Chàng trai châu Phi quay video quảng bá về Việt Nam, sống 14 năm gọi đây là "nhà"

Thiên Thanh | 21-12-2022 - 10:29 AM

(Tổ Quốc) - Từ một chuyến du lịch đến quyết định định cư tại Việt Nam là chặng đường dài của chàng trai châu Phi.

Sau chuyến du lịch, chàng trai châu Phi định cư hẳn ở Việt Nam

Uzor Nadis (38 tuổi, người Nigeria, đang sống ở quận Gò Vấp, TP.HCM) sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Từ năm 4 tuổi, Nadis đã mồ côi cha. Năm 2007, Nadis là một diễn viên kiêm quản lý, nhà sản xuất phim.

Một lần khi đang quay phim, anh bất ngờ được em trai báo tin mẹ đã qua đời sau thời gian bị bệnh. Trải qua biến cố mất người thân yêu nhất đối với chàng trai châu Phi như một cú sốc lớn, anh hụt hẫng, mất hết động lực trong cuộc sống.

Sau một thời gian, bạn bè động viên anh hãy đi du lịch ở đâu đó. Khi chọn một đất nước là một điểm đến, Nadis thấy cái tên Việt Nam. Thời điểm này, Việt Nam với anh còn khá xa lạ. Anh gọi cho hai người bạn đang sống ở đây để hỏi, họ nói: "Việt Nam rất tốt". Cuối cùng, Nadis quyết định đến đây để du lịch.

Chàng trai Nam Phi du lịch khắp đó đây quay video quảng bá về Việt Nam, sống 14 năm gọi đây là "nhà" - Ảnh 1.

Uzor Nadis đã sinh sống ở Việt Nam được 14 năm

"Lúc ra khỏi sân bay, tôi rất bất ngờ vì rất là nhiều xe máy. Điểm đến đầu tiên của tôi là biển Nha Trang. Sau đó là Hội An, Huế và quay lại TP.HCM. Đi được 3 địa điểm khác nhau, tôi rất là vui, thích thú. Nhưng khó khăn đặt ra khi tôi không thể nói chuyện được với người Việt", Nadis nói.

Chuyến đi kéo dài suốt 2 tuần. Vài tháng sau khi đã về nước, người bạn bất ngờ gọi cho Nadis giới thiệu một trung tâm tiếng Anh đang tìm giáo viên. Được sự ủng hộ của gia đình, Nadis xách vali và có chuyến đi thứ hai đến Việt Nam.

Vừa bước chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Nadis được bạn đèo về căn nhà thuê. Ấn tượng của anh là cô chủ nhà rất dễ thương. Cô tặng hai người một đĩa trái cây, rồi thân thiện hỏi tên.  Anh giới thiệu: "Tôi là Nnadozie Uzor Nadis". Nhưng do cái tên khó nhớ khiến cô chủ nhà quyết định gọi anh là Nam "cho dễ kêu".

"Lúc đầu tôi kịch liệt phản đối, cô chủ nhà gọi mình bằng tên Nam, mọi người nghe vậy cũng gọi theo. Nam là gì? Sau đó bạn tôi giải thích cho tôi nghe ý nghĩa tích cực của cái tên, Nam có nghĩa là đàn ông, mạnh mẽ tôi bắt đầu thích và chấp nhận cái tên mới này", Nadis kể lại.

Học tiếng Việt và giao tiếp với người bản địa là một trở ngại với những người nước ngoài và Nam cũng không phải là ngoại lệ. Khi bạn bè lần lượt từ bỏ vì cho rằng ngôn ngữ này rất khó, Nam vẫn quyết tâm học bằng được. Bất ngờ hơn, chàng trai châu Phi nói tiếng Việt "như gió" không qua trường lớp nào, mà chỉ học mỗi ngày từ bạn bè, nghe nhạc, xem phim, clip hài... 

Chàng trai châu Phi đi khắp nơi, quảng bá Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Những đồ dùng, quần áo Nam mua tại Việt Nam được bạn bè ở Nigeria rất thích. Từ đó, Nam bén duyên với kinh doanh và mở công ty xuất nhập khẩu. Ngoài công việc chính, anh vẫn dành thời gian dạy tiếng Anh bán thời gian. 

Đi khắp nơi du lịch, quay video quảng bá về Việt Nam

Năm 2019, anh lập kênh Youtube, đi khắp các tỉnh, thành để giới thiệu quảng bá ẩm thực, con người và đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Anh chàng suy nghĩ trước đây bản thân chưa biết đến Việt Nam và mong muốn sẽ có nhiều bạn bè, người nước ngoài biết đến đất nước mà mình đang định cư. 

Nam chia sẻ: "Mình có nói chuyện với một số bạn bè người nước ngoài, khi nhắc đến Việt Nam họ thường nghĩ đến chiến tranh. Tôi thường bảo họ cần phải đến đây để xem. Họ không biết nhiều về Việt Nam đó là lý do tôi quyết định giới thiệu từ cương vị là một người da màu đã trải nghiệm sinh sống tại Việt Nam và có thể nói được tiếng Việt".

Khi rời đi, Nam chỉ nghĩ sẽ sang Việt Nam làm việc khoảng 6 tháng đến 1 năm, nhưng đến nay chàng trai châu Phi đã sống ở Việt Nam được 14 năm. Anh xem đây là quê hương thứ hai, xem đây là nhà. Bởi ở đây, Nam đã có một gia đình nhỏ.

Nam mong muốn có cuộc sống đơn giản. Khi được hỏi về ý định có muốn trở lại Nigeria, Nam chia sẻ anh chỉ quay về để đi du lịch. Mỗi lần về Nigeria rồi đi, Nam thường chào người thân: "Tạm biệt anh trai, em trai, Nam về nhà nha" .

Nguồn: Tại sao bạn đến Việt Nam, Ảnh: FBNV