• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Muốn dành tiền thưởng Asiad để cưới vợ

Thể thao 12/10/2023 18:41

(Tổ Quốc) - Một ngày Hà Nội vào thu dịu dàng, Quang Huy nắm tay Thảo Trang xuất hiện ở công viên gần trường học của nàng. Cô nữ sinh nhỏ nhắn khẽ núp vào dưới bóng người cao lớn của bạn trai tránh nắng, còn chàng xạ thủ cũng dịu dàng dùng đôi tay vừa bắn súng giành HCV châu Á, tạo thành chiếc mũ che nắng cho người yêu…

Ở ASIAD 19 vừa qua, xạ thủ Phạm Quang Huy (26 tuổi, Hải Phòng) đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành được HCV đầu tiên cho môn bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi với số điểm 240.5. Để có được thành công này, Quang Huy đã trải qua 11 năm “sóng gió” cùng những khẩu súng, viên đạn miệt mài ở trường bắn, hoàn thiện kĩ năng mỗi ngày. Điều may mắn của Quang Huy là anh có nền tảng của “con nhà nòi”, với sự dẫn dắt và đồng hành của bố mẹ là bộ đôi xạ thủ lừng danh Phạm Cao Sơn - Đặng Thị Hằng.

Bên cạnh gia đình, Quang Huy còn có một người đặc biệt luôn cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh. Đó là bạn gái anh - Nguyễn Trần Thảo Trang - cô sinh viên sinh năm 2002, đang theo học ngành Kế toán tại Học viện tài chính. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười tỏa nắng, bạn gái Quang Huy còn để lại ấn tượng với người đối diện bởi tính cách dễ thương và lối suy nghĩ chín chắn. Quang Huy đùa vui gọi Thảo Trang là “trợ lý” của mình khi cả hai ngồi lại với chúng tôi, chia sẻ đôi điều về kỳ ASIAD đáng nhớ.

Tiền thưởng ASIAD mình dành cho mục tiêu… cưới vợ

Đầu tiên xin chúc mừng Quang Huy đã làm nên lịch sử khi giành tấm HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Khi giành HCV, bạn chia sẻ niềm vui với ai đầu tiên?

Quang Huy: Sau khi bắn xong, mình rất vui. Nhưng có nhiều thủ tục như cất trang bị súng rồi kiểm tra doping, tiếp xúc báo đài. Sau khi về làng VĐV, mình phải ăn trước bởi vì từ sáng đến cuối chiều mới được ăn trưa. Khi về, mình mới mở điện thoại và gọi điện cho bố mẹ. Bố mẹ rất tự hào vì mình đã thực hiện được ước mơ của bố mẹ. Và bố mẹ cũng dặn dò, con không được ngủ quên trên chiến thắng, sau khi về phải ghi chép lại, mường tượng lại quá trình thi đấu để rút ra kinh nghiệm. Sau đó, mình liên lạc với bạn gái để chia sẻ niềm vui. Mình nhớ bạn gái mình đã nói “Em tự hào về Bơ”. Bơ là biệt danh gần gũi mà bạn gái dùng để gọi mình.

Cảm xúc của Quang Huy khi về nước với tấm HCV lịch sử?

Quang Huy: Trước khi ra sân bay về Việt Nam, một số đồng nghiệp trêu mình rằng cứ cẩn thận, về sân bay kiểu gì cũng không về được đâu. Mình không cảm thấy mình là người đặc biệt, chỉ như vừa đi tập huấn, thi đấu bình thường về. Khi bước ra khỏi cửa hải quan, mình nhìn thấy gia đình và bạn gái đứng ngoài đón mình, mình rất vui. Mình chỉ muốn làm thủ tục nhanh nhanh để ra gặp mọi người.

Là con trai của xạ thủ lừng danh Phạm Cao Sơn và xạ thủ Quốc gia Đặng Thị Hằng, Quang Huy có cảm thấy áp lực bởi những thành tích của bố mẹ trong bắn súng?

Quang Huy: Đó vừa là áp lực, vừa là động lực với mình. Động lực bởi mình yên tâm khi có cả bố và mẹ là những người có nhiều kinh nghiệm trong bắn súng. Các VĐV khác chỉ được tiếp xúc với HLV, được giải đáp những thắc mắc kỹ thuật ở trường bắn. Còn mình khi quay trở về nhà, trong bữa cơm hay sinh hoạt, khi mình sực nhớ ra hoặc là chợt phát hiện ra những khúc mắc, mình có bố ở nhà để trao đổi và giải quyết được ngay.

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Quen bạn gái nhờ “cự ly gần”, muốn dành tiền thưởng HCV để cưới vợ - Ảnh 1.

Còn áp lực là đôi lúc mọi người biết mình có bố mẹ như thế, người ta kỳ vọng mình sẽ phải đạt được thành tích không hơn thì cũng bằng bố mẹ. Mình cũng cảm thấy rất tâm lý. Nhưng bố mẹ mình động viên, “Không sao, con cứ hãy là chính mình. Cứ yêu môn này, dành hết thời gian và tình yêu vào đó còn kết quả như nào thì mình đón nhận”.

Mình là người được chứng kiến khoảng thời gian bố mẹ tích góp nhiều huy chương vào trong kho báu đó. Với mình, đó là kho báu rất hoành tráng, huy chương rất nhiều. Mình đã từng ngồi đếm từng huy chương, nhưng đếm được quá nửa, mình lại quên mất đang đếm đến số bao nhiêu, bởi vì quá nhiều. Mình rất tự hào về bố mẹ mình. Mình mong mình có thể đóng góp và tiếp tục làm dày thêm thành tích của bố mẹ.

Bố mẹ Quang Huy từng không muốn bạn tập bắn súng vì môn thể thao này khó và sự sàng lọc cao…

Quang Huy: Thực ra khi bố mẹ nói câu đấy, mình cảm thấy khá là ghê. Mình bảo, món này khó khăn nhỉ? Nhưng tranh thủ nghỉ hè, mình vẫn thử tập. Hơn nữa, mình cũng không thích làm những cái việc gì dễ quá. Nó không thú vị. Bố mẹ, bạn bè hay bạn gái thường bảo mình cứ thích chọn đường loằng ngoằng, đi đường vòng. Nhưng mình muốn đi xem đường vòng như thế nào, đi đường tắt nhiều, đi nhanh nhiều cũng chán.

Sau tấm HCV, Quang Huy đã nhận được một số phần thưởng, bạn có dự định sử dụng nó như thế nào?

Quang Huy: Mình chưa có dự định gì cả vì chưa cần phải sử dụng ngay. Nhưng mình nghĩ mục tiêu tương lai đầu tiên mà sử dụng đến tiền… là cưới vợ.

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Quen bạn gái nhờ “cự ly gần”, muốn dành tiền thưởng HCV để cưới vợ - Ảnh 2.

Cái duyên của chàng xạ thủ và nữ sinh Tài chính duyên dáng

Bạn gái đã chia sẻ với Quang Huy những điều gì khi đi thi đấu xa nhà?

Quang Huy: Bạn gái của mình cũng từng trải qua những lúc mình đi thi đấu, tập huấn như này rồi. Tuy vẫn chưa quen đâu nhưng may mắn là bạn ấy đã thông cảm và thấu hiểu để hai đứa cùng nhau chuẩn bị cho mình một tương lai vững chắc.

Bạn gái mình cũng là người đã giữ cho tinh thần mình ổn định, nhất là những lúc bị stress, căng thẳng. Bạn ấy đã đưa ra những lời khuyên cùng sự động viên và chia sẻ, dặn mình phải cố gắng hơn nữa, giữ bình tĩnh, tỉnh táo làm việc.

Quang Huy và Thảo Trang đã quen nhau như thế nào khi cả hai dường như không có kết nối nào…

Thảo Trang: Bọn mình đến với nhau cũng chỉ là tình cờ thôi. Ở trên cái Facebook có một mục là hẹn hò. Hai đứa ở gần nhau nên khi Facebook quét, hai đứa có nhìn thấy nhau. Lúc đấy, anh Huy cũng chưa nổi tiếng nhưng mình thấy profile của anh Huy là VĐV nên mình ấn tượng và đồng ý làm quen. Rồi hai đứa tìm hiểu xem có hợp nhau hay không và cũng không ngờ được đi được đến bây giờ, đã hai năm rưỡi rồi.

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Quen bạn gái nhờ “cự ly gần”, muốn dành tiền thưởng HCV để cưới vợ - Ảnh 3.

Quang Huy và bạn gái quen nhau nhờ "cự ly gần"

Trong cảm nhận của Thảo Trang, Quang Huy là chàng trai như thế nào?

Thảo Trang: Khi mới gặp nhau, mình cảm thấy anh Huy là người vui tính, tính rất là nhây. Mình tự nhiên nghĩ, sao VĐV bắn súng mà lại “nhây” đến mức này, vui vẻ, hài hước. Ở cạnh anh Huy, mình không bao giờ thấy điều gì tiêu cực, kể cả đi tập có áp lực như nào đi nữa, thì khi đi chơi với mình, anh đều mang đến năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mình biết công việc của anh ấy khá áp lực, khi anh chia sẻ, mình cũng rất hiểu và thông cảm.

Vậy còn Quang Huy, điều gì ở Thảo Trang khiến bạn cảm thấy mình yêu thích cô gái này?

Quang Huy: Mình cũng như những người đàn ông khác, rất thích và tự hào khi có một người bạn gái ủng hộ đam mê của mình. Điều đó giúp mình yên tâm tập luyện và xây dựng sự nghiệp. Đôi lúc, bạn gái mình cũng buồn vì mình hay đi nhiều nhưng bạn ấy vẫn cố gắng vui vẻ để mình giữ vững tinh thần. Mình rất biết ơn điều đó. Mình mong sau khi mình đạt được nhiều thành tích và có một sự nghiệp tươi sáng hơn, mình sẽ bù đắp cho bạn ấy nhiều hơn.

Những lúc Quang Huy gặp khó khăn, Thảo Trang đã chia sẻ với bạn ấy như thế nào?

Thảo Trang: Anh Huy ở trong trung tâm tập luyện nên hai đứa cũng không gặp nhau được nhiều. Những lúc anh Huy đi xa thi đấu, có áp lực mệt mỏi, chúng mình không được ở cạnh nhau nên mình chỉ biết động viên anh thôi. Mình muốn anh anh đừng nhìn vào những mặt tiêu cực mà hãy nhìn vào những điều tốt đẹp hơn để bám víu vào năng lượng tích cực đó để vượt qua.

VĐV tập luyện sẽ khó tránh những chấn thương, Thảo Trang có lo lắng những điều đó không?

Thảo Trang: Mọi người có thể nghĩ bắn súng thì không có chấn thương nhưng thật ra vẫn có. Anh Huy hay bị đau lưng và thoát vị đĩa đệm. Trước đây, có 1 lần anh bị rất nặng, chỉ nằm một chỗ thôi. Mình rất lo lắng về những chấn thương mà anh gặp phải. Nên lúc nào mình cũng nhắc đi nhắc lại, anh đi tập phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống được đầy đủ. Anh Huy thời gian trước hay nhịn ăn sáng nên mình lúc nào cũng phải nhắc ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa.

Thảo Trang đã về ra mắt bố mẹ Quang Huy và cùng hai bác đi đón Quang Huy về nước sau kỳ ASIAD vừa qua. Bạn có thể kể về kỉ niệm ấy…

Thảo Trang: Mình cũng như những người con gái bình thường, khi về nhà bạn trai hoặc gặp bố mẹ bạn trai sẽ rất lo lắng. Mình lo hình ảnh của mình trong mắt hai bác có đẹp không. Mình hơi tự ti vì anh Huy rất cao, gần 1m80 lận mà mình hơi thấp (1m55) và nhỏ bé. Mình lo lắng hai bác sẽ không có ấn tượng tốt vì mình nhỏ bé như này. Nhưng mình thực sự cảm thấy ấm áp khi về nhà anh Huy, hai bác nói với mình, “bác đối xử với anh Huy như nào thì bác đối xử với con như thế”.

Hôm đi đón anh Huy về nước, mọi người vây quanh chụp ảnh, chụp cùng HLV và gia đình, bác gái cũng kéo mình vào chụp cùng. Mình cảm thấy rất ấm áp, xúc động. Vì mình không nghĩ mình được chào đón như thế. Bác coi mình như một thành viên trong gia đình.

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Quen bạn gái nhờ “cự ly gần”, muốn dành tiền thưởng HCV để cưới vợ - Ảnh 4.

Gia đình và bạn gái đến sân bay đón Quang Huy về nước với tấm HCV lịch sử môn bắn súng

Về phía gia đình Thảo Trang thì sao…

Thảo Trang: Mẹ mình rất quý anh Huy. Có lần mình gặp tai nạn, anh Huy là người đầu tiên bên cạnh hỗ trợ, nên mẹ mình rất quý và tin tưởng anh Huy, còn chủ động xin số anh để liên lạc khi có chuyện. Lúc xem tivi thấy anh Huy thi đấu, bố mẹ mình quay lại vào gửi cho mình.

Quang Huy: Khi bác gái từ Lạng Sơn xuống Hà Nội thăm Trang, mình cũng có đến gặp. Dù không nói ra nhưng mình cảm nhận được mình được trân trọng, dù chưa có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp như bạn gái và bố mẹ mình. Nhưng may là mình đã kịp ghi điểm (Cười).

Hai bạn dự định khi nào tổ chức đám cưới?

Quang Huy - Thảo Trang: Bọn mình vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng có lẽ đến khi hai đứa ổn định, Trang ra trường.

Xin cảm ơn Quang Huy và Thảo Trang về cuộc trò chuyện! Chúc hai bạn luôn gắn bó và sẽ có một happy ending!

Gặp xạ thủ giành HCV ASIAD Phạm Quang Huy: Quen bạn gái nhờ “cự ly gần”, muốn dành tiền thưởng HCV để cưới vợ - Ảnh 5.

PH

NỔI BẬT TRANG CHỦ