• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Clip: Buổi triển lãm 59 bức tranh của những “họa sĩ” đặc biệt ở TP.HCM

Văn hoá 27/09/2023 22:14

(Tổ Quốc) - Triển lãm mỹ thuật "Mang ý nghĩa vào cuộc sống" của những “họa sĩ” đặc biệt được tổ chức vào sáng ngày 27/9 tại bệnh viện An Bình (quận 5 - TP.HCM).

Clip: Buổi triển lãm mỹ thuật "Mang ý nghĩa vào cuộc sống"

59 tác phẩm được mang đến trưng bày tại buổi triển lãm. Có những bức tranh đôi khi đẹp không ở giá trị nghệ thuật mà vẻ đẹp đó ở ý chí, nghị lực mà bệnh nhân muốn gửi gắm trong từng nét cọ, từng mảng màu ở mỗi bức tranh.

Hình ảnh tranh vẽ của các cụ

“Họa sĩ” đặc biệt của buổi triển lãm này là những bệnh nhân đang phục hồi chức năng sau đột quỵ hoặc những bệnh nhân gặp vấn đề về giao tiếp; những người lớn tuổi bắt đầu gặp những vấn đề về tuổi tác, như suy giảm trí nhớ.... Họ đã rất cố gắng để hoàn thiện tác phẩm của mình dù bức tranh có thể là những nét vẽ nguệch ngoạc hay những nét cọ còn ngô nghê như những đứa trẻ. 

Đến tham quan buổi triển lãm tác phẩm của chính mình, bà Huỳnh Thanh Vân (quận 10 - TP HCM) không giấu nổi niềm vui của mình: “Mình vui lắm, nãy giờ cứ đi quanh quẩn đây không à, ai vẽ cũng đẹp hết. Khi mình tham gia lớp này là mình để hết tâm hồn vào bức tranh, bỏ những buồn phiền ở bên ngoài”.

Buổi triển lãm tranh của những họa sĩ đặc biệt - Ảnh 3.

Bà Huỳnh Thanh Vân

Tương tự, ông Phạm Văn Vị (quận 1 - TP HCM) cũng đã tham gia lớp học này được mấy tháng, mang đến cho buổi triển lãm những tác phẩm rất tâm huyết của mình: “Cứ mỗi lần chú đến lớp là chú vẽ được một bức tranh, tấm mà chú vẽ ưng ý nhất là tấm trạng thái của bác sĩ đang căng thẳng, có giọt mồ hôi chảy xuống mặt”. 

Buổi triển lãm tranh của những họa sĩ đặc biệt - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Vị

Bản thân từng bị đột quỵ não 2 lần, khó khăn lắm chú mới có được sự phục hồi như ngày hôm nay. Những lớp học phục hồi chức năng dành cho những bệnh nhân bị đột quỵ, tai biến như này là rất ý nghĩa đối với chú. 

Đứng nhìn “tác phẩm” của người chồng quá cố một hồi lâu, chị Đoàn Nguyên Thùy (quận 5 - TP HCM) xúc động chia sẻ “Chị không nghĩ ông xã mình có thể vẽ được một bức tranh đẹp như vậy,  ảnh bị liệt nửa người và vẽ bằng tay trái. Nhìn tranh chị cảm thấy rất nhớ ảnh, nhớ khoảng thời gian ảnh bệnh mà ảnh vẫn cố gắng tập vẽ để phục hồi trí nhớ”. 

Buổi triển lãm tranh của những họa sĩ đặc biệt - Ảnh 5.

Chị Đoàn Nguyên Thùy

Chồng của chị Thùy mất từ năm 2018 do ung thư màng phổi, bị liệt nửa người bên phải, mọi sinh hoạt, hoạt động đều phải tập lại ở bên trái, từ việc tập cầm muỗng, tập viết, gắp thức ăn,.... Mặc dù bị bệnh khá nặng nhưng người chồng quá cố của chị vẫn nỗ lực tập luyện để có thể hồi phục nhưng vẫn không qua khỏi. Lớp học vẽ này chị cũng là người đồng hành cùng chồng. 

Tham gia lớp vẽ, bệnh nhân không chỉ cải thiện được khả năng vận động. giao tiếp và tư duy, mà còn có thêm niềm vui, tự tin và hy vọng trong cuộc sống. Từ lớp vẽ đặc biệt này, nhiều người bệnh đã hồi phục một cách ngoạn mục, tinh thần được vực dậy rõ rệt và đặc biệt hơn là một số bệnh nhân đã khám phá được những năng khiếu tiềm ẩn của bản thân.

Buổi triển lãm tranh của những họa sĩ đặc biệt - Ảnh 6.

 

Di Anh - Ảnh, clip: Di Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ