• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Theo chân tài xế xe cứu thương 0 đồng chở bệnh nhân về miền xa xôi hẻo lánh

Thực hiện: Minh Ngọc | 25/10/2022

(Tổ Quốc) - "Số điện thoại quen thuộc gọi đến, tức là đã có bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn vừa qua đời đang cần đến chúng tôi".

Đó là tâm sự của anh Nguyễn Xuân Thăng – trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm ngay sau khi vừa nhấc máy điện thoại trả lời cuộc gọi đề nghị được giúp đỡ.

Theo chân tài xế xe cứu thương 0 đồng chở bệnh nhân về quê

Tri ân Hà Nội

Cách đây 2 năm khi miền Nam chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hàng trăm cán bộ nhân viên y tế và các lực lượng chức năng từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc thay phiên vào hỗ trợ nhân dân và các bệnh nhân.

Tiếp theo đó đến lượt miền Bắc xảy ra dịch Covid-19, đặc biệt là Hà Nội cũng có hàng chục F0 tăng mỗi ngày và trở nặng. Số ca mắc tăng nhanh, xe cứu thương của ngành y tế Thủ đô và các bệnh viện Trung ương trên địa bàn thành phố cũng bắt đầu quá tải vì vận hành suốt ngày đêm.

Chuyến xe đưa bệnh nhân về quê

Chuyến xe đưa bệnh nhân về quê

Xuất từ tấm lòng tri ân lại Hà Nội, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm cử đoàn thiện nguyện ra Bắc để hỗ trợ ngành y tế.

Anh Nguyễn Xuân Thăng, điều phối chung của nhóm, chia sẻ: "Ngày mới đầu ra Hà Nội, nhóm có 8 thành viên với 6 chiếc xe cứu thương thay phiên nhau trực vận chuyển F0 trên địa bàn TP Hà Nội. Sau khi F0 giảm dần, nhóm hỗ trợ các bệnh nhân đi tỉnh xa hơn", anh Thăng cho biết, đây là tâm nguyện của những người làm công tác thiện nguyện Nhất Tâm với mong muốn tri ân.

"Vẫn còn nhiều hoàn cảnh cần chúng tôi"

Trao đổi với chúng tôi, anh Thăng cho biết, sở dĩ hiện nay nhóm thiện nguyện vẫn còn 2 chiếc xe cứu thương đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội và vận chuyển bệnh nhân đi các miền xa xôi hẻo lánh: "Chính vì thời gian dịch bệnh, chúng tôi có mối liên hệ với các bệnh viện, nắm bắt được nhiều hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn. Sau khi dịch Covid-19 tạm ổn, chúng tôi sẵn sàng đón nhận những cuộc gọi để đưa các hoàn cảnh, họ đa số là những người ở vùng núi xa xôi hẻo lánh và vô cùng khó khăn".

Tài xế chuẩn bị cho chuyến xe

Tài xế chuẩn bị trầm hương mang theo chuyến xe

Đài phát ra những bài kinh

Những phụ kiện mang theo để phục vụ bệnh nhân

Bình ô xy chuẩn bị sẵn

Bình ô xy chuẩn bị sẵn

Theo anh Thăng, những thông tin báo cáo của tài xế sau mỗi lần vận chuyển đưa bệnh cho thấy, hiện nay xã hội vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh vô cùng éo le cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng nên không nỡ quay trở lại miền Nam. Vì vậy, nhóm thiện nguyện của anh Thăng tiếp tục cắt cử người ở lại với 2 chiếc xe cứu thương.

Người nhà bệnh nhân sẽ phải cam kết một số điều khoàn hoàn toàn tự nguyện

Người nhà bệnh nhân sẽ phải cam kết một số điều khoàn hoàn toàn tự nguyện

Những bệnh nhân ở rất xa

Những bệnh nhân ở rất xa

Mới đây, ngay sau khi vừa nhận được cuộc điện thoại của Bệnh viện Nhi Trung ương thông báo, bệnh nhân 14 tuổi, quê ở Hòa Bình vừa qua đời, hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi có dịp tận mắt chứng kiến hành trình gần 200 km trên chuyến xe chở bệnh nhân cùng người nhà vượt qua những nẻo đường vô cùng hẻo lánh để đến thị trấn, sau đó thêm gần 1 tiếng đồng hồ nữa đi qua lối mòn để vào gia đình bệnh nhân ở huyện miền núi.

Anh Bùi Văn Tú tài xế xe cứu thương 0 đồng chia sẻ, với kinh nghiệm sau mỗi chuyến đi, hôm nay nhận được thông tin đưa bệnh nhân về miền núi, anh cùng tài phụ không cần chuẩn bị nhiều tư trang, vì trường hợp này đi không quá xa, nhưng các anh chuẩn bị ít đồ ăn sẵn, ít tiền đổ xăng và chi phí đi lại.

"Đây mới chỉ là một trong số những trường hợp bệnh nhân hoàn cảnh, chúng tôi đã gặp hàng trăm trường hợp éo le hơn thế này, có những trường hợp khi đưa bệnh nhân về đến gia đình họ nhưng không có một thứ gì, đến cỗ áo quan cũng chưa chuẩn bị vì không có tiền. Lúc ấy, anh em chúng tôi kiêm thêm công việc hỗ trợ lo mai táng cho bệnh nhân xấu số. Còn, những chuyến đi xa hơn, xác định vài ngày mới trở về như đi Quảng Trị, Nghệ An, thì chúng tôi phải chuẩn bị quần áo, đồ ăn, nước uống…", tài xế chia sẻ.

Mở cuốn sổ nhật ký và đơn cam kết, anh Thăng chỉ cho chúng tôi biết tính sơ bộ trong 8 tháng trở lại đây đã có gần 100 ca bệnh nhân được vận chuyển từ các bệnh viện về quê hoàn toàn miễn phí.

"Chúng tôi để lại liên lạc, khi bệnh viện xác minh hoàn cảnh thực sự cần giúp đỡ họ sẽ gọi, lập tức chúng tôi sẽ điều động anh em tài xế bố trí công việc để lên đường", anh Thăng cho biết, các tài xế cũng là các thiện nguyện viên và có những người cũng chính là mạnh thường quân, chấp nhận bỏ việc riêng của mình để tham gia vào công việc thiện nguyện này.

Một số người dân xót thương vì hoàn cảnh bệnh nhân

Một số người dân xót thương vì hoàn cảnh bệnh nhân

Theo anh Thăng, trong số những chuyến xe chở bệnh nhân, có rất nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm đến chính những người đang làm thiện nguyện.

"Tôi nhớ nhất chuyến xe đưa bệnh nhân về Cao Bằng, đêm 11/8/2022 trời mưa, một ngọn núi sạt lở làm chiếc xe từ từ dạt xuống vực, lúc này anh em tài xế nhảy ra ngoài. Cũng rất may đó là lúc xe đi về, tôi nghĩ chiếc xe bây giờ đã 'tiêu' mất rồi, sau đó phải để xe lại và hôm sau mới cẩu về", anh Thăng kể.

Anh Thăng nói thêm, rất nhiều người hỏi khi nào thì không còn chuyến xe 0 đồng hoạt động nữa, anh cũng như các thành viên đã thống nhất, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm vẫn tiếp tục phục vụ.

Chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân về quê

Chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân về quê

"Bất cứ khi nào có người cần được giúp đỡ, chúng tôi luôn phục vụ hết mình, cho đến khi nào chúng tôi không thể tiếp tục, ngày trở về quê đối với chúng tôi chưa có hẹn", anh Thăng tâm sự.

Được biết cùng với việc tổ chức những chuyến xe 0 đồng đưa các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm còn có 2 điểm phát cơm miễn phí ở cổng bệnh viện K và gần bệnh viện Bạch Mai.

NỔI BẬT TRANG CHỦ