3 năm chinh phục mối tình đầu, các cháu và bố mẹ vợ tương lai, người đàn ông có hạnh phúc ngọt ngào

Minh | 30-12-2022 - 15:42 PM

(Tổ Quốc) - Suốt 2 năm quen biết, anh Quốc mới lấy được lòng cô gái mình yêu. Và sau 1 năm thuyết phục gia đình, cặp đôi được về cùng một nhà.

Tấm chân tình chinh phục tình đầu

Anh Đặng Phạm Quốc (44 tuổi, Tiền Giang) gặp chị Nguyễn Thị Thanh Nhanh (40 tuổi, Tiền Giang) khi còn là chàng thanh niên "gầy đen nhẻm, tóc cháy nắng". Thời ấy, mọi người đều chê vẻ bề ngoài của anh bởi công việc xây dựng dãi nắng, dầm mưa.

Kể về cơ duyên gặp gỡ, anh Quốc nhớ lại cả hai tình cờ biết nhau qua những người bạn chung. Sau những lần đi chơi cùng nhóm, anh bắt đầu nảy sinh tình cảm với chị Nhanh. Tuy nhiên, nàng thiếu nữ xinh đẹp thuở ấy không hề có cảm tình với người đàn ông này.

Bằng tấm lòng chân thành cùng sự hào phóng, anh đã không ngại chinh phục mối tình đầu trong suốt thời gian dài. Ngày ấy, anh thường mời đối phương và một cặp đôi khác là chị của chị Nhanh cùng đi chơi, đi ăn.

3 năm chinh phục mối tình đầu, các cháu và bố mẹ vợ tương lai, người đàn ông có hạnh phúc ngọt ngào - Ảnh 1.

Thuở mới quen, anh Quốc dùng tấm chân tình của mình để chinh phục bạn gái.

Anh kể: "Chúng tôi đi chơi cùng cặp đôi ấy khoảng nửa năm. Suốt thời gian này, cả nhóm thường đi ăn với nhau. Mỗi lần như vậy, tôi thường là người trả tiền. Đặc biệt, mỗi khi đi ăn, chị của Nhanh thường dẫn theo nhiều bạn, cháu, có khi cả mười mấy người nhưng tôi vẫn thường giành phần trả tiền".

Sau 2 năm quen biết, chị Nhanh mới bắt đầu có những rung động đầu tiên với anh Quốc. Chị tiết lộ, sự ga lăng của anh chỉ là một phần, điều chị cảm động thực sự bởi anh là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho mình.

Đó là lần anh chạy khắp chợ, cố mua cho đủ 24 bông hoa hồng để mừng tuổi 24 của bạn gái. Việc làm của Quốc thực sự đã chạm đến trái tim của chị Nhanh. Sau tiệc sinh nhật ít lâu, anh mạnh dạn tỏ tình với người mình yêu bằng nụ hôn bất ngờ.

3 năm chinh phục mối tình đầu, các cháu và bố mẹ vợ tương lai, người đàn ông có hạnh phúc ngọt ngào - Ảnh 2.

Cả hai đã tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình.

Những trắc trở và cái kết viên mãn

Sau khi chinh phục được cô gái xinh đẹp, anh Quốc lại đối mặt với thử thách lấy lòng ba mẹ bạn gái. 

Chị Nhanh kể: "Tính từ lúc bắt đầu yêu nhau, chúng tôi mất thêm 1 nữa năm mới có thể đến với nhau vì gia đình không chấp nhận. Đến lúc được ba mẹ đồng ý cho cưới, chúng tôi không xem ngày mà tự chọn ngày giờ làm lễ. Ai ngờ ngày này đúng ngày xấu nên hai vợ chồng lại phải đổi ngày cưới xin dù đã gửi thiệp đến bạn bè, người thân".

"Cuối cùng, hai đứa nghe theo nhà trai là lùi lại 2 ngày so với ngày cưới đã chọn. Chúng tôi cũng không được làm lễ lên đèn lạy ông bà, phải theo tục cướp cô dâu", chị Nhanh nhớ lại.

3 năm chinh phục mối tình đầu, các cháu và bố mẹ vợ tương lai, người đàn ông có hạnh phúc ngọt ngào - Ảnh 3.

Cặp vợ chồng kể về sự cố tiệc cưới khiến cả hai nhớ mãi không quên.

Sau những khó khăn ban đầu, đến nay, anh Quốc, chị Nhanh có cuộc hôn nhân viên mãn với 2 người con. Từ chỗ bị ngăn cấm, bây giờ, vợ chồng anh chị được 2 bên gia đình yêu thương hết mực.

Nói về mong muốn của mình hiện tại, anh Quốc hi vọng vợ có thể cùng mình làm vườn, chăm sóc cây cỏ để vừa cải thiện sức khỏe vừa có thời gian giải trí, giảm căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Nguồn: Vợ chồng son

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM