Cảnh sát điều tra vụ Ronaldo đập vỡ điện thoại của fan nhí

Tuấn Hoàng | 10-04-2022 - 18:19 PM

(Tổ Quốc) - Cristiano Ronaldo đứng trước nguy cơ bị pháp luật trừng phạt khi cảnh sát vùng Merseyside cho biết đang điều tra vụ việc đập vỡ điện thoại của một fan nhí tại sân Goodison Park.

Không chỉ nhận nhiều chỉ trích, Cristiano Ronaldo còn đứng trước nguy cơ bị pháp luật trừng phạt khi cảnh sát vùng Merseyside cho biết đang điều tra vụ CR7 đập điện thoại của fan sau trận MU thua Everton ở vòng 32 Ngoại Hạng Anh.

"Chúng tôi đang liên lạc với Manchester United và Everton để xác nhận một vụ tấn công tại sân Goodison. Theo báo cáo, khi các cầu thủ rời sân lúc 14h30 chiều địa phương, một cậu bé ở khán đài đã bị một trong các cầu thủ đội khách hành hung khi họ rời sân", người phát ngôn cảnh sát cho biết.

Trả lời tờ Liverpool Echo, bà Sarah Kelly - người tự xưng là mẹ của fan nhí bị đập vỡ điện thoại tố cáo tiền đạo người Bồ Đào Nha có hành động thô lỗ khiến "bàn tay cậu bé bị bầm tím".

Ronaldo nổi giận đập vỡ điện thoại của fan

Theo Sarah, cô cùng cậu con trai Jake vừa lần đầu đến sân Goodison Park. Đây cũng là trải nghiệm xem bóng đá trực tiếp tại sân đầu tiên của cậu bé 14 tuổi. Mọi thứ đều tuyệt vời khi Everton chiến thắng, cho đến lúc Jake lấy điện thoại ra để quay cảnh các cầu thủ tiến vào đường hầm sân để làm kỷ niệm.

"Chúng tôi ngồi ở khán đài Park End gần với đường hầm sân nên Jake quyết định lấy điện thoại ra để quay phim các cầu thủ. Cậu bé quay toàn bộ các cầu thủ MU tiến lại gần thì đột nhiên Ronaldo kéo tất xuống và để lộ phần chân đang chảy máu. Jake hạ điện thoại xuống để xem có chuyện gì, nó thậm chí còn chẳng nói một chữ nào".

"Tuy nhiên, Ronaldo đi ngang qua, trong cơn giận dữ anh ta bất ngờ đập vỡ điện thoại rồi tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật không thể tin nổi, một cầu thủ chuyên nghiệp lại hành xử thô lỗ như vậy với một cậu bé", bà Sarah tường thuật lại nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Fan nhí bị Ronaldo hành hung khiến bàn tay bị bầm tím và điện thoại vỡ nát

Mẹ của fan nhí này còn tiết lộ con trai cô bị "mắc chứng tự kỷ và khó thở", thậm chí còn chưa nhận thức được vụ việc cho đến tận lúc về nhà. "Tôi chỉ biết khóc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Jacob hoàn toàn bị sốc, con trai tôi mắc chứng tự kỷ kèm khó thở đến nỗi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi về nhà. Cậu bé hâm mộ Ronaldo và sự việc này khiến nó không dám đến sân nữa. Tôi biết Ronaldo cũng là một người cha, liệu anh ấy sẽ nghĩ gì nếu điều này xảy ra với con cái cậu ấy".

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM