Bức ảnh người đàn ông bế mẹ già trong bệnh viện gây xúc động mạnh

Nhật Hạ | 29-06-2020 - 19:46 PM

(Tổ Quốc) - Ngày xưa mẹ chăm lo cho con thế nào, bây giờ con sẽ cố gắng đền đáp mẹ nhiều nhất có thể.

"Tôi vô tình thấy tấm hình này trong kho ảnh của mình trong năm 2017, khi đó tôi đưa mẹ đi khám bệnh.

Bức hình khi đó chụp vội một anh đang bế mẹ mình cũng đi khám (tôi đoán vậy, khi sau vào khám cùng thì đúng là thế). Bác gái có vẻ yếu nhưng minh mẫn, còn anh, bế mẹ một cách cẩn thận, tay quàng xuống qua mông giữ chặt mẹ, như bế em bé vậy.

Các bạn thì sao, tôi thì xúc động, ngẩn ngơ khi xưa mẹ bế bồng cưng như cưng trứng, già rồi cũng chỉ mong thế.

Tôi còn mẹ, nhưng cứ nhớ đến câu hát: Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ phải lên trời.

Tôi cứ sợ...".

Bức ảnh người đàn ông bế mẹ già trong bệnh viện gây xúc động mạnh - Ảnh 1.

Người đàn ông bế mẹ trong bệnh viện.

Đây là chia sẻ đính kèm bức ảnh đặc biệt trên mạng xã hội. Hình ảnh tuy giản dị nhưng khiến nhiều người xúc động.

Người đàn ông bế mẹ già một cách nhẹ nhàng và cận trọng trong bệnh viện. Với con cái, công lao cha mẹ có báo đáp cả đời cũng không thể. Chỉ mong những lúc cha mẹ già ốm, đau yếu, các con đừng bỏ mặc. 

Đề cao chữ hiếu không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Trong xã hội hiện đại, nhiều người quay cuồng với công việc, bỏ bê gia đình, phó mặc việc chăm sóc cha mẹ già cho người giúp việc hoặc đùn đẩy cho anh chị em. Họ đâu biết rằng, cha mẹ ngày càng già đi, thời gian họ ở lại với con cái không còn nhiều. Bỗng một mai thức giấc mất đi đấng sinh thành, họ có hối hận cũng không kịp. 

Còn mẹ cha là diễm phúc của con cái. Mong rằng hình ảnh này sẽ thức tỉnh nhiều người con vô tâm.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM