài do NVCC)

Được Quyền Linh giúp đỡ, vẫn gặp rắc rối

Vũ Huân sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại TPHCM. Cha mẹ anh muốn con theo học những trường có tương lai như kinh tế, sư phạm hoặc y khoa.

Một lần, Vũ Huân bày tỏ ý định trở thành diễn viên, dẫu từng biết con có tham gia văn nghệ ở trường nhưng cha mẹ anh từ chối thẳng. Lý do được đưa ra là, nghệ thuật quá bấp bênh và hơn ai hết họ biết con mình rất xấu, sẽ chẳng có tương lai nào với cái nghề cần thanh và sắc ấy.

Vũ Huân không trực tiếp cãi lời cha nhưng anh cùng lúc nộp hồ sơ thi đại học tài chính và cả trường nghệ thuật sân khấu 2. Anh đậu cùng lúc hai trường nhưng bỏ nghệ thuật. Anh tốt nghiệp đại học tài chính năm 1998, đi làm nhân viên kinh doanh vài năm, dành dụm được ít tiền.

Có tiền hơn bạn bè cùng lứa nhưng trong lòng Vũ Huân không thấy hạnh phúc. Cái giấc mơ trở thành nghệ sĩ cứ cháy âm ỉ trong tâm trí anh. Thế là Huân vứt bỏ tất cả, thi lại vào trường nghệ thuật, học chung với lứa đàn em.

Ý thức được rằng, mình bắt đầu muộn màng và bất lợi về ngoại hình nên Vũ Huân rất chuyên tâm. Anh đào sâu vào những nhân vật có cá tính. Anh tình nguyện đi phụ việc cho các đoàn phim, đoàn kịch. Chuyện gì anh cũng làm để hiểu sâu về nghề và tìm kiếm cơ hội.

Một ngày, cánh cửa vận may đã mở ra. Vũ Huân nhớ lại: "Vào năm thứ hai trường nghệ thuật, nhìn thân hình ốm nhom và đen thui cộng với cái mũi to và cặp mắt trố của tôi, ai cũng nói mơ ước làm nghệ sĩ của tôi là một sự hoang tưởng. Vậy mà không hiểu vì sao, anh Quyền Linh nhìn thấy ở tôi một khả năng nào đấy.

Anh Quyền Linh giới thiệu tôi tham gia vai thứ chính trong phim "Ngọn gió hồi sinh" của đạo diễn Trần Vịnh. Từ phim đó, cánh cửa nghệ thuật mở toang ra trước mắt tôi. Nhưng sau đó, cái sự háo thắng, phổi bò của tuổi trẻ khiến tôi gặp vô số rắc rối trên hành trình nghệ thuật".

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 3.

Hồi mới vào nghề, Vũ Huân được Quyền Linh giúp đỡ.

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 4.

Nhưng tính khí ngang ngạnh khiến anh bị tẩy chay tới mức thất nghiệp 2 năm. Khi có cơ hội quay lại nghề, Vũ Huân thay đổi rất nhiều.

Ngang ngạnh nên bị tẩy chay, thất nghiệp

Sau bộ phim ấy, Vũ Huân được các đạo diễn tín nhiệm. Anh đầu quân cho sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Tại đây, anh chuyên trị vai phản diện.

Trong thời điểm này, ngoại hình Vũ Huân bắt đầu có sự thay đổi theo hướng nam tính, mạnh mẽ và xù xì. Theo Vũ Huân, lúc đó, có một nghệ sĩ đàn anh đề nghị anh yêu đồng giới, với điều kiện tạo cơ hội để anh nổi tiếng. Dằn xé nội tâm dữ dội vì cơ hội nâng đỡ quý như vàng nhưng sau cùng Vũ Huân từ chối. Vũ Huân vẫn lầm lũi tìm kiếm thêm cơ hội.

Cố đạo diễn Châu Huế làm phim "Hướng nghiệp", bộ phim này giúp cho dàn diễn viên chính thành ngôi sao. Trong đó, Vũ Huân được giao vai phụ là tên giang hồ nghĩa khí Thịnh Bò. Ngoại hình bặm trợn, đôi mắt xếch, cùng lối diễn mạnh mẽ đã khiến vai diễn này được khán giả yêu thích đặc biệt.

Vì vậy, sang phần hai, đạo diễn Châu Huế nâng vai Thịnh Bò lên tuyến chính. Kể từ đó, Huân đắc show các vai phản diện và không dừng ở đó, anh hóa thân vào tất cả các loại tính cách.

Vũ Huân có thể diễn tốt nét mẫu mực đạo mạo của nhà chính trị Tôn Đức Thắng, có thể biến thành gã nhà giàu phong lưu, dâm dê trong vai Thành đại gia phim "Tân phong nữ sĩ". Tới thời điểm này, đạo diễn có thể yên tâm giao cho anh bất cứ thể loại vai nào.

Vũ Huân có một chỗ đứng vững chắc trong showbiz Việt nhưng Vũ Huân hiểu rằng, muốn gắn bó lâu dài với nghiệp diễn phải trở thành đạo diễn. Thế là anh thi vào khoa đạo diễn tại trường cũ mình từng học, có thời gian trống, Vũ Huân xin làm phó đạo diễn cho nhiều tiền bối thành danh.

Anh lần mò tìm đến đạo diễn Xuân Cường để được hướng dẫn bước đầu. Về sau, anh được cố đạo diễn Châu Huế dạy dỗ tận tình.

Ngày càng trưởng thành trong nghề, tưởng chừng con đường danh vọng sẽ hanh thông, thì Vũ Huân càng bộc lộ cá tính nghĩ sao nói vậy đến mức ngang bướng. Điều này khiến nhiều người bất bình, không hợp tác. Vũ Huân bị thất nghiệp suốt 2 năm ròng.

Anh hồi tưởng: "Khi sự nghiệp ổn định, tôi lập gia đình. Có nhà và xe nhưng lúc đồng nghiệp tẩy chay, tôi bế tắc thật sự. Tôi phải phụ vợ việc kinh doanh, sống đắp đổi qua ngày.

Thấy tình cảnh bắt đầu lâm nguy hơn, tôi đã chuẩn bị bước vào nghề lái taxi thì may quá có người kêu đi làm. Kể từ đó, tôi bắt đầu sửa dần cái nết của mình. Bớt tranh cãi, tập lắng nghe và nhẫn nhịn".

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 6.

Vũ Huân trên phim trường.

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 7.

Anh đam mê công việc, làm tới kiệt sức và gặp tai nạn

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 8.

Hành trình trở lại của anh là cả máu và nước mắt.

Làm tới kiệt sức, tai nạn phải đi cấp cứu

Rồi Vũ Huân được nhà sản xuất tín nhiệm giao làm bộ phim đầu tiên có tựa đề "Cái giá của danh vọng". Do phần lớn bối cảnh phim diễn ra ban đêm nên Vũ Huân gần như chỉ ngủ từ 1-2 tiếng mỗi ngày kéo dài suốt 1 tháng. Cộng với tâm lý muốn bộ phim thật hoàn chỉnh nên anh vùi đầu vào công việc, ăn uống qua loa.

Ngày phim đóng máy, Vũ Huân chạy xe máy về nhà thì vì quá mệt mỏi, anh ngủ quên trong lúc chạy. Anh đã đâm sầm vào cột điện, đầu đập xuống đất, máu chảy lênh láng, ngất xỉu.

May mắn, chỗ anh bị tai nạn gần nhà nên vợ Vũ Huân đã kịp thời đưa chồng đi cấp cứu. Vũ Huân đã ngủ suốt hai ngày đêm mới tỉnh lại.

Tuy nhiên, sự trắc trở chưa hết. Nhà đài thấy cái tên Vũ Huân còn quá mỏng trong vai trò đạo diễn nên không muốn phát sóng. Nhờ nhà đầu tư Trần Chí Minh tranh đấu nên phim đã được chiếu và thành công. Lúc này, Vũ Huân nghiệm ra cái giá của danh vọng đầy máu và nước mắt.

Anh được nhà sản xuất tin tưởng và mời vào các phim khác. Anh làm việc tận tụy và cật lực nhưng cá tính mạnh mẽ cũng tiếp tục làm khó anh.

Anh dám giao vai chính cho diễn viên còn non, hoặc giao vai có tính cách khác lạ cho những ngôi sao đã định hình phong cách. Nhà sản xuất phản đối, Vũ Huân tranh luận đến cùng để bảo vệ quan điểm nghệ thuật của mình.

Hòa Hiệp vốn dĩ đã được ấn định các vai hiền lành, nhân hậu còn Lâm Minh Thắng luôn là kẻ giang hồ trên màn ảnh. Trong phim "Lối thoát nghiệt ngã", Vũ Huân mời Hòa Hiệp vào vai giết người, xảo quyệt còn Lâm Minh Thắng vào vai nghĩa khí.

Nhiều người phản đối. Họ nói Vũ Huân định hình tính cách nhân vật như thế là hư phim. Vũ Huân quyết tâm đấu tranh đến cùng. Kết quả cả Hòa Hiệp và Lâm Minh Thắng có hai vai diễn ấn tượng. Nhà sản xuất đã thưởng tiền cho Vũ Huân sau khi phim công chiếu.

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 10.

Vũ Huân thường tri ân các nghệ sĩ tiền bối trong thầm lặng, bằng cả hiện kim và tinh thần.

Đạo diễn Vũ Huân: Được Quyền Linh giúp đỡ vẫn bị tẩy chay, 2 năm thất nghiệp - Ảnh 11.

Oanh Kiều là một diễn viên trẻ còn non, ấy vậy mà, Vũ Huân dám giao vai chính trong phim "Cái giá của danh vọng". Bị phản đối và đàm tiếu có tình ý gì đó với Oanh Kiều nhưng Vũ Huân bỏ ngoài tai, nhất định giữ lập trường. Từ sau phim này, Oanh Kiều liên tiếp thành công với nhiều phim.

Không chỉ thành công trên phim truyền hình, Vũ Huân được tín nhiệm ở thể loại kịch truyền hình. Đài HTV có 3 chương trình kịch truyền hình với thời lượng 25 phút, 60 phút và 90 phút.

Kịch 90 phút mỗi năm dựng khoảng 10 vở vì buộc phải đầu tư sâu, Vũ Huân thường xuyên được mời dựng cho thể loại này. Ngoài ra, anh còn đảm nhiệm nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia.

Giờ đây, Vũ Huân nhận thấy mình cần thử sức ở thể loại web-drama. Vũ Huân vừa được mời đạo diễn phim "Chị cả trên mây". Bộ phim tâm lý hành động hài hước này nói về một người đàn bà cá tính phóng đãng, tính tình xấu xa trong một khu xóm lao động tại thành thị và dự tính phát sóng vào tháng 5 tới.

Bên cạnh đó, anh vẫn thường tri ân các nghệ sĩ tiền bối nghèo, bệnh tật bằng cả hiện kim và tinh thần.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM