Cát Tường hé lộ bị trai trẻ lập kế hoạch đào mỏ: Người đó hỏi nhà tôi bán được 1000 cây vàng không

Tùng Ninh | 09-08-2020 - 13:23 PM

(Tổ Quốc) - Nhìn chán chê, người đó hỏi thẳng tôi: "Nhà này bán được 1000 cây vàng không chị?" – MC Cát Tường nói.

Vừa qua, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã tiết lộ nhiều điều trong chuyện tình cảm của mình.

Lí do gì mà đại gia phải chọn tôi?

Tôi gặp mâu thuẫn, khó khăn khi yêu bất cứ ai. Đàn ông trẻ thường rất tự tin, không để ý chuyện tiền bạc, nhưng tôi lại tự ti rằng không thể đi cùng nhau đến lúc về già, nên tự rút lui.

Trong khi đó, đàn ông cùng tuổi với tôi lại lo lắng chuyện tiền bạc, sợ không nuôi được tôi nên chính họ rút lui trước. Bởi vậy nên tôi đã trải qua nhiều mối tình mà không đi đến đâu.

Có người nói tôi nên chọn đại gia. Nhưng lí do gì mà đại gia phải chọn tôi? Đàn ông trẻ thường muốn quen phụ nữ lớn tuổi như tôi vì họ bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi sự dày dạn kinh nghiệm.

Cát Tường hé lộ bị trai trẻ lập kế hoạch đào mỏ: Người đó hỏi nhà tôi bán được 1000 cây vàng không - Ảnh 1.

Ngược lại, đàn ông già lại thích quen gái trẻ, mới lớn, như kiểu trâu già thích gặm cỏ non. Đại gia giàu có lại thường lớn tuổi chứ không ai ít tuổi. Lúc đó, họ chẳng dại gì quen một con mẹ già như tôi rồi nuôi thêm mấy đứa con của tôi.

Nhiều người nghĩ tôi từng gãy đổ một lần nên dễ dãi trong chuyện tình dục

Thực sự, tôi rất ái ngại chuyện quen người trẻ hơn mình vì mọi người nhìn vào lại nói này nói nọ. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, những người đàn ông trẻ tuổi kia đến với tôi trong mục đích gì. Bao nhiêu người trong số họ xuất phát từ tình cảm chân thành.

Tôi biết thừa, nhiều người nghĩ tôi từng gãy đổ một lần nên dễ dãi trong chuyện tình dục. Họ cho rằng, việc theo đuổi một cô gái trẻ mất nhiều thời gian, tốn công đưa đón, quà cáp. Còn với tôi, chỉ cần chăm sóc, hỏi han một chút là sẽ được đồng ý chuyện đó.

Nhiều người khác lại lập hẳn kế hoạch tán tỉnh tôi vì nghĩ tôi giàu có, thừa tiền. Tôi đã từng gặp một người như vậy, ở ngay trong nghề. Chị em chúng tôi cũng hay đi chơi, làm việc chung rồi nói chuyện vui vẻ.

Một ngày nọ, người đó nói thích tôi, nhưng tới nhà tôi chơi mà cứ đi đi lại lại, nhìn khắp nhà như đang định giá ngân hàng. Nhìn chán chê, người đó hỏi thẳng tôi: "Nhà này bán được 1000 cây vàng không chị?". Tôi nghe xong tụt cảm xúc luôn.

Cát Tường hé lộ bị trai trẻ lập kế hoạch đào mỏ: Người đó hỏi nhà tôi bán được 1000 cây vàng không - Ảnh 2.

Sống đến tuổi này, tôi chẳng ngại ai nhận xét mình

Tuy nhiên, cũng có nhiều người trẻ đến với tôi bằng tình cảm chân thành. Đa số những người đến với tôi đều rất đàng hoàng. Họ thực sự muốn chăm sóc tôi, chứ không phải lợi dụng tiền bạc của tôi.

Có những người đàn ông rất tự trọng, bao giờ đi với tôi cũng trả tiền dù không có nhiều. Tôi rất tôn trọng những người như thế.

Ví dụ, tôi từng quen một chàng trai trẻ mới chập chững bước vào đời, nên tiền bạc hiển nhiên không bằng tôi. Nhưng mỗi khi đi ăn hủ tiếu, bánh canh, người ấy vẫn đứng ra trả tiền.

Nửa đêm tôi đói bụng, người ấy sẵn sàng chạy đi mua bánh giò, bánh mỳ cho tôi. Đó là tấm lòng của họ mà tôi ghi nhận được.

Chị em chúng tôi chơi cùng nhau một thời gian, trở nên đồng cảm rồi yêu nhau.

Cát Tường hé lộ bị trai trẻ lập kế hoạch đào mỏ: Người đó hỏi nhà tôi bán được 1000 cây vàng không - Ảnh 3.

Đến khi yêu nhau rồi, tôi thương người yêu mình, muốn dẫn bạn ấy đi ăn những món ngon hơn, đắt tiền hơn như sushi, thịt nướng. Vào những chỗ đó, đương nhiên tôi phải trả tiền, chứ bạn trai tôi sao đủ khả năng trả một bữa ăn triệu mấy.

Tôi rất biết ý, không bao giờ móc tiền trước mặt bạn trai mà thường cà thẻ hoặc giả vờ đi toilet rồi tính tiền trước.

Vài lần đầu, bạn trai tôi khá ngại, nhưng lâu dần thành quen. Đó là lỗi ở tôi khi tự làm hư bạn trai mình.

Tiếp tục, người ta mua quà tặng tôi chỉ vài trăm ngàn. Nhưng tôi thấy người ta tốt nên đáp lại bằng cách mua đồ hiệu vài triệu tặng. Cái này rõ ràng là tôi tự làm chứ chẳng ai đào mỏ gì tôi.

Đúng là có những người muốn đến với tôi để đào mỏ. Nhưng tôi rất khó tính nên người nào tôi đã thích đều chân thành, muốn đi lâu dài cùng tôi.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn nhắc mọi người đừng vội chỉ trích phi công trẻ rồi nói người ta đào mỏ, tội họ lắm. Tôi thấy mọi người rất hay quy chụp, cứ thấy mối quan hệ nào chênh lệch tuổi lại kêu người kém tuổi kia đào mỏ.

Sống đến tuổi này, tôi chẳng ngại ai nhận xét mình. Tôi phải sống cho mình vì chẳng ai nuôi mình hết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM