Mỗi đứa trẻ được sinh ra với một năng lực rất riêng và đều sẽ có những đam mê và sở thích của riêng mình. Chẳng phải bố mẹ chính là những người đồng hành cùng con trẻ trong chuyến du hành khám phá cuộc đời của con hay sao?

3 em bé dưới đây ở 3 độ tuổi khác nhau và có những niềm đam mê khác nhau. Nhưng cả 3 đều có điểm chung là được bố mẹ luôn ở bên, quan tâm đến những sở thích của bé, để bé luôn cảm thấy hạnh phúc khám phá thế giới muôn màu.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 1.

- Lớn lên Xoài muốn làm gì?

- Con muốn làm nhà thủ công học để dạy các bạn làm thủ công.

Hầu hết khi được hỏi về nghề nghiệp con muốn làm sau này, các bé sẽ trả lời một số đáp án như: "Lớn lên con muốn làm cô giáo", "Lớn lên con muốn làm bác sĩ" hay "Lớn lên con muốn trở thành chú công an"… nhưng Xoài, cô bé 6 tuổi nhà mình lại có câu trả lời khá ngây ngô: "Mẹ ơi, lớn lên con muốn làm nhà thủ công học".

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 2.

Xoài nhà mình có sở thích làm đồ thủ công, thích mày mò, thích sáng tạo. Từ bé Xoài đã thể hiện niềm đam mê với việc làm thủ công. Con thích cắt dán, làm các mô hình từ bìa cứng, thích tái chế những món đồ như vỏ hộp sữa, lõi cuộn giấy vệ sinh… để tạo nên ống bút đựng giấy hay những món đồ chơi ngộ nghĩnh.

Nhận thấy con có niềm đam mê với nghệ thuật, thích vẽ tranh, làm thủ công, mình luôn tạo điều kiện để con được thỏa sức làm điều con thích. Mỗi cuối tuần, hai vợ chồng mình luôn tìm hiểu những địa điểm có triển lãm tranh phù hợp với con hay các workshop tái chế, tự làm đồ thủ công để con có thể được gặp gỡ các bạn và có được những trải nghiệm đáng nhớ.

Mỗi lần tham dự workshop, Xoài luôn hào hứng và tập trung để hoàn thành được tác phẩm của mình. Mình nhớ lần tham dự một workshop đóng đồ gỗ, có vẻ như hoạt động này khá mới mẻ với con, thay vì cầm kéo cắt dán thì con phải làm quen với những cây búa và những chiếc đinh. Con chăm chú nghe các cô chú hướng dẫn, tuy nhiên vì chưa cầm búa đóng đinh bao giờ nên con khá lúng túng và phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành tác phẩm "chú nhím gỗ" của mình. Ngày hôm đấy là một trải nghiệm đáng nhớ và mẹ thấy con đã rất nỗ lực để có thể học thêm được kiến thức mới từ trải nghiệm mới.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 3.

Bên cạnh việc đồng hành cùng con trong sở thích làm đồ thủ công, mình còn lựa chọn Thức uống sữa lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI như một người bạn nữa nhằm tiếp thêm năng lượng cho mọi hoạt động từ học tập đến vui chơi, rèn luyện thể chất của con. Xoài nhà mình thích các sản phẩm sữa có vị cacao nên TH true CHOCOMALT MISTORI được Xoài mê lắm. Là người luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng của con, mình thấy sữa MISTORI không chỉ có hương vị ngon mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt cho con.

Mình thường sử dụng Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI làm bữa phụ cho Xoài. Tuy chỉ là bữa ăn nhẹ nhưng bữa phụ mang đến nguồn năng lượng dồi dào giúp con lấy lại sự năng động, khỏe khoắn sau những buổi làm đồ thủ công.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 4.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 5.

"Đi chạy bộ vui cũng phết mẹ nhỉ?" - Zin thích thú nói khi mình hỏi về sở thích chạy bộ. Bản thân mình vốn là một bà mẹ có đam mê chạy. Nhìn mình chạy bộ mỗi tuần, Zin có vẻ cũng thích lắm. Thay vì ở nhà với bố và em Bin (em trai của Zin), Zin có lần đã quyết định thử đi chạy cùng với mình.

Những buổi đầu, quãng đường chạy của Zin chỉ bắt đầu từ 1km, dần dần chuyển sang 2km, cứ thế tăng dần lên 3km, 4km… Và rồi mình có thêm một người bạn đồng hành chạy bộ cùng mình, chính là cậu con trai bé nhỏ.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 6.

Gần đây nhất, Zin đã cùng mình tham gia một giải chạy ở Hồ Tây, Hà Nội. Zin quyết định chọn đường chạy 6km. Đây chính là một thử thách mới cho Zin bởi trước đó Zin chưa bao giờ chạy 6km cả. Ngày đi lấy BIB (số báo danh vận động viên tham gia chạy), Zin còn hào hứng tham gia cả mấy hoạt động bên lề, rồi còn tham gia thi plank được hơn 3 phút, thắng cả nhiều người lớn.

Hôm đi chạy chính thức, Zin dậy sớm lắm, cứ giục mình đi thật sớm. Mình đã cùng con rong ruổi trên đoạn đường ven Hồ Tây mát mẻ. Hai mẹ con vừa tíu tít vừa chạy. Có những lúc cũng thấm mệt nhưng Zin lại được tiếp sức bởi các hoạt náo viên trên đường. Cuối cùng, Zin đã hoàn thành đường đua bằng chính quyết tâm của mình sau gần 1 tiếng đồng hồ. Lúc chạy xong, Zin còn bảo mình là: "Hóa ra chạy 6km cũng bình thường mẹ nhỉ. Chắc con chạy được 10km đấy!".

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 7.

Mình nghĩ điều mà Zin cảm thấy thích thú nhất chính là được khám phá, trải nghiệm và chinh phục những thử thách mới. Giải chạy vừa rồi là một kỷ niệm đáng nhớ với cả hai mẹ con. Với Zin là lần đầu tiên con hoàn thành một giải chạy chuyên nghiệp. Còn với mình là được đồng hành cùng với con trong một trải nghiệm tuyệt vời như vậy. Thật may mắn khi có con trai chia sẻ đam mê chạy bộ với mình. Sắp tới cả nhà mình lại sẽ tham gia một giải chạy cùng nhau ở Hồ Gươm, mình đăng ký chạy 42km và ba bố con sẽ chạy 5km. Đây chắc chắn cũng sẽ là một kỷ niệm thật vui của cả nhà.

Chạy bộ không chỉ là một môn vận động giúp khỏe mạnh, dẻo dai mà còn giúp Zin được khám phá thế giới và có nhiều niềm vui. Bé được chạy, được gặp gỡ nhiều người bạn mới, được cố gắng hết mình, được làm điều mình thích.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 8.

Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI chính là người bạn luôn tiếp thêm năng lượng cho Zin. Sau mỗi buổi chạy, biết Zin thể nào cũng thấy mệt, mình thường chuẩn bị sẵn cho Zin những hộp sữa MISTORI. Mình thấy Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI đủ dinh dưỡng, hộp nhỏ gọn, phù hợp cất trong balo để giúp con "sạc pin" nhanh chóng. Là một người cẩn thận và quan tâm đến các vấn đề dinh dưỡng, mình ưu tiên các sản phẩm được sản xuất với các nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, không sử dụng chất bảo quản, không hương liệu tổng hợp và không chất màu tổng hợp, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của con.

Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch nguyên chất của trang trại TH kết hợp với chiết xuất lúa mạch và cacao tự nhiên. Sản phẩm bổ sung bộ vi chất giúp bé phát triển não bộ và chiều cao. Vì thế mình rất yên tâm khi cho con uống mỗi ngày.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 9.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 10.

- Hôm nay con nghe bài hát mà con buồn khóc luôn mẹ ạ.

- Bài gì hả con?

- Bài "Ước mơ của mẹ" ý mẹ.

- Thế sao con lại khóc?

- Tự nhiên con nghe xong con thấy con quá là yêu mẹ luôn, mà sáng nay lại còn giận mẹ.

Đây là đoạn hội thoại ngắn của mình và Tũn trong một buổi sáng trên đường đi ăn. Hôm đó dậy muộn xong Tũn còn định bỏ qua luôn bước đánh răng vì mải "chọn bộ quần áo cho ngầu" nên mình đã mắng con vài câu. Thế nhưng khi nghe Tũn nói về bài hát "Ước mơ của mẹ", mình tan chảy thực sự, mình cảm thấy may mắn khi sinh ra một cô bé rực rỡ như ánh dương vậy.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 11.

Tũn, con gái mình, năm nay 8 tuổi. Đối với mình, Tũn là cả thế giới, cũng vì thế mà mình muốn mang cả thế giới đến với con, muốn con có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Nhiều người nhìn mình sẽ nghĩ mình là một người hướng ngoại, nhưng đôi khi mình cũng hướng nội lắm. Bù lại, Tũn chính là một cô bé hướng ngoại đích thực. Cũng vì thế mà cuộc sống của hai mẹ con lại càng có nhiều màu sắc hơn.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 12.

Tũn thích tham gia các hoạt động biểu diễn nhảy múa ở trường, mỗi lần lên sân khấu, Tũn tự tin và cười thật tươi. Mình đứng dưới xem con biểu diễn mà hạnh phúc lắm. Tũn thích được trải nghiệm những điều mới, mình cho Tũn đi vẽ tranh, đi cắm trại, đi chụp ảnh… và hoạt động nào Tũn cũng tham gia hết mình.

Dù mới 8 tuổi, nhưng nhiều khi mình cảm thấy Tũn lớn hơn tuổi nhiều. Tũn luôn chủ động làm điều mình thích, Tũn tự học bơi, Tũn tự tin không chút sợ sệt khi được tham gia trải nghiệm nhảy dù. Mới đây, Tũn lần đầu tiên được "xuất ngoại" và điểm đến là Thái Lan. Con đã tự tích góp tiền mừng tuổi để góp với mẹ đi du lịch Thái Lan.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 13.

Mình mong Tũn sẽ luôn hào hứng với những trải nghiệm giống mình, dù đó có là trải nghiệm vui hay buồn. Bởi có người nói với mình "Nếu không có những trải nghiệm đó thì sau này lấy gì mà dạy con". Và sự thật là, chúng ta vẫn đang dạy lẫn nhau đó chứ. Thời gian đã mang đến những kỷ niệm đẹp, việc của mình chỉ đơn giản là lưu giữ chúng lại thôi.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 14.

Mình cho rằng đầu tư vào dinh dưỡng tích cực khi trẻ còn nhỏ mang lại lợi ích lâu dài. Với một cô bé tràn đầy năng lượng như Tũn, mình luôn tiếp thêm năng lượng cho con bằng Sữa cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI. Lúa mạch là ngũ cốc giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và có lợi cho sức khỏe. Dù mới có mặt trên thị trường chưa lâu, thức uống thơm ngon này đã đang trở thành một "người bạn" không thể thiếu của Tũn mỗi ngày.

TH true CHOCOMALT MISTORI có hương vị thơm ngon tự nhiên với cacao, chiết xuất lúa mạch và sữa tươi hòa quyện. Ưu điểm là sữa có vị ngọt vừa phải nên mình cũng yên tâm cho Tũn uống mỗi ngày. Bên cạnh đó, sữa có hai dung tích 110 ml và 180 ml nên phù hợp với nhu cầu uống khác nhau của con. Là một cô bé thích khám phá thế giới, Tũn cũng rất thích cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú với những nhân vật dễ thương như Cậu Bé Thần ở Tinh cầu Chocomalt, cây Cacao Thiêng và các cô bé, cậu bé đáng yêu từ Địa cầu của Sữa Cacao lúa mạch TH true CHOCOMALT MISTORI.

Chuyến du hành khám phá cuộc sống: Đầy màu sắc và tràn ngập yêu thương - Ảnh 15.