Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán

Tùng Ninh | 21-06-2020 - 10:16 AM

(Tổ Quốc) - "Có lần anh Hoài Linh bị mắng, bị đánh dữ quá nên trèo tuốt lên sân thượng rồi nhảy từ sân thượng ra cây dừa bên cạnh xong leo xuống" – Dương Triệu Vũ nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh về Cam Ranh (Khánh Hòa) thăm lại nhà xưa. Được biết, đây chính là ngôi nhà anh và Hoài Linh ở cùng bố mẹ, ông bà lúc nhỏ, cách đây 30 năm.

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 1.

Sau này, gia đình Dương Triệu Vũ chuyển vào Sài Gòn rồi sang Mỹ sinh sống nhưng vẫn giữ lại ngôi nhà chứ không bán đi. Anh nói:

"Hôm nay tôi đi thăm lại căn nhà ngày xưa gia đình mình ở. Đây chính là căn nhà tôi và anh Hoài Linh từng sống lúc nhỏ. Tôi ở đây từ năm 3 tuổi tới năm 9, 10 tuổi thì rời đi, tới giờ đã gần 40 tuổi rồi".

Sau 15 phút tìm kiếm ở Cam Ranh, Dương Triệu Vũ đã tìm thấy căn nhà mình ở lúc nhỏ. Vì đã nhiều năm bị bỏ hoang không có người ở nên ngôi nhà trông khá cũ kĩ, đổ nát và hoang tàn.

Toàn bộ tường nhà đều ngả màu thời gian vàng ố, gạch men bạc màu, cây cối mọc dại khắp xung quanh, đến cổng vào cũng han rỉ, mở toang không khóa, còn các cửa gỗ mục ruỗng như sắp rụng.

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 3.

Vừa bước vào nhà, bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về khiến Dương Triệu Vũ không hỏi bồi hồi, xúc động. Anh đến bên bậc thềm trước cửa tâm sự:

"Bậc thềm này chính là nơi tôi hay ngồi đọc sách lúc nhỏ. Tôi nhớ hồi xưa nó rộng và bự lắm, đâu có nhỏ xíu như thế này. Vậy mà giờ lớn lên nhìn lại thấy nó nhỏ quá".

Tiếp đó, Dương Triệu Vũ mở cửa vào thăm các phòng nhỏ trong nhà. Bên cạnh phòng khách là phòng của bà nội anh, tiếp đó là phòng của bố mẹ. Các gian phòng đều nhỏ, nhưng là cả một trời tuổi thơ của anh và Hoài Linh. Anh nói: "Đây là phòng của bà nội, bên cạnh là phòng của bố mẹ".

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 4.

Trên tường nhà còn in đậm một hình người đang ôm đàn hát. Dường như từ nhỏ Dương Triệu Vũ đã thích ca hát.

Từ trong nhà, Dương Triệu Vũ đi tiếp ra vườn sau, nơi sinh hoạt chung của cả nhà ngày xưa. Anh nhớ lại: "Tôi nhớ ở đây có một cái lu to, lúc nào cũng để đầy nước cho cả nhà dùng, nhưng tôi hay lén lút tắm trộm trong đấy".

Tiếp đó, anh theo lối cầu thang lộ thiên đi lên sân thượng, nơi mình và Hoài Linh vẫn thường chơi đùa lúc bé. Anh thích thú vặt me ăn và nói: "Ngày xưa tôi hay hái me ở cây này để ăn".

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 5.

Tại đây, Dương Triệu Vũ đã tiết lộ một bí mật chưa ai biết của Hoài Linh, khiến khán giả khá bất ngờ. Anh kể:

"Có lần anh Hoài Linh bị mắng, bị đánh dữ quá nên trèo tuốt lên sân thượng rồi nhảy từ sân thượng ra cây dừa bên cạnh xong leo xuống".

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 6.

Sau khi tham quan toàn bộ căn nhà, Dương Triệu Vũ bước ra ngõ để gặp lại bà con hàng xóm năm xưa.

Căn nhà chứa cả tuổi thơ của Dương Triệu Vũ, Hoài Linh để hoang, không bán - Ảnh 7.

Lớp người trẻ có vẻ không biết anh nhưng các cô, các bác lớn tuổi đều nhận ra và chạy tới ôm thắm thiết, hỏi han chuyện gia đình, nhà cửa. Dù Dương Triệu Vũ và Hoài Linh đã đi được 30 năm, nhưng mọi người vẫn nhớ. Có người còn nói vẫn hay xem Hoài Linh trên tivi và thương xót vì già quá.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.