"36 năm – một tình yêu sâu nặng" dành cho con trẻ của bác sĩ trưởng khoa Nhi bệnh viện ĐKQT Bắc Hà

Quang Vũ | 14-03-2024 - 07:00 AM

(Tổ Quốc) - BSCKI. Trần Thị Hoa, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà), dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng bác sĩ chưa từng nghĩ mình đã "đủ già" để ngừng công việc thăm khám trẻ và cống hiến cho ngành y.

Bác sĩ vừa là người điều trị vừa chăm sóc các con như bố mẹ

Một ngày bình thường tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, trong bộ áo blouse trắng quen thuộc, bác sĩ Trần Thị Hoa điềm đạm, đi từng bước nhẹ nhàng qua các phòng hồi sức, chăm sóc trẻ thăm hỏi tình hình của các con, sờ tay, sờ bụng xem hôm nay đã khỏe hơn chưa, ăn được nhiều chưa hay bao giờ xuất viện,..

Hơn 36 năm gắn bó với công việc khám chữa bệnh cho trẻ em, với cương vị nguyên bác sĩ Khoa khám bệnh, Khoa Sơ Sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương và hiện là Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà), đối với bác sĩ Hoa, được nhìn thấy hàng nghìn bệnh nhi khỏe mạnh hơn từng ngày đó là niềm vui, niềm hạnh phúc và hơn hết là động lực để bác sĩ gắn bó với nghề.

photo-1

Năm 2020, bác sĩ Hoa nhận lời mời về điều hành Khoa Nhi - Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà, tạo bước ngoặt lớn trong quá trình công tác của bác sĩ. Tại đây, bác sĩ không chỉ là chuyên gia về y tế, mà còn là người viết nên những câu chuyện đầy cảm xúc về vị bác sĩ nhi từ tâm, yêu nghề, mến trẻ.

Từ khi sang môi trường làm việc tại Bắc Hà, bác sĩ Hoa có nhiều thời gian, cơ hội hơn để trao đổi với bố mẹ của các bệnh nhi, khai thác sâu tiền sử trẻ, giải thích, hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc con kỹ hơn… Đây là việc mà trước kia khi làm ở bệnh viện tuyến trung ương dù rất muốn nhưng do nhịp độ bệnh nhân quá cao khiến các  bác sĩ khó thực hiện được.

"Làm việc tại Bắc Hà, khi có bệnh nhi sơ sinh tới khám tổng quát, mẹ bé chia sẻ muốn nuôi con bằng sữa mẹ nhưng luôn trong tâm trạng lo âu, tôi cũng sẽ dành thời gian để hướng dẫn cho mẹ các kiến thức cơ bản để có đủ sữa cho con bú, giúp các mẹ hiểu biết về chế độ ăn chăm sóc mẹ và con sau sinh, đôi khi mất 15 - 20 phút nhưng được nhìn thấy mẹ bé vui, các bé khỏe thì tôi cũng hạnh phúc", bác sĩ Hoa cười nói.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của bác sĩ Hoa khi làm việc tại Bắc Hà là mỗi lần bệnh nhân xuất viện, bố mẹ bệnh nhi hài lòng và giới thiệu cho bạn bè họ đưa con tới khám. "Hữu xạ tự nhiên hương" có lẻ là câu nói ngắn gọn và phù hợp nhất để nói về BSCKI. Trần Thị Hoa, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà). Với tâm thiện lành làm nghề, bác sĩ Hoa luôn coi mỗi bệnh nhi như người thân, cần mẫn chăm sóc. Cũng vì lẽ đó có những bệnh nhi dù ở xa vẫn gọi đến bệnh viện đặt lịch bác sĩ Hoa mỗi lần đến khám.

photo-1

Trong quá trình làm việc, có một ca bệnh mà bác sĩ Hoa và cả bệnh viện vẫn còn bồi hồi khi nhớ về, đó là bệnh nhi sinh ra mẹ bình thường, trẻ khóc to, nhưng trẻ da tái nhợt bất thường. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu máu. Các xét nghiệm cùng cho kết quả nghi ngờ trẻ thiếu máu không rõ nguyên nhân. Để chắc chắn hơn, bác sĩ Hoa đề nghị Khoa hội chuẩn với đội ngũ bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương quyết định chuyển tuyến cho bé. Và sau hơn 1 tháng nằm điều trị tại viện Nhi, nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhi ấy mới được tìm ra.

"Nhờ phát hiện kịp thời tình trạng của bé mà con mới điều trị ổn định. Gần đây, con có được gia đình đưa tới bệnh viện khám do viêm phế quản. Gia đình bệnh nhi có chia sẻ rất tin tưởng chuyên môn của bệnh viện nên mới đưa con quay lại khám", bác sĩ Hoa chia sẻ lại.

photo-2

Đặc biệt, bác sĩ Hoa kể, bác sĩ nhớ mãi thời gian giãn cách xã hội, bệnh nhân và người thân với nhân viên y tế Bắc Hà thân thiết như một gia đình, ăn cùng nhau, thức cùng nhau, cùng nhau chiến đấu với bệnh tật và tiếp sức tinh thần cho nhau bước qua đại dịch.

Thời điểm đó, chỉ một người được vào bệnh viện chăm con. Cho nên khi mẹ có việc bận thì nhờ điều dưỡng chăm sóc con giúp để đi tắm, ăn cơm, gội đầu.

"Tôi nhớ có lần mẹ của một bệnh nhi có việc phải đi ra ngoài gửi điều dưỡng bế giúp. Tới giờ cô điều dưỡng phải đi phát thuốc lại phải nhờ cô điều dưỡng khác trông giúp. Hay như chính tôi vừa phải khám bệnh vừa bế các cháu. Sau Covid-19, nhiều mẹ thân với bác sĩ, khi con ốm lại gọi điện xin tư vấn bác sĩ liền. Có mẹ ở Bắc Giang sinh con ở Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà, khi con bị ốm cũng lặn lội đưa con xuống bệnh viện để điều trị", bác sĩ Hoa hạnh phúc chia sẻ.

Bắc Hà xây dựng môi trường chăm sóc bệnh nhi toàn diện

Cũng theo chia sẻ của vị nữ Trưởng khoa Nhi, khi tới nhận công tác tại Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà, điều khiến bác sĩ ấn tượng hơn cả là môi trường bệnh viện khách sạn "chuẩn sạch" mà bệnh viện hướng tới đạt chuẩn quốc tế, thủ tục để trẻ được nhập viện cực kỳ nhanh chóng. Bệnh nhi được chăm sóc chu đáo nên nhanh bình phục, giảm thời gian phải dùng kháng sinh.

"Ngoài đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi trực tiếp thăm khám và cơ sở vật chất hiện đại, chuẩn mực bệnh viện quốc tế thì thêm một điểm sáng mà tôi thấy có lợi cho bệnh nhi nhất là chi phí khám hợp lý, được hưởng tối đa cả quyền lợi y tế và quyền lợi bảo lãnh (bảo hiểm sức khỏe), để gia đình cũng yên tâm cho các con được chăm sóc sức khỏe", thêm một ưu điểm vượt trội của bệnh viện Bắc Hà được Bác sĩ Trần thị Hoa nhắc tới.

Đặc biệt, theo đánh giá của bác sĩ Hoa, Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà không chỉ có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn mà tất cả nhân viên đều thân thiện, tình cảm, đồng nghiệp xem nhau như người thân nên CBNV đều coi bệnh viện như ngôi nhà chung của mình.

photo-3

Sau hơn 3 năm gắn bó với Bệnh viện ĐKQT Bắc Hà, bác sĩ BSCKI. Trần Thị Hoa giờ đây như một phần không thể tách rời, cùng đưa Khoa Nhi phát triển trở thành nơi gắn bó với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế. Đồng hành với những đứa trẻ nhỏ, họ không chỉ là bác sĩ mà còn là những người làm nên sự ấm áp và niềm tin cho tương lai.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM