Chàng trai Nghệ An, sang Hàn 6 năm tậu 4 mảnh đất, mua ô tô Mercedes tặng vợ

Thủy Tiên | 28-06-2022 - 11:00 AM

(Tổ Quốc) - Những ngày vừa đi học, vừa đi làm thêm đến 12h khuya tại một nhà hàng ở Hàn Quốc, Hưởng nuốt nước mắt, tự nhủ phải cố gắng phấn đấu.

Nhà làm ruộng, nuôi con đi du học

Cách đây 6 năm, Hoàng Hưởng (SN 1995, quê Đô Lương, Nghệ An) là 1 trong 12 học sinh may mắn trúng tuyển vào danh sách du học Hàn Quốc do một trường đại học ở Vinh đề cử. 12 người xuất sắc vượt qua vòng hồ sơ sẽ có cơ hội trải nghiệm, học tập tại Đại học Busan, Hàn Quốc.

Thời điểm đó, kinh tế nhà Hưởng chỉ ở mức khá, bố làm ở xã, mẹ làm ruộng. Chi phí lo cho cậu con trai duy nhất trong nhà đi du học trở thành gánh nặng trên đôi vai của cha mẹ Hưởng.

Năm 2016, Hưởng sang Hàn Quốc du học

Ngày sang Hàn, chàng thanh niên xứ Nghệ cầm theo 200 triệu của bố mẹ đã gom góp được. Hưởng ở kí túc xá, do là du học sinh mới sang, chưa thể đi làm thêm nên anh tận dụng thời gian, tranh thủ học tiếng. Một năm miệt mài đã giúp Hưởng thi đỗ học bổng của trường Đại học Busan, du học sinh sẽ được giảm 40% tiền học phí.

"Học phí trong 4 năm của mình được giảm từ hơn 80 triệu/6 kỳ xuống còn 45 triệu/kỳ. Thương bố mẹ nên mình vừa đi học, đi làm thêm để trang trải", Hưởng nói.

Một ngày của Hưởng bắt đầu từ học từ 9 giờ sáng, chuông reo kết thúc lúc 5 giờ chiều, anh lại tất tả đến quán ăn chạy bàn. Và đến 12 giờ đêm, khi tất cả đã say giấc, Hưởng mới tan ca, về nhà tắm rửa, ngủ nghỉ rồi ngày hôm sau lặp lại một guồng quay như thế.

Chàng trai xứ Nghệ quen bạn gái tại Hàn

Số tiền đi làm thêm giúp Hưởng trang trải phần nào học phí, vừa để ra một khoản tiết kiệm. Đến gần năm cuối, anh xin vào làm cộng tác cho một quán điện thoại ở Hàn Quốc. Nhanh nhạy, ham học hỏi, chàng trai tìm tòi cách khởi nghiệp từ công việc này.

"Làm ở quán bán điện thoại giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn so với việc chạy bàn. Mình để ra được một khoản tiết kiệm kha khá, định mở một mô hình tương tự vì lúc đó ở Hàn, dịch vụ mua bán điện thoại, làm sim cho người Việt chưa phát triển", Hưởng bày tỏ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Busan, Hưởng bắt tay vào thực hiện tham vọng nơi đất khách. Anh tự tìm địa điểm cho thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng, xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. Nhưng vừa mở cửa hàng thì dịch Covid-19 bùng phát mạnh, công việc buôn bán ngưng trệ. Chàng thanh niên trẻ lại nhanh chóng tìm cách xoay xở hướng khác, tìm tệp khách hàng từ việc bán online. Sau hơn 2 năm "đóng băng", mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo.

"Làm một mình nên vất vả lắm, lo từ tiền cọc, tiền mặt bằng, chi phí hàng tháng... Thời điểm bùng dịch, thị trường khó khăn chung rồi, nhưng họ làm được mình cũng làm được", Hưởng tự nhủ.

Tậu đất, mua ô tô tặng vợ trẻ kém 6 tuổi

Hàn Quốc không chỉ là mảnh đất cho Hưởng khởi nghiệp mà còn giúp anh se duyên với cô gái kém 6 tuổi, quê Tây Ninh. Trong thời gian làm thêm cho cửa hàng điện thoại, Hưởng phải lòng Nhã Trúc, đồng hương cũng làm việc tại quán. Thời điểm mới yêu, cặp đôi vấp phải sự phản đối của bố mẹ hai bên vì khoảng cách địa lý xa xôi.

"Trúc phải giấu để quen mình. Nhưng sau này đi chơi, chụp ảnh lên mạng nên bố mẹ biết, không cấm được nữa. Cũng một phần cả hai đều đã lớn, có thể tự quyết định cuộc sống sau này", Hưởng nói.

Hưởng mua ô tô Mercedes trị giá hơn 1 tỷ tặng vợ

3 năm đồng hành cùng nhau tại Hàn, Trúc đi làm, Hưởng lo phát triển quán, công việc kinh doanh ngày một khấm khá. Số tiền tiết kiệm lo cho tương lai của cả hai cứ ngày được tích lũy dần dần. Anh trích ra một khoản mua đất dành dụm ở quê, bỏ ra một khoản mua ô tô tặng vợ.

"Mình mua khoảng 4-5 miếng đất ở quê, cũng có một phần của bố mẹ góp chung, ngoài ra mình vay thêm ngân hàng. An cư mới lạc nghiệp được! Còn ô tô mua ở Hàn cũng không đắt như ở Việt Nam, chi phí hết khoảng 1 tỷ, thêm giấy tờ, thủ tục tầm 200 triệu.

Đây là món quà cảm ơn vợ đã đồng hành cùng mình suốt những năm tháng bên nhau từ ngày còn tay trắng", chàng thanh niên bày tỏ.

Đám cưới của chàng trai xứ Nghệ

Tháng 12/2021, đám cưới của cặp đôi diễn ra tại 3 nơi gồm Hàn Quốc, Tây Ninh, Nghệ An. Đây cũng là lần đầu tiên Hưởng về thăm quê vợ. Sau ngày vu quy, cả hai vợ chồng lại tiếp tục bay qua Hàn để quán xuyến công việc ở cửa hàng.

Nhìn lại thành quả gây dựng sau 6 năm ở nơi xứ người, chàng trai xứ Nghệ mỉm cười mãn nguyện: "Mình hài lòng cuộc sống bây giờ, tự làm mà không phải phụ thuộc vào ai. Cả hai vẫn dự định sẽ ở đây 10-15 năm nữa, bố mẹ cũng vẫn còn trẻ khỏe nên bọn mình vẫn sẽ cố gắng nhất có thể để lo phụng dưỡng ông bà sau này".

Ảnh: NVCC

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM