CLB Hà Nội nhận cú sốc nặng, liệu HAGL có thể làm sống dậy giấc mơ vô địch?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 03-09-2022 - 07:39 AM

(Tổ Quốc) - Từ thế tuyệt vọng với tận 10 điểm cách biệt so với CLB Hà Nội, bất ngờ đội bóng phố Núi tìm lại được hi vọng khi đội bóng của bầu Hiển thua nặng đến 0-3 trước Topenland Bình Định.

Nếu có thể chiến thắng liên tiếp hai trận tiếp theo - tiếp CLB Sài Gòn trên sân nhà Pleiku và làm khách trước Becamex Bình Dương, khoảng cách giữa đội bóng của HLV Kiatisuk và đội đầu bảng CLB Hà Nội chỉ còn có 5 điểm, trong khi số trận thi đấu là bằng nhau. Đấy không phải là khoảng cách quá lớn khi cuộc đua V.League bắt đầu vào giai đoạn khốc liệt với 10 trận còn lại.

Nhìn vào mặt tích cực, đội bóng phố Núi hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu này khi CLB Sài Gòn đang đứng bét bảng với rất nhiều sự bất ổn nội tại, trong khi đó ở trận lượt đi, HAGL đã có chiến thắng 2-1 trước Becamex Bình Dương bằng hai bàn thắng của Văn Toàn.

Hơn bao giờ hết, đội bóng của bầu Đức cần hai chiến thắng này để trở lại đường đua. Từ vị trí "độc tôn" sau giai đoạn lượt đi, hai cú "sẩy chân" liên tiếp của đội đầu bảng CLB Hà Nội đang đem lại rất nhiều khó khăn cho họ, nhất là ở trận thua đậm Topenland Bình Định tối qua, được "đính kèm" bởi chiếc thẻ đỏ và rất có thể là án phạt nguội dành cho Duy Mạnh - "hòn đá tảng" quan trọng ở hàng thủ đội bóng này.

CLB Hà Nội nhận cú sốc nặng, liệu HAGL có thể làm sống dậy giấc mơ vô địch? - Ảnh 1.

Song đang nằm ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, sự cạnh tranh dành cho HAGL không chỉ có mỗi CLB Hà Nội, mà còn Topenland Bình Định, CLB Hải Phòng, Viettel và SLNA. Điều đáng nói nhất là ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay, đội bóng của bầu Đức không có được bất cứ chiến thắng nào trước 5 đội đang xếp trên mình.

Họ cầm hòa Viettel và Topenland Bình Định, thua SLNA, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku. Nếu tái diễn tình trạng này ở giai đoạn lượt về, đoàn quân của "Zico Thái" không chỉ không còn cơ hội tranh ngôi vô địch, mà thậm chí còn không thể cải thiện vị trí thứ 6 của mình hiện tại.

Trong khi các đội bóng tốp đầu đều đang có được những sự bổ sung đáng kể ở giai đoạn lượt đi, như CLB Hà Nội với ngoại binh mới, Topenland Bình Định với bản hợp đồng đắt giá mang tên Văn Lâm, CLB TP.HCM với sự trở lại của Lee Nguyễn, thì HAGL vẫn chưa có được "điểm nhấn" nổi bật nào cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

CLB Hà Nội nhận cú sốc nặng, liệu HAGL có thể làm sống dậy giấc mơ vô địch? - Ảnh 2.

Có thể thấy tinh thần của các cầu thủ HAGL đã được cải thiện cực kỳ đáng kể dưới bàn tay dẫn dắt của HAGL Kiatisuk, song về mặt chuyên môn, đội hình "mỏng manh" của họ vẫn đang là điểm yếu khó khỏa lấp, bên cạnh đó là sự thất thường của những ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng như Xuân Trường, Tuấn Anh và cả Công Phượng.

Ở giai đoạn lượt đi, HAGL có được 5 chiến thắng, và tất cả đều trước các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Trận đấu tối nay của đội bóng phố Núi trước CLB Sài Gòn cũng tầm ẩn rất rất nhiều rủi ro khi đối thủ của họ vừa có được chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - chiến thắng thứ hai của họ trong mùa giải này.

CLB Hà Nội nhận cú sốc nặng, liệu HAGL có thể làm sống dậy giấc mơ vô địch? - Ảnh 3.

Trong khi đó, sau trận đấu gặp Becamex Bình Dương, đội bóng phố Núi sẽ vấp phải khó khăn không nhỏ khi phải làm khách trên sân Lạch Tray trước CLB Hải Phòng - đội bóng đã đánh bại họ ngay trên sân Pleiku ở lượt đi, đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng và cực kỳ khát vọng ở mùa giải năm nay.

Muốn "vượt chướng ngại vật" để có thể "tăng tốc", rõ ràng thầy trò HLV Kiatisuk phải nỗ lực gấp nhiều lần so với quãng đường nửa trước mùa giải năm nay, đồng thời người hâm mộ đội bóng phố Núi còn phải cầu cho Công Phượng trở lại "như ngày nào", Tuấn Anh và Xuân Trường đủ sức thi đấu trọn vẹn 90 phút. Nhược bằng không, đội bóng phố Núi có thể hoàn toàn quên đi giấc mơ vô địch chỉ sau 2, 3 vòng đấu nữa.