Cậu bé từng tham gia show thực tế với SHINee khóc đến thiếp đi khi biết tin "bố" Jonghyun qua đời

Angus | 19-12-2017 - 13:16 PM

(Tổ Quốc) - Mẹ của Yoogeun đã chia sẻ về việc con trai mình vô cùng bàng hoàng lúc nhận được tin dữ từ Jonghyun.

5 thành viên SHINee từng tham gia chương trình "Hello Baby" với nhiệm vụ chăm sóc 1 em bé 4 tuổi tên là Yoogeun vào năm 2010. Và hiện tại thì Yoogeun đã được 11 tuổi, nhiều năm qua, tình cảm của Yoogeun dành cho các thành viên SHINee vẫn không hề thay đổi. Cậu bé cũng hay vào hỏi thăm trên trang Instagram của Jonghyun.

Cậu bé từng tham gia show thực tế với SHINee khóc đến thiếp đi khi biết tin bố Jonghyun qua đời - Ảnh 1.

SHINee và Yoogeun khi tham gia chương trình

Cậu bé hiện đã được 11 tuổi

Cậu bé từng tham gia show thực tế với SHINee khóc đến thiếp đi khi biết tin bố Jonghyun qua đời - Ảnh 3.

Yoogeun hỏi thăm Jonghyun trên trang cá nhân "Jonghyun, bố là nhất!", "Con là Yoogeun nè", "Con nhớ bố", "Con yêu bố"

Chính vì có quan hệ tình cảm khá khắng khít như vậy nên lẽ dĩ nhiên, Yoogeun không thể không bàng hoàng khi biết tin "bố" Jonghyun qua đời hôm 18/12 vừa qua. Vào ngày 19/12, mẹ của Yoogeun đã chia sẻ trên Instagram chính thức của cậu bé:

Cậu bé từng tham gia show thực tế với SHINee khóc đến thiếp đi khi biết tin bố Jonghyun qua đời - Ảnh 4.

"Tôi chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Dòng tin tức nóng hổi kia. Tôi thực sự đã rất sốc khi đọc nó. Yoogeun, thậm chí còn sốc hơn tôi nữa, thằng bé đã hỏi đi hỏi lại tôi nhiều lần. Khoảnh khắc ấy, dường như mọi thứ trở nên trống rỗng. Làm sao tôi có thể giải thích điều này với con trai tôi đây? Thằng bé cứ liên tục hỏi tôi. Ba Jonghyun ạ? Tại sao ạ? Ba Jonghyun vẫn còn sống mà phải không mẹ? Điều này là thật sao? Không phải đúng không mẹ?

Ba Jonghyun đã đi đến nơi có cụ của con rồi... Khi nghe điều đó, Yoogeun đã khóc rất dữ. Nhưng thằng bé vẫn cố kìm nén nước mắt và hỏi lại tôi. Nhưng điều này có thể sai đúng không mẹ? Làm sao ba Jonghyun có thể đi đến nơi có cụ được? Và thằng bé cứ cố gắng phủ nhận sự thật. Thằng bé cứ nói đi nói lại điều ấy.

Thằng bé liên tục tìm ảnh ba Jonghyun trong điện thoại. Rồi nhìn thấy những bài báo đó. Thằng bé không muốn chấp nhận sự thật mà cứ khóc mãi. Thằng bé thất vọng vì sẽ chẳng còn thể nhìn thấy ba Jonghyun kể cả khi nói rằng thằng bé nhớ cậu ấy. Hỗn loạn, đau buồn và trống rỗng trong tâm trí một đứa trẻ. Điều này quá đỗi sốc đối với thằng bé. Thằng bé còn chẳng thể ngủ nổi. Nhìn thằng bé cố kìm nén nước mắt, tôi nói với Yoogeun rằng con không cần phải kìm nén gì cả, cứ khóc đi con. Nghe được điều đó, Yoogeun đã nức nở gọi tên ba Jonghyun. Khóc cho đến khi thiếp đi".

(Nguồn: AK)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM