Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: "Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm!"

Team TV Show | Ảnh: Viết Thanh | Clip: Kinglive | 19-03-2022 - 23:55 PM

(Tổ Quốc) - Cara đã có những chia sẻ về Sao Nhập Ngũ cũng như những ồn ào trong khoảng thời gian qua.

Cara vốn nổi danh là "nàng thơ" của Sơn Tùng M-TP từ sau khi cả hai đóng cùng MV Nơi Này Có Anh. Sau khi debut thành ca sĩ, Cara lại được nhiều người biết đến hơn khi trở thành nữ chính tại Người Ấy Là Ai và được netizen nhiệt tình "đẩy thuyền" cùng streamer Noway sau khi cặp đôi dắt tay nhau rời show. Giờ đây, từ sau khi Sao Nhập Ngũ 2022 lên sóng, Cara lại càng được công chúng chú ý nhiều hơn và cực yêu mến cô nàng vì tác phong nhanh nhẹn, chỉn chu và gọn gàng nhất trong số dàn cast nữ tham gia mùa năm nay.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Cara về những chương trình mà cô nàng từng tham gia, đặc biệt là những điều thú vị về Sao Nhập Ngũ 2022!

Clip Cara tâm sự về mối quan hệ với Noway, Sao Nhập Ngũ và những show mà nữ ca sĩ từng tham gia

Chào Cara, 3 tháng đầu năm 2022 trôi qua với bạn như thế nào?

Có thể do hậu Covid-19 nên mình cần phải nhớ lại một lúc (cười). Trong 3 tháng đầu năm 2022, mình đón Tết tại nhà sau đó mình quay lại với công việc nhưng không may mắn là mình mắc Covid-19, cũng nhẹ thôi và mình đã vừa khỏi xong, bắt đầu chờ đón những tập đầu tiên của Sao Nhập Ngũ.

Năm 2022 của bạn có gì khác biệt so với năm 2021 không?

Cũng khác nhiều, mình già hơn 1 tuổi, tháng 2 là sinh nhật của mình. Mình trải qua quá trình nhiễm Covid-19, có thêm thời gian nghỉ ngơi, reset (khởi động lại - PV) bản thân. Mình cũng có những suy nghĩ và dự định mới trong tương lai.

Quay về quá khứ một chút, Cara từng được mọi người biết đến trong MV của Sơn Tùng M-TP. Giờ nhớ lại thời điểm đó, Cara có cảm xúc như thế nào?

Đây cũng là lần đầu tiên mình chạm một tay vào nghệ thuật, mình được đóng MV, sản xuất một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp dù mình chỉ là một nữ diễn viên trong MV thôi. Mình được trải nghiệm cách làm việc của mọi người và học hỏi kinh nghiệm. Những gì là lần đầu tiên thì mình luôn luôn nhớ.

Sơn Tùng M-TP là người thế nào nhỉ?

Mình từng chia sẻ về ấn tượng điều này rồi. Ấn tượng đầu tiên của mình về anh Sơn Tùng chính là sự ít nói. Mình với anh cũng không giao tiếp nhiều, chỉ là ra set quay và làm việc. Đợt đó, mình đi quay bên Hàn Quốc vài ngày, đến ngày gần cuối, chuẩn bị đi về thì anh Tùng mới nói với mình một câu, nếu mình nhớ không nhầm là hỏi quê ở đâu. Sau đó, mình trả lời và cũng không nói gì thêm. Mình thấy anh Sơn Tùng là một người ít nói, làm việc chuyên nghiệp và ngắn gọn.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 2.

Còn danh xưng "nàng thơ của Sơn Tùng M-TP"?

Mình thấy mình không "thơ". Mình nghĩ chắc do đạo diễn quay giỏi, cảnh quan ở Hàn Quốc đẹp nên lên hình nhìn mới "thơ" như vậy.

Tới nay, nhiều người vẫn không tin được Cara lại đến Người Ấy Là Ai tìm người yêu?

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đó. Do tính cách bên trong của mình bộc phát ra sự mạnh mẽ nên giờ mọi người nhìn thấy như vậy. Chắc do sở thích ăn mặc và cách mình thể hiện nên mọi người nghĩ mình là một con người mạnh mẽ, vô tình mình cũng nghĩ vậy luôn. Nếu có người quan tâm và hỏi thăm tới những điều mình nghĩ trong lòng thì mình rất dễ khóc. Khi tham gia Người Ấy Là Ai, mình có cơ hội nói ra những điều mà trước đây chưa dám nói, để mọi người nhìn nhận mình theo một cách khác.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 3.

Vậy hỏi thẳng Cara luôn nhé, mối quan hệ giữa bạn và Noway sao rồi?

Từ đó đến giờ, bọn mình vẫn là bạn bè của nhau, luôn trên tinh thần dành thời gian cho nhau và tìm hiểu, nói chuyện và giúp đỡ nhau trong công việc.

Mối quan hệ đó có bao giờ trên mức tình bạn chưa?

Đó là cách mọi người đẩy thuyền và yêu mến chúng mình. Không phải với riêng Noway, khi mình giao tiếp với những người bạn nam khác cũng vậy, mình luôn muốn có sự thoải mái. Tính cách của mình rất thích có bạn. Noway lại rất nhẹ nhàng dễ thương nên mình nhìn là có thiện cảm. Có thể khi giao tiếp, hai đứa thấy cách nói chuyện như vậy là bình thường nhưng do tình cảm của khán giả quá lớn nên nhiều khi mình cảm giác mọi người cảm nhận từ 1 thành 10. Giống như mình xem một bộ phim, nếu hình ảnh đó mình thích, mình có thể tưởng tượng nó đẹp hơn gấp 5, 10 lần.

Mình và Noway vẫn chơi với nhau bình thường, chỉ có khác một chút là hiện tại cả hai đã thoải mái hơn, không bị ràng buộc là có dễ khiến người khác hiểu lầm hay không.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 4.

Đến thời điểm hiện tại, các fan không còn thấy 2 bạn tương tác nhiều nữa, có chuyện gì sao?

Từ trước, mình và Noway không đi chơi với nhau nhiều vì sau chương trình Người Ấy Là Ai, cả hai có nhiều công việc hơn, cũng không có nhiều thời gian gặp nhau. Tuy nhiên, mình thấy may mắn vì hai đứa có cơ hội hợp tác với nhau trong một số dự án. Noway có lịch stream hàng ngày, mình cũng có nhưng công việc riêng và sau đó cả hai cần thời gian nghỉ ngơi. Chúng mình thường quan tâm bằng cách nhắn tin nói chuyện. Ngay cả ngày sinh nhật của Noway mình không dám chúc trên mạng xã hội mà chỉ dám nhắn tin riêng. Mình dễ thể hiện tình cảm ở không gian riêng tư hơn.

Cách đây ít lâu, MXH xôn xao hình ảnh của Cara với một bạn nữ, kèm theo đó là tin đồn yêu đồng giới. Bạn có phản hồi gì về câu chuyện này không?

Cara: Mình không có phản hồi gì vì mình không biết là may mắn hay xui xẻo mà mọi người lại chú ý đến mình với những câu chuyện như vậy. Mình từng gặp tình huống như này rất nhiều lần, nhưng đây là lần được khán giả biết tới nhiều hơn. Từ hồi mình mới theo nghệ thuật cũng có, 1 năm trước đây cũng có, thậm chí bây giờ bọn mình rất ngại xuất hiện với nhau. Cũng có thể do hình ảnh bề ngoài của mình khiến nhiều người hiểu lầm và bàn tán.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 5.

Theo như bạn nói thì scandal này cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai bạn đúng không?

Cara: Mình là một nghệ sĩ chịu sự quản lý của công ty. Nếu có chuyện gì xảy ra thì rất nhiều người bị ảnh hưởng. Mình không muốn chuyện cá nhân gây ảnh hưởng tới công sức làm việc của những người khác. Mình thấy có lỗi, mặc dù đây không phải là chuyện mong muốn. Để vì cái chung, mình và bạn mình đã hạn chế xuất hiện thoải mái như trước, dù cả hai vẫn nói chuyện.

Từ câu chuyện này, nhiều người cho rằng Cara lên show hẹn hò chỉ để đánh bóng tên tuổi?

Đâu phải nghệ sĩ nào cũng được biết trước rằng sẽ được đánh bóng tên tuổi hay không khi bước tới một chương trình. Người Ấy Là Ai không chỉ là show dành cho mình mà còn dành cho nhiều bạn nữ khác, đến tìm tình yêu thực sự. Mình cũng không biết tập của mình được chú ý hay không. Cơ hội tham gia chương trình đến với mình rất tự nhiên. Khi nhận được lời mời và đọc format của chương trình, kịch bản, mình thấy rất thú vị. Đồng thời, cũng như mình đã chia sẻ, đây là cơ hội để mình ngồi xuống nói ra những gì mà từ trước chưa dám thể hiện.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 6.

Người Ấy Là Ai đối với Cara có phải là một bước ngoặt trong sự nghiệp?

Mình thấy may mắn vì từ những ngày chân ướt chân ráo vào nghề đã được đóng MV của một ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam. Sau đó là những bước đệm khác. Sau mỗi bước tiến thì số lượng khán giả biết tới mình cũng tăng lên. Đối với mình, những lần được mọi người chú ý khi xuất hiện đều là một cơ hội tốt.

Vậy còn cơ duyên nào đưa bạn đến với Sao Nhập Ngũ?

Mình được chị quản lý hỏi có muốn tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ không và sau đó mình nhận lời vì rất thích chương trình từ lâu. Mình chỉ băn khoăn vì đi nhập ngũ 1 tuần trong khi rất nhiều công việc. Công ty có đồng ý và mình được tham gia. Một vài ngày sau, ekip của chương trình từ Hà Nội bay vào quay phỏng vấn mình tại nhà. Khoảng 3 - 4 ngày sau đó, mình cuốn gói đi nhập ngũ. Mình được anh Duy Khánh giới thiệu với ekip của chương trình.

Cara có đắn đo khi nhận lời tham gia Sao Nhập Ngũ không?

Mình không đắn đo vì mùa trước đó mình đã được hỏi nhưng do bận lịch nên không tham gia được. Mình cũng tiếc mất mấy ngày. Mình còn nghĩ không bao giờ được mời nữa nhưng may mắn là anh Khánh giới thiệu với ekip để mình có cơ hội tham gia.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 7.

Cara có biết ai tham gia cùng mình không?

Lúc đó mình biết mỗi anh Duy Khánh, sau đó biết thêm anh Anh Tú, chị Minh Tú, rồi biết tất cả mọi người khi tham gia chương trình.

Có đến 8 người trong mùa năm nay, Cara có cảm thấy choáng ngợp, có sợ mình sẽ bị các anh chị lấn át?

Mình rất bất ngờ. Trước mình cũng tự hỏi là sẽ sinh hoạt ra sao. Lúc đầu, mình hình dung sẽ có một chiếc phòng to và sinh hoạt nam nữ chung. Nhưng mùa năm nay có tận 8 người, tự cảm thấy bản thân bé nhỏ, không biết phải làm gì. Các anh chị đi cùng mình đều là những người có kinh nghiệm trong nghề nữa.

Nhập ngũ cùng những ngôi sao lớn, Cara có lo rằng bản thân bị lép vế về thời lượng lên sóng?

Mọi người nói 8 phút đầu trong trailer không thấy mình đâu nhưng mình không quan trọng chuyện đó. Mình chỉ muốn xem lại và hồi tưởng những chuyện đã trải qua.

Được tham gia chương trình này, được trải nghiệm môi trường quân đội, đối với mình đã là quá đủ. Sau khi về, mình có thêm những người anh người chị rất dễ thương. Mình cũng không quan tâm được lên hình ít hay nhiều, vào là chấp nhận, không nói gì hết trơn, chỉ đứng cười thôi. Vì mọi người rất buồn cười. Nhiều khi đứng nghe mọi người nói xong một hồi, quay ra hỏi: "Ủa mình làm nhiệm vụ chưa mọi người? Sao cứ nói hoài vậy?".

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 8.

Ngay tập 1 đã thấy Cara rất tập trung, báo cáo gọn gàng và mang đồ ít rườm rà. Từ đâu bạn có tác phong như vậy?

Vào môi trường đó, mình bị nhập tâm, từ khi vào cổng luôn. Các đồng chí ở đó rất nghiêm túc, không khí ở đó lại lạnh lẽo nữa. Mình nghĩ là bản thân đang đi học ngày xưa, luôn sợ cảm giác bị mất tập trung, không chú ý, nếu bị kiểm tra mà không làm được bài thì mình rất khó chịu. Cho nên, mình luôn tập trung nghe mọi người nói để có thể làm lại đúng.

Vậy đối với Cara, các thử thách năm nay có khó không?

Khó chứ. Thử thách và nhiệm vụ càng về sau càng khó, nhiều ngày trôi qua thành viên nào cũng thấy mệt. Trong 7 ngày đó, mọi người ngủ không đủ, người mệt, thiếu ngủ, thử thách khó làm mình đôi lúc nghĩ: "Ủa chương trình không muốn mình thực hiện được nhiệm vụ này hay sao? Khó vậy sao có thể làm đây?". Mình cũng chưa bao giờ bị răn dạy như trong quân đội, ở nhà lại thêm tính cứng đầu, việc gì tự làm được sẽ phải làm, không ai được ra lệnh nhưng vào chương trình thì phải thay đổi. Mình chỉ biết chịu thôi.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 9.

Cara có khóc trong chương trình không?

Mình khóc rất nhiều vì mình dễ xúc động. Khi thực sự trải nghiệm môi trường quân đội, có nhiều thứ khiến mình phải suy nghĩ. Mọi người xem trailer của chương trình có thể thấy Hòa cũng từng nói rằng Hòa thương sự cống hiến và hy sinh của các đồng chí sau khi trải qua các nhiệm vụ. Có những ngày, bọn mình dặn nhau không được khóc trước khi ra ngoài nhận nhiệm vụ nhưng cuối cùng cũng khóc. Đó điều là những cảm giác này chưa ai trong số dàn cast được trải qua nên rất xúc động. Bọn mình khóc cũng áp lực lắm vì sợ khán giả xem sẽ khó chịu. Khóc nhiều lắm.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 10.

Bạn có nghiên cứu kỹ hay nhờ ai tư vấn trước khi đi không?

Mình không nghiên cứu kỹ trước khi đi. Mình chỉ xem mùa trước có chị Diệu Nhi thì thấy chị mang nhiều đồ nên rút kinh nghiệm. Những vật dụng cần thiết thì ở trong doanh trại đều đã có nên mình cũng không mang nhiều. Bản thân mình khi đi du lịch cũng không mang nhiều đồ, chỉ có các đồ cá nhân trong 1 túi và quần áo. Mình mang đúng 2 bộ quần áo, trước khi vào quân ngũ và sau khi xuất ngũ với xin thêm 2 bộ đồ mùa đông mới mua cho đỡ lạnh. Bên cạnh đó là đồ vệ sinh cá nhân, đồ trang điểm. Cuối cùng thì đồ mùa đông mình cũng không được giữ.

Mình có nói chuyện với Hậu Hoàng vì hai đứa chơi với nhau. Khánh Vân thì hay ngủ, nhắn tin không trả lời. Hậu có nói với mình là tự trải nghiệm, cứ là chính mình, hơi cực nhưng ráng lên.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 11.

Ngôn ngữ hay thời tiết có phải là cản trở với Cara trong chuyến đi này?

Về ngôn ngữ thì mình cũng không có vấn đề gì vì mình cũng làm việc với nhiều anh chị người Bắc. Thời tiết lạnh nhưng may mắn là tư trang được cung cấp rất đầy đủ và ấm. Mình không mặc đồ ngủ đi ngủ mà mặc bộ đồ sáng hôm sau ra thao trường, mặc 2 - 3 lớp nên rất ấm nên không gặp cản trở mấy.

Các nghệ sĩ mùa trước hay gặp vấn đề sinh hoạt cá nhân như chuyện tắm, lần này còn trời lạnh nữa. Cara sinh hoạt như thế nào?

Mình cảm thấy rất an tâm khi được các đồng chí của đơn vị hỗ trợ. Khi cả đoàn đi thực hiện nhiệm vụ ở ngoài, các đồng chí sẽ nấu nước để chảy vào trong đường ống chung cho mọi người tắm nước ấm. Còn việc tắm rửa của các đồng chí và mọi người thì mình không biết vì không tắm chung. Khi nào được hô đi tắm là mình lén chạy sang phòng khác tắm.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 12.

Ấn tượng của Cara về 7 thành viên còn lại là gì?

Mình ấn tượng với tất cả mọi người vì ai cũng có nét riêng. Chị Puka từng gặp mình trong một gameshow nhưng có lẽ chị cũng không nhớ. Mặc dù chị thích màu hồng, nhìn vẻ ngoài mỏng manh nhưng chị đúng là một người chị cả, biết quan tâm các em và đặc biệt là mình. Chị Minh Tú là người chị không bao giờ nói tròn được một câu, có thể do chị giao tiếp với người yêu là người nước ngoài nên vậy. Kể cả nhắn tin hay nói chuyện, chị không thể nói được một câu trọn vẹn, khó chịu lắm. Nhưng chị Tú rất quan tâm mình. Một hôm, mình đi ra ngoài, chị Tú vừa về đã hỏi mình ở đâu, kiếm mình liền. Nhìn chị hoàn toàn khác với những gì trên sàn catwalk, ngớ ngẩn nhưng thú vị lắm.

Hòa thì rất giỏi, thông minh, cái này thì chắc mọi người cũng thấy, rất hay hát. Anh Độ rất nghiêm túc, khác hẳn trên stream. Anh S.T rất chu đáo, luôn là người im lặng nhìn đàn em mỉm cười. Anh Tú thì hay nói, mà nhiều khi mình cũng không hiểu anh nói cái gì. Nhưng bù lại, anh Anh Tú thích giao tiếp và dễ thương. Còn anh Duy Khánh thì thôi, không có gì để nói.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 13.

Vậy ai là người khác với trí tưởng tượng của bạn nhất?

Chị Minh Tú. Hôm tập trung tại khách sạn, mình và anh Anh Tú là những người đến sau cùng. Mình cũng được thông báo là sẽ ở cùng chị Tú và chị Puka. Mình nghe vậy cũng sợ vì cũng không biết phải nói gì, muốn xin sang phòng anh Khánh ngủ. Mình sợ chị Tú lắm. Mọi người cũng bảo chị Tú nóng tính nên mình lại càng sợ. Nhưng vừa bước vào thấy chị đang đánh răng bảo: "Hello em!" nên mình cũng dễ hòa nhập.

Thử thách nào đáng nhớ nhất với Cara?

Thử thách cuối cùng thì mọi người phải xem chương trình để cảm nhận. Lúc đó, Hòa thực hiện xong và phát biểu, bọn mình khóc hết.

Về đồng chí Khải, bạn có cảm nhận gì về người chỉ huy này?

Đồng chí Khải cao, to, giọng lớn. Cũng may là biên tập chỉ cho lên sóng những khúc mình nhịn cười chứ có đoạn mình cũng không hiểu tại sao lại lớn tiếng quá. Mình sợ những người lớn tiếng lắm. Khán giả xem hình có thể không biết nhưng thực sự lúc mình để túi đồ trang điểm ra, tay mình rất run vì sợ bị la, biết là không được dùng nhưng không bỏ riêng ra.

Bạn có biết khán giả đang tích cực đẩy thuyền giữa bạn và đồng chí Khải?

Mình mệt mỏi con thuyền này lắm rồi. Thuyền này chưa cập bến mà mọi người đã đẩy thuyền khác rồi. Mọi người muốn đẩy mình đi đâu đây? Mình thấy loveline này kỳ cục lắm. Lúc đó, đồng chí nhìn mình như kiểu: "Đem đồ gì mà chán thế?", xong lướt sang Hòa luôn chứ không có chuyện ánh mắt thiện cảm gì.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 14.

Màn mang vác hành lý quá cồng kềnh của dàn Sao Nhập Ngũ đang nhận về nhiều phản hồi trái chiều, bạn suy nghĩ ra sao về vấn đề này?

Mình là một người đứng ở đó và quan sát cả câu chuyện thì mình cảm thấy Hòa có gì thì đem theo. Những món đồ đó do Erik và Đức Phúc chuẩn bị cho Hòa và bản thân Hòa cũng nói một câu là mang đi để cho hai người em vui. Đối với mình, nếu bạn của mình mua đồ chuẩn bị như vậy, mình cũng sẽ mang theo dù không biết có được dùng hay không. Còn chị Puka thì do chị phải dùng những đồ đó, mình ngủ chung nên biết được. Bộ đồ chị mặc lúc đi vào thế nào thì khi đi ra vẫn là như vậy. Còn chị Minh Tú là do mọi người gom góp vào thùng đẩy chị ra sân bay, tập 2 có khui thùng đó và có nhiều thứ kỳ diệu lắm. Sau khi xuất ngũ, mọi thứ trong thùng được để lại cho các đồng chí, những đồ rất cần thiết.

Còn anh Duy Khánh thì do anh bị liệu nên chắc chắn hôm soạn đồ anh sẽ ôm đồm rất nhiều thứ. Ngay cả khi đi ra sân bay được nhân viên kiểm tra giấy tờ, nói rất nhẹ nhàng nhưng anh cũng luống cuống. Mình cảm giác những đồ anh Khánh mang theo là do cuống quýt trước giờ bay, anh vơ đại trong nhà rồi mang đi hết. Mình trực tiếp chứng kiến cảnh anh hoảng loạn ngoài sân bay nên mình hiểu.

Sau khi về lại cuộc sống đời thường, Cara có bị thay đổi thói quen sinh hoạt không?

Trong 3-5 ngày đầu, mình thức dậy vào lúc 5h và lúc ngủ, mình luôn cảm thấy sẽ có người gọi mình dậy bất cứ lúc nào. Mình bị ám ảnh nặng nề câu chuyện đó. Mình cũng bị đen nữa, tay đen hơn mặt rồi. Sau đó là những vết bầm trên người. Bên cạnh đó, mình học được cách sắp xếp mọi thứ, đặc biệt là giờ giấc. Trong quân đội, mình sinh hoạt theo giờ giấc nên cảm thấy rất khỏe mạnh, khi ra về tâm trạng cũng vui vẻ. Sau chương trình, mình cũng học được cách sống ngăn nắp hơn, không chỉ đồ đạc mà là công việc trong cuộc sống.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 15.

Cara đang được khen ngợi vì mặt mộc quá xinh, bạn có cảm thấy thế không?

Trộm vía, dù tối hôm trước bọn mình cũng chỉ ngủ có 2 - 3 tiếng và phải thức dậy sớm hơn 30 phút để duỗi tóc, kẻ chân mày, đánh son, nhưng mình vẫn ăn uống đầy đủ, gương mặt cũng sáng sủa. Nhưng mình cũng từng nói với các fan là nếu lỡ xem mà thấy tập 2 khác với tập 1 thì đừng quá bất ngờ vì bọn mình không có thời gian soi gương để biết ngày hôm nay mặt mũi thế nào.

Tương lai gần, Cara có dự định gì cho bản thân không?

Sau một khoảng thời gian làm nghề, trải qua nhiều thăng trầm, thêm nữa, mình không được biết đến nhiều thông qua các sản phẩm âm nhạc, mình thấy may mắn khi được khán giả quan tâm qua show truyền hình. Mình muốn đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm âm nhạc để khán giả biết tới mình qua lĩnh vực này nhiều hơn. Mình chưa có dự định gì cho sản phẩm sắp tới, chỉ là điều gì đến thì sẽ đến thôi.

Hôm nọ, mình có đọc được một comment trên Youtube là: "Sao chương trình nào cũng có Cara tham gia?". Mình mong mọi người thông cảm vì giờ mình chưa ra sản phẩm, chương trình cũng vui nên cho mình tham gia với. Biết đâu, trong quá trình tham gia, mình lại có ý tưởng mới cho âm nhạc thì sao.

Cara trải lòng sau Sao Nhập Ngũ: Bọn mình khóc cũng áp lực vì sợ khán giả khó chịu. Khóc nhiều lắm! - Ảnh 16.

Cảm ơn những chia sẻ của Cara và chúc cho những dự án sắp tới của bạn thành công!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh 2024 có nhiều điểm mới, hấp dẫn

(Tổ Quốc) - Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 diễn ra từ ngày 31/5-09/6, với chủ đề "Chuyến tàu huyền thoại" sẽ quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM, xây dựng hình ảnh sông Sài Gòn là biểu tượng văn hóa của Thành phố và khai thác tối ưu giá trị hệ thống sông ngòi, kênh rạch Thành phố với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch hấp dẫn và mới lạ…