• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa

Thực hiện: Nam Nguyễn | 06/05/2024

(Tổ Quốc) - Dù bước chân không còn vững, mắt đã mờ đi nhưng các chiến sĩ Điện Biên năm xưa vẫn hướng về những người một thời cùng chung chiến hào, những đồng đội đã hy sinh cả mạng sống của mình, nằm lại nơi Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 1.

Những ngày này, nhiều đoàn chiến sĩ từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 để thăm, viếng những đồng đội đã anh dũng hy sinh, nằm xuống trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 2.

70 năm đã qua, quá nhiều người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đã không còn. Những người ở lại đều đã trên 80, 90 tuổi. Nhiều người chân không còn vững, mắt đã mờ, đôi tay run run trở lại chiến trường xưa.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 3.

Những người lính Điện Biên năm xưa bùi ngùi, xúc động nhớ thương đồng đội cũ.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 4.

Trước anh linh đồng đội đã ngã xuống, các chiến sĩ Điện Biên đã dâng hoa, thắp nén hương thơm và cùng nhau hồi tưởng lại những thời khắc bên nhau chiến đấu quên mình vì đất nước nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào, về một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho đất nước, góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 5.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 6.

Các chiến sĩ Điện Biên năm xưa nay đều đã bước sang tuổi 80-90 nên những bước chân không còn vững như năm nào, đúng dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng cùng nhau tới nghĩa trang thăm lại đồng đội đã ngã xuống.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 7.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 8.

Các chiến sĩ thắp nén hương tại phần mộ của Anh hùng Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn...

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 9.

Trong thời khắc này, các chiến sĩ không khỏi rưng rưng xúc động và nhớ đến những người đồng đội của mình đã ngã xuống trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 10.

Ông Phạm Bá Miều, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 76, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 khóe mắt cay cay cùng các chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống tại tỉnh Điện Biên đã có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 để thắp cho các Anh hùng, liệt sĩ nén nhang. Đây là nơi an nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 - đó là những đồng đội của ông Phạm Bá Miều.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 11.

Bia tưởng niệm các chiến sĩ Điện Biên.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 12.

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 13.

Có những người đã nhìn thấy tên đồng đội mình, nước mắt rưng rưng

Chiến sĩ Điện Biên rưng rưng nước mắt về thăm đồng đội nơi chiến trường xưa  - Ảnh 14.

NỔI BẬT TRANG CHỦ