Á hậu Thúy Vân: "Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương!"

Team TV Show | Clip: Kinglive | Ảnh: Đàm Gia Bảo | Thiết kế: Trường Dương | 14-07-2022 - 08:17 AM

(Tổ Quốc) - Đã 3 năm kể từ ngày Thúy Vân được xướng tên là Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ, khán giả đến giờ vẫn phải nói chuyện nhiều về “trái tim” của cô.

Vào năm 2019, khán giả theo dõi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHV), đặc biệt là cộng đồng fan sắc đẹp đã không khỏi bàng hoàng khi Thúy Vân được xướng tên Á hậu 2. Ngay cả khi trong đêm chung kết năm ấy, Thúy Vân đã có màn ứng xử được cho là "nuốt mic". Và kể từ đó đến nay, đề tài "trái tim yêu thương" được mổ xẻ liên tục và thậm chí còn trở thành một mệnh đề tiêu khiển - hài hước của không ít người khi nhắc về kết quả năm ấy của HHHV.

Và cách đây không lâu, chỉ vài ngày sau khi Khánh Vân kết thúc nhiệm kỳ HHHV "sóng gió" của mình khi trao lại trọng trách cho Ngọc Châu, Á hậu 2 Thúy Vân lập tức tung MV "Trái Tim Yêu Thương" với hàng loạt tình tiết được cho là "đá xoáy" đến kết quả năm ấy. Liệu đây là có phải là một sản phẩm debut muốn nhắm trực diện đến Unicorp - đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe hay chỉ đơn giản là Thúy Vân chỉ lấy chất liệu từ chính trải nghiệm cuộc đời của mình?

Hôm nay, cô ấy sẽ nói hết!

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 1.

Thúy Vân chia sẻ về nội dung MV mới: "Mọi người đừng để những câu chuyện đi xa quá"

Xin chào "ca sĩ" Thúy Vân! Bây giờ bạn có tự tin nhận mình là "ca sĩ" chứ?

Tôi là ca sĩ Thúy Vân. Khi giới thiệu mình là một ca sĩ, nó như một động lực tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Đây cũng là một lời tuyên thệ trên hành trình trở thành ca sĩ, để tôi cố gắng xứng đáng với danh xưng đó, hết mình với âm nhạc, dám thử nghiệm những điều trước đây chưa từng làm. Tôi hy vọng những gì mình sẽ chạm tới trái tim của khán giả.

Một bộ phận cư dân mạng gọi bạn với là "Thâm Thúy Vân" vì MV có nhiều chi tiết... thâm quá!

Ai vậy? Ai gọi tôi là Thâm Thúy Vân vậy? Tôi chưa thấy thông tin đó (cười).

Tôi thấy đây là một điều tích cực khi những thông điệp mình truyền tải, dù không biết mọi người có hiểu đúng ý đồ hay không nhưng cũng dành sự quan tâm, đặt cho mình những biệt danh, chia sẻ về sản phẩm. Điều này có nghĩa tôi đang được khán giả chú ý tới, thậm chí họ còn phân tích từng chi tiết, thành công đấy chứ?

Bạn có thật sự "thâm thúy" như biệt danh của mọi người đặt hay không?

Cái đó tôi chưa biết, tùy đối tượng và hoàn cảnh.

Nhưng dù muốn hay không, nhiều người phải bật cười vì tên ca khúc của bạn khiến họ liên tưởng đến câu ứng xử "Em không có gì ngoài một trái tim yêu thương" của Khánh Vân ở HHHV 2019?

Trong những bình luận của tôi trên Facebook Khánh Vân, lúc nào tôi cũng hay comment bằng cụm "trái tim yêu thương của chị". Bởi vì đúng, Khánh Vân là người sở hữu trái tim yêu thương.

Nhưng thông điệp trên MV của tôi không chỉ liên quan đến HHHV, nó còn kể chuyện về việc mỗi cô gái đều có một trái tim yêu thương. Cách chúng ta thể hiện như thế nào, tìm được sức mạnh của bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất mới là điều quan trọng.

Không chỉ có Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, một người ngồi ghế giám khảo năm ấy là chị Vũ Thu Phương cũng xuất hiện trong MV, vậy "trái tim yêu thương" ở đây chắc ám chỉ Unicorp - công ty chủ quản của HHHV rồi còn gì?

Unicorp có làm gì mình đâu để mình ám chỉ. Đây đơn giản chỉ là một MV và mình mời những người thân thiết đóng thôi. Mọi người đừng để những câu chuyện đi xa quá. Ngay từ đầu, tôi đã chia sẻ với truyền thông rằng mỗi người sẽ có một cách hiểu riêng về MV này. Nếu xem với tư cách trung lập thì sẽ thấy không liên quan gì hết, nếu nghĩ có liên quan tới một cuộc thi nào đó thì cũng có thể.

Điều quan trọng nhất là cô gái trong MV thể hiện được cảm xúc mà tôi đã trải qua. Đó là khi mình cố gắng chinh phục nhưng cuối cùng cũng không cân bằng được cái cân. Đoạn kết, tôi chọn sự tự do đứng lên tìm được bản lĩnh của mình.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 4.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 5.

Á hậu Thúy Vân: "Tôi nghĩ bất kỳ một người bình thường nào khi bị đánh giá như vậy chắc chắn sẽ buồn và tổn thương".

Nhiều người nói một Á hậu 3 của Hoa Hậu Quốc Tế trở thành Á hậu 2 của Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, từ đầu đã là một sai lầm?

Không. Mỗi hành trình sẽ dạy cho mình những bài học khác nhau. Tôi rất muốn ghi danh chinh chiến trên đấu trường quốc tế, nên tôi vẫn tham gia dù kết quả có ra sao. Điều mình sợ nhất chính là cảm giác tiếc nuối.

Khi tôi là Á hậu Quốc tế, tôi đang là một hình ảnh đại diện cho quốc gia. Nếu tôi chỉ ra rả rằng: "Các bạn hãy thực hiện ước mơ của mình, hãy là chính mình" nhưng tự bản thân không làm được điều đó thì mình sẽ truyền cảm hứng cho ai? Hóa ra những điều mình đang nói không đúng hay sao? Mình đang để nỗi sợ nuốt chửng mình hay sao? Đối với tôi, ngã cây cũng được, không ngã cây cũng không sao. Quan trọng là tôi làm được những gì mình muốn làm.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 7.

Nhìn lại Hoa hậu Hoàn Vũ 2019, nhiều người nói bạn rất "tròn trịa" cho ngôi vị Hoa hậu, từ học vấn - profile cho đến khả năng ngoại ngữ. Nhưng kết cục bạn dừng chân ở vị trí Á 2, có nên gọi đây là "học tài thi phận"?

"Học tài thi phận" đúng nhưng cũng không đúng. Nếu hiểu theo nghĩa mình đã học rất tốt nhưng lại làm bài thi chưa tốt thì chưa đúng với tôi. Tôi nghĩ những phần trình diễn suốt cả hành trình đều rất tốt. Còn hiểu theo nghĩa tôi đã học rất tốt nhưng kết quả được quyết định bởi các yếu tố may mắn hay phù hợp thì cũng có thể đang đúng với trường hợp này.

Khi chọn ra một đại diện lớn như Hoa hậu, không đơn giản ở chuyện người đó làm tốt nhất ở cuộc thi Hoa hậu mà còn là câu chuyện phù hợp với đơn vị đứng ra tổ chức cuộc thi hay không. Ngoài ra, người đó có phù hợp với hình ảnh của cuộc thi.

Khi hiểu được điều đó, tôi nghĩ lý do tại sao mình không về nhất chẳng còn quan trọng. Bởi kết quả không nằm trong sự kiểm soát của mình. Tôi có đặt ra câu hỏi hay không thì cũng không thay đổi được gì. Tôi đã cố gắng hết sức, nên nếu có khán giả này không công nhận thì sẽ có khán giả khác công nhận.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 8.

Vậy giả dụ, bạn là một học sinh có năng lực nhưng giáo viên nhìn thấy bạn là một cô gái nổi loạn, có thể sẽ không nghe lời nên cho bạn một kết quả thấp hơn. Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ câu hỏi này nên dành cho giáo viên hơn là học sinh. Trong tình huống này, học sinh đang là người chịu tác động. Nên hỏi nguyên nhân hơn là kết quả.

"Em tập trung vào toàn bộ suy nghĩ, tư duy mà quên để ý đến trái tim của mình bởi vì trái tim của em rất yếu, yếu đuối lắm. Khen người khác là em buồn liền" - Câu nhận xét của giám khảo Xuân Trang dành cho bạn liên tục viral trong 3 năm qua. Lúc đó, bạn có bị tổn thương vì câu nói này?

Tôi nghĩ bất kỳ một người bình thường nào khi bị đánh giá như vậy chắc chắn sẽ buồn và tổn thương. Điều đầu tiên tôi đặt ra trong đầu của mình khi đó chính là "Mình đã làm gì để bị nói như vậy?". Sau đó, khi tôi suy nghĩ lại, cuối cùng những gì mình đã làm, đã cống hiến là vô nghĩa hay sao? Chẳng lẽ, tôi phải nói ra thì mới chứng minh được mình có trái tim hay sao?

Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim khá mang tính sát thương. Chúng ta tiếp xúc với nhau được bao lâu để nói rằng người này có trái tim còn người kia thì không? Tôi đã dành một khoảng thời gian khá dài để tự hỏi bản thân đã làm gì sai. Tôi đến với cuộc thi với tâm thế vô tư, thể hiện hết mình nhưng sao lại phải đối diện với những lời này?

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 9.

Thúy Vân đã phải làm gì sau những lời nhận xét khiến bạn phải "suy xét lại bản thân" như thế?

Tôi phải tự chữa lành chính mình, giống như tìm lại từng giá trị của bản thân. Người ta có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", tôi đã tìm tới những người thân trong gia đình, những người yêu thương mình để tìm lại những giá trị của bản thân, vượt qua những tổn thương để trở thành Thúy Vân của ngày hôm nay. Tôi thấy thật may mắn khi đã vượt qua được, đã bản lĩnh và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 10.

Ở series truyền hình thực tế Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 có nhiều câu nói như: Bụng bự quá, em trôi quá... gây khó chịu cho nhiều khán giả. Bạn khi ấy có bị cảm giác mình đang bị body shaming không?

Nói thật, tôi chưa coi hết các tập của Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Tôi chỉ coi những đoạn cắt nhỏ. Đứng ở vai trò là thí sinh và có kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp, tôi luôn hiểu mỗi sản phẩm được "cho ra lò" đều là một sản phẩm văn hóa. Khán giả có quyền tiếp nhận sản phẩm văn hóa đó như thế nào. Họ sẽ thấy đây là một sản phẩm văn minh và tung hô hay chưa văn minh và có những bình luận ở đó.

Tôi là một người sống vì khán giả, nên tiếng nói của khán giả quan trọng hơn tiếng nói của mình. Khi đối diện với những lời nói chưa đúng về tôi hay những lời trực diện, chắc chắn có buồn chứ. Nhưng tôi sẽ không để sự thất vọng đó nuốt lấy mình. Mình quan tâm sau những cảm xúc đó, mình làm được gì?

Đầu tiên, tôi đang đi thi nên cần tập trung vào cuộc thi. Sau đó, tôi tập trung vào cuộc đời của mình, làm những điều tích cực và ý nghĩa hơn. Tôi tin, khán giả hiện tại, đặc biệt là các bạn trẻ đều rất thông minh. Các bạn có nền tảng tri thức rất tốt nên có thể xem và tiếp nhận đâu là những điều các bạn được truyền cảm hứng, đâu là một điều cần lên án và chúng ta cần văn minh hơn.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 11.

Liệu bạn có nghĩ mình là một trong những nạn nhân của truyền hình thực tế?

Tôi nghĩ là không. Tôi từng tham gia rất nhiều chương trình thực tế. Nếu mình không nói, người ta đâu có gì để dựng? Rất khó để nói tại sao lại dựng như vậy vì đó là chất liệu mình nói. Cái hay và chưa hay của truyền hình thực tế đó chính là tính thực tế. Có thể giai đoạn đó, mình không suy nghĩ và phát ngôn thiếu chuẩn mực do nhiều nguyên nhân như mệt, đói, quạu,... chi phối. Nhưng đó cũng là cái hay vì sau từng chặng, mình sẽ được chứng kiến sự trưởng thành của bản thân.

Khi nhìn lại, không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy những điều chưa hoàn hảo của bản thân để cố gắng hoàn thiện mỗi ngày. Tôi sẽ không gọi Thúy Vân là một nạn nhân của truyền hình thực tế mà Thúy Vân là một người trưởng thành từ truyền hình thực tế.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 12.

Nhiều người tung tin đồn bạn và giám khảo Vũ Thu Phương có những hiềm khích cá nhân. Vậy sự xuất hiện của cô ấy trong MV lần này có ý nghĩa như thế nào?

Tôi chẳng thấy có tin đồn nào hết. Sau cuộc thi, cả tôi và chị Phương đều rất bận rộn với cuộc sống riêng, không có cơ hội tiếp xúc và làm việc cùng. Nếu nói là hiềm khích thì không đúng. Tất cả những tin đồn đều xuất hiện trong khuôn khổ cuộc thi. Tôi nghĩ việc chị Phương xuất hiện trong MV cũng như những chia sẻ của mình về chị những ngày qua đã đủ để chứng minh cho những khán giả khó tính nhất là tình cảm của hai chị em dành cho nhau là có thật.

Bạn là người chứng kiến sự biến động của Top 3 HHHV 2019, và cũng là người thường được nhắc tới bên cạnh hành trình của Khánh Vân như một nhân vật để so sánh. Nhưng bạn chọn im lặng, lúc đó Thúy Vân đang làm gì?

Khi đã là người của công chúng, nếu không ai nói tới là đã thất bại rồi, còn ở lại trong tâm trí của khán giả nghĩa là mình còn được yêu thương và đang thành công. Lúc đó, tôi đang đồng hành cùng Inspired By She, làm chương trình, đi học, kinh doanh, điều hành công ty và chăm sóc cho gia đình. Tôi là vai chính trong cuộc đời của mình và luôn hạn chế nói về người khác hoặc đặt mình vào câu chuyện của họ nếu không liên quan tới mình. Thậm chí, tôi còn được nghe mọi người nói trực tiếp nhưng tôi nghĩ tại sao phải nói về câu chuyện của người khác. Đó là sự lựa chọn của tôi và tôi hạnh phúc về điều đó.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 13.

Bạn có hay chia sẻ cùng Khánh Vân về những khó khăn mà người chị em của mình gặp phải trong thời gian cô ấy đương nhiệm hay không?

Rất khó để nói về một mối quan hệ có thời gian lên tới 10 năm bằng vài lời nói. Tôi nghĩ mình hiểu Khánh Vân và Khánh Vân cũng hiểu tôi. Có những điều của Thúy Vân mà chỉ Khánh Vân mới hiểu và ngược lại. Đó là một mối quan hệ rất tốt và tôi nghĩ sẽ ngày càng tốt hơn.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 14.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 15.

Á hậu Thúy Vân: "Khi cố gắng hết sức, bản thân mình đã có một chiếc vương miện vô hình rồi"

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 17.

Nhiều người nói Thúy Vân tung MV vào Chung kết Miss Universe Vietnam 2022 để hút truyền thông thì hiệu ứng còn bùng nổ hơn thế, tại sao bạn không làm vậy?

Chung kết HHHV phải dành spotlight cho các Hoa hậu và Á hậu. Nói về MV, tôi lấy chất liệu từ cuộc sống của mình nhưng không muốn những điều đó gây ảnh hưởng tới người khác, đặc biệt là những người mà mình yêu quý. Tôi nên cân đo đong đếm ở việc, đây là ước mơ của mình, làm sao để thực hiện được những ước mơ đó.

Nếu ra bài hát trong hoặc trước đêm chung kết thì hiệu ứng còn dữ dội hơn nhưng đây không phải là điều tôi hướng tới. Tôi không muốn mọi người tranh cãi hay suy nghĩ bài hát liên quan tới cuộc thi. Tôi chỉ muốn những chất liệu mình có trong cuộc sống và cuộc thi HHHV là một trong những chất liệu đó. Nhưng chỉ liên quan tới tôi, giúp tôi thể hiện câu chuyện.

Một MV được đánh giá đậm màu "cà khịa" thế này, bạn được fan so sánh với Taylor Swift. Taylor thì rất thẳng thẳng thắn, dùng những con cờ xấu của đối phương tung ra để "chơi đùa" và kinh doanh, còn Thúy Vân có thẳng thắn không? Hay bạn cũng chỉ làm nên MV rồi để fan ngập trong sự đồn đoán?

Khi mọi người xem xong MV sẽ thấy sự tích cực. Tôi muốn xây dựng câu chuyện có thể truyền cảm hứng cho người khác. Đây là một sản phẩm do tôi sản xuất, làm mọi thứ cùng ekip nên tất nhiên có lựa chọn sản phẩm đi theo hướng nào. Tôi chọn theo hướng văn minh, tử tế.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 18.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi nào danh hiệu Á hậu 2 là một sự may mắn vì bạn ít nhất không gặp khủng hoảng nếu chẳng may thi Miss Universe mà lọt top nhờ "fan vote". Như vậy kiểu gì không bị khán giả, cộng đồng fan sắc đẹp ném đá?

Nếu chỉ quy chụp là fan thì tội cho các bạn quá. Cuộc sống mà, việc mình mình làm, nhưng không thể ngăn người khác không nói được. Đây không hẳn là câu chuyện của tôi mà sẽ tùy vào mỗi người. Tâm trạng lúc đó của họ vui vẻ hay không, họ có đang khó chịu gì hay không để nhận định về một điều gì đó. Tôi nghĩ, cái gì qua rồi thì không nên đặt mệnh đề "Nếu như…" vì điều đó làm mất năng lượng và cản trở tương lai của bản thân.

Ngay sau đêm chung kết HHHV, tôi đã suy nghĩ về những dự định mình muốn làm. Tôi thấy cuộc thi cũng quan trọng nhưng cuộc đời quan trọng hơn. Tôi làm gì trong cuộc đời mới quyết định mình là ai. Tôi chọn tiến về phía trước và sống một cách rực rỡ nhất.

Á hậu Thúy Vân: Tôi nghĩ việc nói một ai đó không có trái tim, nó khá mang tính sát thương! - Ảnh 19.

Cám ơn ca sĩ Thúy Vân vì những chia sẻ rất thẳng thắn này, chúc bạn thành công trong những dự định sắp tới!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM