Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ

Quang Vũ | 24-03-2022 - 17:17 PM

(Tổ Quốc) - Chỉ cách Hà Nội chưa đến 200 km, nhưng nhiều người sẽ cảm thấy không khỏi bất ngờ với những địa điểm du lịch vừa quen, vừa lạ dưới đây. Cùng theo chân chàng ca sĩ điển trai Bùi Minh Quân (Top 3 Vietnam Idol 2015), nhà báo Nick M, nhà thiết kế Lek Chi và những người bạn khám phá trong 2 ngày cuối tuần nhé.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 1.

Sáng thứ 7, Nick M và nhóm bạn bắt đầu di chuyển từ Hà Nội đến địa điểm khám phá đầu tiên - vườn Quốc gia Xuân Sơn. Chỗ này theo nhận xét của các thành viên nhóm là rất chill, có cả rừng, hang, sông và suối, tất cả vẫn còn hoang sơ, chưa có nhiều du khách đặt chân đến. Theo thông tin nhóm tìm hiểu trước, đây là vườn Quốc gia duy nhất ngự trên núi đá vôi có độ cao từ 700-1300 thuộc địa phận huyện Tân Dân - tỉnh Phú Thọ, chỉ cách Hà Nội chừng 120 km và cách thành phố Việt Trì 80 km.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 2.

Bùi Minh Quân, Leechiee, Lek Chi, Nick M (từ phải sang trái) thích thú với không khí trong lành tại vườn Quốc gia Xuân Sơn

Len vào giữa những khoảng hoang sơ núi rừng là những con suối chảy miên man. Cảnh suối, cảnh rừng đan xen nhau, yên bình như một bức tranh tĩnh lặng. Nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy được những hòn đá nhiều màu sắc.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 3.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn là nơi sinh sống của 1.220 loài thực vật, gần 700 chi và khoảng 200 họ, trong đó có tới 40 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam

Giống như ở Quảng Bình, Vườn quốc gia Xuân Sơn cũng có nhiều hang động (khoảng 100 hang động) với nhiều thạch nhũ đẹp kỳ ảo, đa dạng như: Sơn Dương, hang Thổ Thần, Thiên Nga, hang Cỏi… nhưng là "phiên bản" nhẹ nhàng hơn. Cả nhóm di chuyển "trekking" trong hang rất dễ dàng qua các bậc thang nhân tạo. Vào hang xong, nhóm lại di chuyển ngược ra bờ suối cắm trại, hít hà không khí trong lành của núi rừng.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 4.

Đặc sản ẩm thực cũng là điểm nổi bật tại vườn Quốc gia Xuân Sơn. Khu vực này có rất nhiều homestay, bạn chỉ cần gõ cửa một nhà, đặt người dân nấu cho một bữa no nê ngon lành. Những món nhất định phải ăn khi đến đây có thể kể đến như nộm rau dớn, vịt hoa chuối nướng trong ống lam, măng xào... Đặc biệt, khi nói chuyện với chủ nhà, nhóm bạn đã rất bất ngờ khi biết giống gà 9 cựa, vốn chỉ nghe đến trong truyền thuyết vua Hùng, là hoàn toàn có thật.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 5.

Sau khi ăn trưa, Nick M và nhóm bạn tiếp tục lên đường di chuyển đến đồi chè Long Cốc, nằm cách đó không xa. Đây là địa điểm du lịch còn rất mới với nhiều bạn trẻ, nhưng lại là nơi không thể bỏ qua của những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Những "ốc đảo chè" khiến Long Cốc được mệnh danh là "vịnh Hạ Long vùng trung du".

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 6.

Đứng trên đỉnh đồi cao, nhóm có dịp thu vào tầm mắt màu xanh tươi của lá chè giữa không gian bao la

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 7.

Lek Chi, cô nàng trong nhóm chia sẻ, không khí ở đây rất tuyệt vời. Những đồi chè xanh mát kéo dài đến tận chân trời thực sự làm bạn thấy ấn tượng. Nếu đến đây săn bình minh thì quá tuyệt rồi, còn đến buổi chiều tà, bạn nên chuẩn bị thảm, mang theo mấy chai vang và một chiếc loa, ngồi dưới gốc cây cô đơn nào đó cũng... đậm chất thơ lắm.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 8.

Địa điểm nghỉ chân cho ngày "phượt" đầu tiên được cả nhóm lựa chọn là khách sạn SOJO Hotel Viet Tri - khách sạn mới đi vào hoạt động tại Tp. Việt Trì. Cả nhóm rất bất ngờ khi bước vào khách sạn không có nhân viên lễ tân hay Bell-man phục vụ. Thay vào đó, thủ tục check-in được thực hiện hoàn toàn tự động tại quầy ở khu vực sảnh bằng công nghệ Face ID (nhận diện khuôn mặt).

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 9.

Bất ngờ tiếp theo được nhóm khám phá chính là phòng ngủ có thể thay đổi cả ánh sáng lẫn âm thanh, mang đến trải nghiệm vô cùng lý thú và có phần hơi… ảo diệu chỉ với một nút chạm trên smartphone. Căn phòng vốn chỉ dùng làm phòng ngủ bỗng chốc trở thành địa điểm check-in vô cùng thú vị.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 10.

Ngày thứ 2 trong hành trình Phú Thọ - Hòa Bình, cả nhóm di chuyển đến thủy điện Hòa Bình - địa danh chắc chắn không thể bỏ qua nếu đến địa phương này. Đến Hòa Bình cả chục lần rồi, nhưng theo Minh Quân, lần này bạn mới có dịp ghé vào "chill" nhìn đập thủy điện trong không gian thoáng đãng, rộng lớn như thế này. Trời gió nhẹ, thi thoảng có nắng, ngồi mãi mà chẳng muốn về.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 11.

"Tham quan thủy điện Hòa Bình mùa nào cũng đẹp. Tuy nhiên nếu muốn ngắm nhìn cảnh tượng nhà máy xả nước trắng xóa thì bạn nên đến vào mùa mưa. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh quan hùng vĩ của núi rừng", chàng ca sĩ Top 3 Vietnam Idol 2015 gợi ý.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 12.

Địa điểm trải nghiệm tiếp theo là Bảo tàng văn hóa Mường. Chỗ này nhóm thấy siêu rộng, được xây trên một quả đồi và có rất nhiều ngóc ngách hay ho, phù hợp để làm điểm check-in sống ảo như lang thang vào rừng trúc, xuống nhà sàn xem các biểu tượng văn hóa dân tộc Mường, ngồi làm tách trà xem triển lãm ngoài trời... Khu bảo tàng này tuy mới nhưng lại có tiềm năng phát triển du lịch trong thời gian tới.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 13.

Riêng về thưởng thức gu ẩm thực tại Hòa Bình chắc chắn không thể bỏ qua Thung Nai với món cá nướng chấm ớt cay xé lưỡi. Cá nặng tầm 3 - 4kg, nướng nguyên con và ngồi bốc tay kèm cơm lam. Ngoài ra, còn có món măng ngâm ớt mang về làm quà cho gia đình, món này ăn kèm mì tôm hay cơm rang thì bon mồm khỏi nói.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 14.

Địa điểm dừng chân cuối cùng của cả nhóm trước khi về Hà Nội là khách sạn SOJO Hotel Hoa Binh. Đến đây, Nick M mau chóng phát hiện ra điểm thú vị rất khác so với các khách sạn truyền thống - đó là khu vực... chơi game.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 15.

Nick M - sinh năm 1987, là chủ biên của nhiều cuốn sách bán chạy như 1987, 1987 : 30 chưa phải là Tết, Balô trên thảm đỏ…

"Có rất nhiều game cho nhóm hay cá nhân chơi, liền kề ngay đó là khu vực quầy Bar. Mình có hỏi một bạn nhân viên được gọi là Guru thì biết đây là JO247 - trái tim của khách sạn. Ý định ban đầu của nhóm là tìm một nơi để nghỉ ngơi sau một quãng đường dài di chuyển, nhưng hóa ra chúng mình lại có một chiều… không nghỉ", tác giả cuốn Balô trên thảm đỏ cười nói.

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 16.

Cô nàng Lek Chi cũng đặc biệt ấn tượng với những câu chuyện mang màu sắc địa phương do các bạn nhân viên có tên Guru chia sẻ: "Guru theo giải thích của nhân viên khách sạn nghĩa là thông thái, hiểu biết. Mình đã đến nhiều khách sạn trong và ngoài nước, nhưng mới lần đầu biết đến khái niệm này. Quả thực các bạn nhân viên Guru mình gặp đều rất ‘đa-zi-năng’, giỏi pha chế, kể chuyện có duyên và đặc biệt rất hiểu tâm lý khách hàng".

Bất ngờ với cung khám phá Phú Thọ - Hòa Bình quen mà lạ - Ảnh 17.

Kết thúc chuyến trải nghiệm 2 ngày cuối tuần, Nick M, Minh Quân, Lek Chi và những người bạn đã bổ sung thêm vào "bản đồ dịch chuyển" những địa điểm vừa mới, vừa lạ trên cung Phú Thọ - Hòa Bình. Cuối tuần mà ngán phố thị, muốn xả hơi thì đây quả là cung đường xứng đáng trải nghiệm cho các bạn ưa "xê dịch", khám phá.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM