Ba mẹ cùng qua đời vì Covid-19, bé trai 7 tuổi ngơ ngác hỏi chị gái: 'Ba mẹ sao lâu quá không về?'

T.Hà | 25-09-2021 - 06:02 AM

(Tổ Quốc) - “Ngay sau tối cha em mất, chỉ 6 tiếng sau, mẹ em cũng trút hơi thở cuối cùng", Lê Uyên Khánh N. (13 tuổi) vừa tâm sự vừa nhìn em trai Lê Đăng H. (7 tuổi) với ánh mắt u buồn.

Ông nội và ba mẹ đều qua đời vì Covid-19

Khánh N. và Đăng H. vốn sống trong căn nhà chung cư ở quận 8 (TP.HCM) trước khi ba mẹ bị nhiễm Covid-19. Vài tháng trước, hai chị em N. vẫn còn đủ ba mẹ và ông nội trong căn chung cư đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ.

Sáng 20/7, mẹ N. được ông nội chở đến viện còn ba nằm ở nhà. Mẹ vừa đi khỏi thì ba trở nặng. Tối đó, khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế thông báo: "Ba con ngừng tim rồi".

Chỉ 6 tiếng sau, mẹ các em cũng mất vì Covid-19 trong bệnh viện. Hai chị em còn điểm tựa duy nhất là ông nội sống cùng nhà. Thế nhưng, điều đau đớn tột cùng là ông nội cũng chỉ mất sau ba mẹ các em đúng 3 ngày, cũng vì Covid-19.

"Ngay sau tối cha em mất, chỉ 6 tiếng sau, mẹ em cũng trút hơi thở cuối cùng. Nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi thì vài ngày sau đó ông nội trở nặng cũng lặng lẽ ra đi để lại 2 chị em em côi cút" - Khánh N. bộc bạch với báo Đồng Nai.

Thế là N. và H. trong vòng 4 ngày mất đi lần lượt ông nội, bố, mẹ vì căn bệnh quái ác. Hai đứa trẻ bỗng bơ vơ trong chính căn nhà của mình.Vì vậy, họ hàng bên ngoại đã đón các em về sống với bà ngoại tại Trảng Bom, Đồng Nai.

Rời xa TP.HCM, rời xa căn nhà gắn bó bao năm để về trong vòng tay đùm bọc cùng các cậu, dì ở ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom đã gần 2 tháng nhưng N. và H. vẫn chưa thể quên được nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ, chưa thể chấp nhận sự thật những người thân yêu nhất của các em đã không con trên đời này nữa.

"Tất cả những thứ quen thuộc với con đều ở Sài Gòn. Ngay cả tro cốt của ba mẹ và ông nội con cũng vậy", N. nói với PV VnExpress.

Sau khi về Đồng Nai, N. thường trốn trong phòng, nhiều lúc hét lên mất kiểm soát. N. rất nhớ những kỷ niệm bên ba mẹ nhưng trước mặt em trai, cô gái nhỏ lại cố kìm cảm xúc nên chỉ có thể nhốt mình trong phòng giải toả tâm trạng.

Ba mẹ cùng qua đời vì Covid-19, bé trai 7 tuổi ngơ ngác hỏi chị gái: Ba mẹ sao lâu quá không về? - Ảnh 2.

N. tại nhà bà ngoại. Ảnh: Quân khu 7 Online

Còn đối với Đăng H., đến giờ, bé vẫn chưa biết cha mẹ đã đi xa, họ chỉ đang đi cách ly chữa bệnh, ít hôm nữa họ sẽ lại về với em. Mẹ sẽ lại nấu món em thích, cha sẽ cùng em lắp ráp, xếp hình. Em sẽ được ba mẹ đưa đi dạo phố, ăn kem,... sớm thôi.

Thế nhưng, cậu bé 7 tuổi chờ ba mẹ đã lâu vẫn chưa thấy nên thỉnh thoảng H. vẫn khóc đòi về với mẹ, khiến cho ông bà ngoại, các cậu, dì không cầm được nước mắt.

"Nhiều bữa nay nó khóc không chịu ăn cơm vì bà ngoại nấu canh chua trứng không giống mẹ nấu", bà ngoại của H. kể với VnExpress.

Bà ngoại gánh trọng trách chăm lo hai cháu nên người

Ngẹn ngào vì mất mát của hai cháu, bà ngoại của các em chia sẻ với báo Quân khu 7 Online: "Nhiều lúc cháu H. vô tư hỏi "Bà ơi ba mẹ cháu sao lâu quá không về, chắc khi nào hết dịch ba mẹ cháu mới về hả bà" là lòng tôi lại đau xót, cầm nước mắt không được. Cháu N. lớn hơn nên biết chuyện gia đình. Chỉ tội cho cháu H.".

Được biết, bà ngoại của N. và H. cũng không dư dả, lại thêm đau yếu tuổi già nên chăm sóc 2 em cũng vất vả. May mắn bà được cậu của hai em giúp đỡ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, dịp Trung thu, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 cùng lãnh đạo huyện Trảng Bom thăm hỏi gia đình N. và H. 

Ba mẹ cùng qua đời vì Covid-19, bé trai 7 tuổi ngơ ngác hỏi chị gái: Ba mẹ sao lâu quá không về? - Ảnh 4.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 7 cùng lãnh đạo huyện Trảng Bom thăm hỏi gia đình. Ảnh: Quân khu 7 Online

Khi được tặng quà, N. cảm ơn các bác rồi nhanh chóng im lặng, trở lại nét mặt u buồn, mất mát. Có lẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa, N. mới có thể lấy lại tinh thần, để chấp nhận sự thật ba mẹ không còn đồng hành cùng em trong cuộc đời này nữa.

Rời xa TP.HCM, rời xa môi trường sống quen thuộc, bên cạnh N. bây giờ là bạn mới, ngôi trường mới, năm học mới chờ em ở phía trước, giúp em quên đi những điều đau buồn. 

Những điều mới lạ cùng với nỗi đau tinh thần chưa biết khi nào với chắc hẳn sẽ khiến N. cảm thấy khó khăn. Thế nhưng, với tình thương yêu từ họ hàng bên ngoại, N. chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. 

Tới thăm N. và H, báo Đồng Nai dẫn lời bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom cho biết: "Huyện biết trường hợp của gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm và giúp đỡ gia đình cũng như hai cháu trong cuộc sống và trong học tập. Địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu học tập thật tốt".

Ba mẹ cùng qua đời vì Covid-19, bé trai 7 tuổi ngơ ngác hỏi chị gái: Ba mẹ sao lâu quá không về? - Ảnh 5.

Sự động viên kịp thời cho gia đình hai cháu. Ảnh: Quân khu 7 Online

Đại dịch Covid-19 đã làm cho hàng triệu trẻ em trên thế giới trở thành trẻ mồ côi. Riêng ở TP.HCM, tính đến tháng 9/2021, đã có hơn 1.500 em mất cha, mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhiều em không còn người thân nào trên đời.

Dịch bệnh vô tình khiến những đứa trẻ đang tuổi đến trường mà không có cha, mẹ bên cạnh để quan tâm, vỗ về. Những ánh mắt thơ dại còn chưa hiểu chuyện, bỗng chốc mất người thân khiến ai cũng cảm thấy xót xa và thương cảm.

Bệnh dịch rồi cũng qua đi, cuộc sống mới sẽ lại tiếp tục trở về nhịp đời thường. Nhưng những mất mát, những nỗi đau mà những đứa trẻ mất cha, mẹ vì dịch bệnh sẽ vẫn còn hằn sâu trong quãng đường đời của mình.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM