Nếu là người tinh ý và nhạy cảm, có lẽ không khó để chúng ta nhận ra một sự thật có phần mâu thuẫn thế này: Khi nghe câu nói "an cư lạc nghiệp", phần lớn mọi người đều nghĩ đàn ông đã ổn định chuyện gia đình, mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Còn với phụ nữ, nếu đã kết hôn và sinh con, "lui về phía sau" để chăm sóc gia đình, giúp chồng an tâm tập trung xây dựng sự nghiệp mới là vai trò chính của một người vợ. Tư tưởng "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" có lẽ cũng xuất phát từ lối tư duy này.
Với cách nghĩ như thế, cũng không quá khó hiểu khi nhiều người mặc định: Phụ nữ quá tập trung cho sự nghiệp thường lơ là việc chăm sóc, vun vén cho gia đình; ngược lại, phụ nữ coi gia đình là số 1 thì sự nghiệp cá nhân thường chỉ ở mức "tàm tạm" - không quá nổi bật, cũng không quá bết bát.
Là một người phụ nữ, liệu có bao giờ bạn tự hỏi chính mình "Liệu có là quá tham lam, hoặc bất khả thi hay không khi mình muốn có tất cả: Thành công trong sự nghiệp, những đứa con xinh ngoan khỏe mạnh và sự yêu chiều của chồng?".
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thái Phương Kiều - Một bà mẹ 2 con, đồng thời là CEO của Zema Vietnam để bàn luận về vấn đề này. Lắng nghe những tâm sự của chị Phương Kiều sẽ phần nào giúp mỗi người phụ nữ tìm được đáp án riêng cho câu hỏi này.
Có một sự thật mà mọi người, đôi khi là cả chính bản thân những người phụ nữ, cũng đã quên mất: Trước khi là một người vợ, một người mẹ, chúng ta đều là những cô gái yêu và thích làm đẹp cho bản thân.
Thử hỏi, có người phụ nữ trưởng thành nào lại không trải qua giai đoạn tập tành trang điểm, ướm thử cả chục bộ váy trước gương trong sự hào hứng, háo hức vì sự dễ thương của chính mình? Câu trả lời chắc chắn là không rồi!
Chị Phương Kiều, đương nhiên, cũng không phải một ngoại lệ.
Kể từ khi còn là một cô gái tuổi teen, chị đã thích làm đẹp giống như phần lớn những cô bạn cùng trang lứa. Chỉ có điều, với Phương Kiều, đó không đơn thuần là một đam mê chớp nhoáng.
Từ tuổi dậy thì bước sang tuổi đôi mươi, hay nói cách khác là bước vào đời, giống như nhiều người trẻ khác, Phương Kiều cũng có không ít băn khoăn về sự nghiệp mình muốn theo đuổi, xây dựng. Nhưng rất nhanh thôi, nỗi hoang mang ấy đã biến mất bởi Phương Kiều nhận ra luôn có một câu hỏi "cắm rễ" trong tâm trí: Liệu mình có thể làm gì để giúp cho những người phụ nữ đẹp hơn hay không?
"Tôi cảm thấy bản thân khá may mắn vì không trải qua giai đoạn lạc lối trong sự nghiệp, không biết mình muốn làm gì hay phù hợp với lĩnh vực nào. Tôi luôn cảm nhận được rất rõ khao khát được làm đẹp, thế nên con đường bước vào ngành làm đẹp đến với mình một cách rất tự nhiên, gọi là cái duyên có lẽ cũng không sai" - CEO Zema Vietnam bộc bạch.
Được làm việc trong lĩnh vực bản thân đam mê nên đã 15 năm trôi qua, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào, chị Phương Kiều cảm thấy chán công việc của mình. Khi được hỏi về những khó khăn, thách thức trước khi đạt được thành công như hiện tại với cương vị là CEO, chị Phương Kiều khẳng định: "Dù bạn là ai, xuất phát điểm của bạn là gì, để đạt được những kết quả nhất định trên con đường sự nghiệp, chúng ta đều phải đánh đổi nhiều thứ, trải qua quá trình rèn luyện và phấn đấu nghiêm túc nếu muốn đạt được thành công.
Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã vất vả hay phải đánh đổi nhiều hơn người khác trên con đường sự nghiệp. Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì mình đang được làm công việc mình yêu thích, đang theo đuổi ước mơ của chính mình, do mình lựa chọn chứ không phải là bị ai khác ép uổng. Thế nên, khó khăn nếu có, tôi cũng nhìn nhận nó là cơ hội, là động lực chứ không phải điều gì quá tiêu cực".
Tư duy tích cực cũng chính là điều mà chúng tôi cảm nhận được ở chị Phương Kiều, ngay từ những giây phút trò chuyện đầu tiên. Không cho phép mình "dậm chân tại chỗ" hay quá thỏa mãn với thành tựu hiện tại, nhưng cũng không tự tạo ra quá nhiều áp lực cho bản thân để tới mức cảm thấy căng thẳng, không yên. Có vẻ như "làm đẹp" và Phương Kiều chính là một cái duyên nhẹ nhàng mà bền bỉ vững chắc, đúng như những gì chị đã chia sẻ.
Ở cương vị là một chuyên gia chăm sóc sắc đẹp, chị Phương Kiều luôn ý thức được rằng mình phải cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề chuyên môn và giữ được "cái tâm" với nghề, để việc làm đẹp luôn phải đi đôi với sự an toàn.
Chia sẻ về khái niệm "cái đẹp" mà phụ nữ nên theo đuổi, CEO Phương Kiều không một chút băn khoăn khi khẳng định: "Phụ nữ không nên coi nhan sắc như một loại tài năng, mà hãy xem đó là cách chúng ta đang dành sự yêu thương cho chính bản thân mình. Đó mới là ý nghĩa tuyệt vời của việc làm đẹp, cũng là động lực và niềm kiêu hãnh mà mỗi người phụ nữ nên có.
Bởi nếu không biết yêu bản thân mình, làm sao chúng ta có thể biết cách yêu thương một ai đó?
Chính vì vậy, tôi luôn khuyến khích phụ nữ hãy tự học cách yêu thương bằng cách làm đẹp hình thức bên ngoài và quan tâm đến sức khỏe bên trong. Bởi nếu có sức khỏe là có tất cả thì khi có nhan sắc, phụ nữ sẽ tự tin và tỏa sáng hơn".
Ở thời điểm hiện tại, sau gần 2 thập kỷ "chinh chiến" trong ngành làm đẹp, một trong những hạnh phúc lớn nhất với Phương Kiều, chính là thấy những người phụ nữ tự tin và tỏa sáng.
"Tôi luôn mong muốn ngày càng có nhiều chị em phụ nữ Việt được tiếp cận với những dịch vụ làm đẹp an toàn và hiện đại. Bên cạnh đó, cơ duyên được làm việc tại một không gian làm đẹp chuẩn Hoa Kỳ như Zema cho phép Kiều được cống hiến hết mình để thực hiện tâm niệm của mình".
Nếu khi nhắc về sự nghiệp, năng lượng mà CEO Phương Kiều tỏa ra là một ngọn lửa chưa khi nào ngừng cháy, thì khi nói về gia đình, ở chị lại toát ra một vẻ bình yên, nhẹ nhàng đến khó tả.
Tự nhận mình là kiểu phụ nữ truyền thống, nhưng thay vì đặt gia đình và sự nghiệp lên bàn cân, để xem "vế" nào có sức nặng hơn, chị Phương Kiều lại có cách tư duy hoàn toàn khác.
"Phụ nữ hay đặt chuyện cân bằng công việc - cuộc sống là áp lực, nhưng với Kiều, nó là một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả bởi đây là cách mình bảo vệ tổ ấm hạnh phúc mà! Dù lịch trình công việc bận rộn, nhưng 2 vợ chồng Kiều đều cố gắng thu xếp thời gian dành cho con cái, cho gia đình nhỏ của mình. Cũng may, Kiều có một người chồng thấu hiểu và luôn sẵn sàng xắn tay vào giúp đỡ để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy mà Kiều vừa có thể đảm đương tốt công việc và vừa có thời gian dành cho gia đình và bản thân.
Điều mà CEO Phương Kiều chia sẻ làm tôi chợt nghĩ tới câu nói "Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa".
Bước ra khỏi cánh cửa ấy, Phương Kiều có thể là vị lãnh đạo cứng rắn, quyết liệt trong công việc nhưng trở nhà, chị vẫn là một người phụ nữ "mềm yếu" được chiều chuộng và chăm sóc.
Là bà mẹ của 2 cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh, là cô vợ luôn được chồng yêu chiều, Phương Kiều tiết lộ bản thân luôn được ưu ái như "hoa hậu" vì trong nhà chỉ có mỗi mình là phụ nữ.
"Ba người đàn ông của Kiều rất tình cảm, luôn thể hiện những cử chỉ lời nói yêu thương. Kiều luôn bắt đầu ngày mới bằng những nụ hôn, những cái ôm thắm thiết mà ba chàng dành tặng" - Phương Kiều chia sẻ.
Khi được hỏi rằng liệu bản thân có cảm thấy mình là người phụ nữ quá hạnh phúc và viên mãn hay không, Phương Kiều chỉ nhẹ nhàng bộc bạch: "Kiều nghĩ rằng mỗi người sẽ có một thước đo khác nhau về sự viên mãn trong cuộc sống. Nhưng đối với Kiều, một người phụ nữ hạnh phúc có thể được xem là viên mãn. Đến thời điểm hiện tại, Kiều thấy mình hạnh phúc, trọn vẹn vì có gia đình yêu thương, có sự nghiệp phát triển và những mối quan hệ. Đây là những điều mình luôn trân trọng và biết ơn".
Quay trở lại câu hỏi ban đầu: "Liệu có là quá tham lam, hoặc bất khả thi hay không khi mình muốn có tất cả: Thành công trong sự nghiệp, những đứa con xinh ngoan khỏe mạnh và sự yêu chiều của chồng?".
Sau những chia sẻ của chị Phương Kiều, dù đáp án bạn tìm được hay vốn đã có sẵn trong đầu là gì, có một sự thật không thể phủ nhận: Người phụ nữ này đã có được tất cả. Một sự nghiệp thành công đúng với đam mê, một gia đình là "trạm sạc năng lượng", một người vợ - người mẹ được chồng và con yêu chiều hết mực.
Không ít người vẫn thường coi gia đình và sự nghiệp là hai "thế giới" của một người phụ nữ. Vậy thì hẳn sẽ có lúc, bạn cảm thấy đây là hai thái cực đối nghịch trong cuộc sống của mình. Tìm được điểm cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp vốn đã khó, mà tìm được rồi, một trong hai khía cạnh cũng khó có thể trở nên bứt phá, thành công. Cái khó này vốn không xuất phát từ những yếu tố bên ngoài, mà chính bởi ngay từ đầu, chúng ta đã tự đặt ra rào cản cho mình rằng chỉ có thể làm tốt một trong hai.
Phương Kiều không như thế, cô ấy không đặt gia đình và sự nghiệp lên bàn cân, cũng chẳng vẽ ra bất cứ giới hạn nào cho chính mình trong vai trò làm mẹ, làm vợ hay làm một người lãnh đạo. Và kết quả, bạn thấy đấy, cô ấy có tất cả!
Và liệu đã bao giờ bạn tự hỏi chính mình: Tại sao phải chọn giữa các vai trò khi tất cả đều mang lại cho mình hạnh phúc, động lực trong cuộc sống?
Tại sao "sự nghiệp" và "gia đình" cứ phải đổi chỗ trong danh sách ưu tiên? Tại sao đó lại không thể là 2 yếu tố bổ trợ cho nhau, để phụ nữ đạt tới trạng thái viên mãn nhất của mình?
Câu trả lời chẳng phải vốn là do chính chúng ta quyết định hay sao?
Đó mới là "thế giới" giúp một người phụ nữ hạnh phúc và thành công nhất trên tất cả mọi phương diện, cũng là thế giới mà tất cả phái đẹp đều xứng đáng và đều có khả năng tạo ra cho riêng mình.
Là một người phụ nữ đang sống trong "thế giới thứ ba" ấy, khi được hỏi về bí quyết tạo dựng thế giới lý tưởng này, chị Phương Kiều khẳng định 2 yếu tố vô cùng quan trọng: "Thứ nhất là suy nghĩ tích cực. Điều đó ảnh hưởng đến sự hài lòng trong cuộc sống của bạn rất nhiều. Nếu không thay đổi được những điều xung quanh bạn, hãy học cách chấp nhận nó. Thứ 2, người phụ nữ muốn hạnh phúc thì nên tự lập, tự chủ, không nên vì bất kỳ ai mà phải chọn một cuộc sống không hạnh phúc. Chỉ khi bạn tự lập thì mới có thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn, khiến cho bản thân hạnh phúc hơn".
Hy vọng rằng những chia sẻ của CEO Thái Phương Kiều có thể phần nào giúp phụ nữ tự tin hơn, quyết liệt hơn khi theo đuổi những mục tiêu và khao khát của bản thân.