Chuyện tình của chú rể thức 5 đêm tự làm bánh cưới, bó hoa, chọn vải may váy cô dâu

Minh | 22-12-2022 - 15:22 PM

(Tổ Quốc) - Thuở yêu nhau, chàng trai Hà thành quyết định từ bỏ vị trí bếp trưởng của một tiệm bánh ngọt nổi tiếng để vào TP.HCM chăm sóc, đồng hành cùng bạn gái.

Chú rể tự tay làm bánh, bó hoa cưới, chọn vải may váy cho vợ

Trong hôn lễ của cặp đôi, chiếc bánh cưới 4 tầng, mỗi tầng bánh một màu, được trang trí những bông hoa mẫu đơn ghép từ hàng trăm cánh hoa được chú rể ghép nặn nhiều đêm khiến quan khách trầm trồ.

Chú rể Hồng Quân (31 tuổi, Hà Nội, từng là bếp trưởng vài thương hiệu bánh ngọt) ấp ủ và thực hiện chiếc bánh này để tạo nên một kỉ niệm đẹp trong ngày trọng đại của mình.

Vừa phải lo công việc, vừa phải chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, lễ cưới, lại chưa có kinh nghiệm làm bánh cưới nên việc này không dễ dàng nhưng anh tưởng.

Chuyện tình ấm áp của chú rể thức 5 đêm tự làm bánh cưới, bó hoa, chọn vải may váy cô dâu  - Ảnh 1.

Cặp đôi Hồng Quân- Thư Trang trong ngày vui, bên chiếc bánh cưới đặc biệt tự tay chuẩn bị.

Ngày đầu tiên, anh và vợ Thư Trang (31 tuổi, Đồng Nai) tập trung cán và dập thật nhiều cánh hoa các kích cỡ bằng đất sét Nhật, uốn nắn tạo dáng cho từng chiếc cánh. Hai ngày tiếp theo, họ lên màu cho cánh và ghép thành bông hoàn chỉnh. Mỗi bông được tạo từ 30 cánh hoa nhỏ. Vì chưa có kinh nghiệm nên cánh hoa không được đẹp, chú rể đành bỏ hết, làm lại từ đầu.

Sang ngày thứ tư, cặp đôi làm 4 đế bánh, tầng to nhất có kích thước 40 cm, bé nhất 16 cm.

Suốt 4 ngày, 5 đêm cặm cụi từ đầu tối đến nửa đêm, cả hai hoàn thiện chiếc bánh đặt nhiều tâm huyết. "Dành 5 đêm làm chiếc bánh để cắt trong 5 giây, nhưng được mọi người khen hai đứa cảm thấy công sức bỏ ra không uổng. Và điều quan trọng nhất cả hai đã có những kỉ niệm thật ngọt ngào", cặp đôi hạnh phúc khoe.

Chú rể tự làm bánh và kết hoa cưới. 

Không chỉ chăm chút làm bánh cưới, Hồng Quân còn tâm lý tự chọn mẫu, chọn vải và tông màu váy cưới cho cô dâu. Sau nhiều lần đi đến nhà thợ may, anh thở phào khi cuối cùng cũng có được chiếc váy hoàn hảo cho vợ mình xinh đẹp nhất ngày cưới.

Đến ngày ăn hỏi, anh đi chợ hoa, tự tay chọn 4 loại hoa để kết thành một bó cầm tay cho vợ.

Chàng trai lạnh lùng bỗng hóa ấm áp vì người thương

Chuyện tình yêu của Quân và Trang bắt đầu hơn một năm trước. Qua một người bạn cùng nghề, cả hai có cơ duyên quen biết nhau. Những cuộc trò chuyện cách nhau hơn 1,500km của họ chủ yếu xoay quanh nghề làm bánh nhưng lại có sức gắn kết đặc biệt.

Vốn là người lạnh lùng, luôn bị những người xung quanh nhận xét là nhạt nhẽo, vô vị nhưng Quân đối với Trang lại vô cùng ấm áp, ngọt ngào và hài hước.

Vì dịch Covid-19 nên nửa năm sau Trang mới bay ra Hà Nội gặp bạn trai. Trước Tết 2 tuần, Quân mắc Covid-19 với rất nhiều triệu chứng nặng. Từ xa, cô gái quan tâm người yêu từng bữa ăn, giấc ngủ và động viên tinh thần khiến Quân vô cùng cảm động. 

Lúc đó, anh chỉ có một ý nghĩ thôi thúc là nhanh khỏe để vào TP. HCM thăm bạn gái. Dịp đó, cả hai có thời gian đi chơi, nói chuyện và hiểu nhau hơn. Hầu như tháng nào Quân cũng vào TP. HCM giúp Trang nâng cao chuyên môn làm bánh, sắp xếp cửa tiệm, đồng thời bí mật tìm cơ hội phát triển sự nghiệp ở đây.

Tháng 6 vừa qua, Trang khai trương tiệm bánh, Hồng Quân bay vào hỗ trợ. Xong việc, anh tuyên bố với bạn gái sẽ bỏ việc ở Hà Nội để vào Nam lập nghiệp và chăm sóc cô. Do công việc còn dang dở nên cứ 3 tuần ở TP.HCM, anh lại về Hà Nội 2 tuần để giảng dạy.

Chuyện tình ấm áp của chú rể thức 5 đêm tự làm bánh cưới, bó hoa, chọn vải may váy cô dâu  - Ảnh 3.

Sau quãng thời gian yêu xa, cặp đôi chính thức về một nhà.

Nhớ lại quyết định bỏ tất cả để được ở bên cạnh bạn gái, Hồng Quân bộc bạch: "Mình làm điều này vì tình yêu dành cho cô gái bé nhỏ của mình. Đây cũng là cách mình đền đáp lại sự yêu thương, quan tâm mà cô ấy dành cho mình suốt thời bên nhau".

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Hồng Quân bí mật chuẩn bị để cầu hôn bạn gái. 2 tháng sau, cặp đôi chính thức về cùng một nhà.

Ảnh: NVCC