• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thảo Trang (Ca Sĩ Mặt Nạ): "Con trai là động lực giúp tôi vượt qua tất cả"

Giải trí 03/10/2022 11:00

"Kỳ Đà Hoa" Thảo Trang đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau màn lộ diện gây xúc động ở Ca Sĩ Mặt Nạ tuần qua.

Xuất thân là thí sinh của cuộc thi âm nhạc đình đám như Vietnam Idol, sở hữu giọng hát và màu sắc âm nhạc cá tính, sự dừng chân của "Kỳ Đà Hoa" Thảo Trang trong tập phát sóng ở Ca Sĩ Mặt Nạ tuần qua đã khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Có thể nói, trong số những màn lộ diện ở Ca Sĩ Mặt Nạ từ trước đến nay, sân khấu của "Kỳ Đà Hoa" Thảo Trang để lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho người xem nhất. Dàn cố vấn lẫn khán giả đều rưng rưng nước mắt khi nghe câu chuyện đời của Thảo Trang: người mẹ đơn thân một mình nuôi con sau khi bạn trai cũ qua đời vì tai nạn. Lâu lắm mới thấy Thảo Trang xuất hiện trong một chương trình giải trí nhưng những gì Thảo Trang chia sẻ cho thấy thời gian qua nữ ca sĩ đã trải qua hành trình không ít thăng trầm trong cuộc sống. Thế nhưng, trong buổi trò chuyện mới đây, Kỳ Đà Hoa đã khiến chúng tôi ấn tượng bởi chị vẫn giữ thái độ lạc quan, tích cực khi kể về những gì đã qua.

Thảo Trang (Ca Sĩ Mặt Nạ): "2 người yêu cũ đều qua đời, nhờ con trai tôi đối mặt nhẹ nhàng hơn trước những mất mát" - Ảnh 1.

Thảo Trang chia sẻ về "Kỳ Đà Hoa" và Ca Sĩ Mặt Nạ

Thảo Trang tâm sự về hậu trường Ca Sĩ Mặt Nạ, khẳng định không có ý "chặt đẹp" Min - Chi Pu khi hát lại hit đàn em

Chào Thảo Trang, cơ duyên nào đưa chị đến với Ca Sĩ Mặt Nạ?

Ca Sĩ Mặt Nạ đã có thời gian chuẩn bị rất lâu để mời 15 nghệ sĩ và ekip chương trình đã gửi lời mời đến tôi. Những người được chọn đều là người có bản lĩnh sân khấu, có giọng ca nội lực, có khả năng hát với ban nhạc live. Vì thế, tôi rất vui và vinh hạnh khi nằm trong số các nghệ sĩ nhận được lời mời.

Cảm xúc khi làm "thí sinh" Ca Sĩ Mặt Nạ có khác so với thời điểm chị làm thí sinh Vietnam Idol không nhỉ?

Tôi tham gia Vietnam Idol ở độ tuổi còn rất trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu đứng trên một sân khấu lớn. Mỗi đêm thi để lại trong tôi cảm giác hồi hộp khác nhau. Sau 15 năm, giờ đây tôi lại lần nữa tham gia một gameshow cùng các anh chị đồng nghiệp thì cảm giác rất khác. Ở thời điểm hiện tại, tôi đã có đầy đủ sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và chỉ trình diễn những ca khúc tôi thích thôi nên không thể gọi là đi thi nữa (cười).

So với thời điểm đi thi Vietnam Idol của Thảo Trang thì bây giờ các cuộc thi ca hát hiện nay không "ăn" lắm. Chị có nghĩ mình được "độ" khi xuất hiện ở ngay một show ăn khách như Ca Sĩ Mặt Nạ?

Tôi thấy mình rất may mắn. Bản thân tôi đã theo đuổi con đường ca sĩ 15 năm. Có nhiều cái tên cùng thời có lẽ đã "về vườn" hoặc trôi vào quên lãng vì các lứa nghệ sĩ mới xuất hiện mỗi ngày. Không phải riêng nghệ thuật, ngành nghề nào cũng có sự cạnh tranh và đào thải rất khốc liệt. Tôi không cần xuất hiện liên tục như các bạn trẻ vì tôi đã xây dựng cho mình một thương hiệu riêng. Có thể, tôi không thường xuyên góp mặt trên mạng xã hội hay nhưng đằng sau là các show diễn, sự kiện vẫn cần tới tôi nên tôi mới có thể tồn tại được tới giờ. Cũng nhân dịp này, tôi xin gởi lời cám ơn đến nhà sản xuất chương trình đã mang The Masked Singer đến Việt Nam, và đã cho tôi cơ hội xuất hiện và đưa tên tuổi của tôi đến gần với khán giả thêm 1 lần nữa.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 1.

Mỗi nhân vật mascot đều mang ý nghĩa đặc biệt với các nghệ sĩ tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ. Vì sao Thảo Trang lại là Kỳ Đà Hoa mà không phải là loài vật nào khác?

Kỳ Đà Hoa là một loài vật có nhiều màu sắc, rất giống với tính cách của tôi ngoài đời cũng như trong âm nhạc. Tôi có thể trình diễn nhiều thể loại nhạc cũng như thích nghi với mọi hoàn cảnh khác nhau.

Phải diện một bộ mascot khá "khủng" để mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả, Kỳ Đà Hoa có gặp nhiều trở ngại?

Dù bộ trang phục có mỏng thế nào thì người mặc vẫn sẽ nóng vì đèn chiếu tại trường quay. Rất may mắn, bộ trang phục của tôi chỉ may bằng vải thôi, không quá nặng. Có bạn phải mặc bộ đồ nặng đến tận 10 - 20 ký lận!

Nhiều khán giả thắc mắc về quy trình sắp xếp bảng đấu ở vòng mới nhất, liệu ekip có sự ưu ái nhất định cho nghệ sĩ nào?

Các bảng đấu ở vòng mới nhất được xáo trộn hoàn toàn là do chương trình sắp xếp. Tôi nghĩ không có câu chuyện ưu ái hay không ưu ái. Một chương trình diễn ra cần đảm bảo nhiều yếu tố để thu hút khán giả. 15 nghệ sĩ tham gia đều rất vui vẻ, không mang tâm lý đi thi mà chỉ đơn giản là cùng đến với một sân chơi mà thôi. Như bạn cũng thấy, ở phiên bản nước ngoài, họ không chỉ có các ca sĩ tham gia mà còn có các nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác. Tất cả đến để góp vui cho chương trình, có những người dù rất nổi tiếng nhưng lại bị loại từ rất sớm. Sự rời đi ít nhiều cũng sẽ để lại ấn tượng mạnh cho khán giả.

Các nhân vật mascot có nói chuyện với nhau sau hậu trường trước khi lên sân khấu hay không? Liệu khi trò chuyện có bị lộ danh tính?

Chương trình bảo mật rất kỹ càng, đảm bảo danh tính cho các nhân vật mascot. Các nhân vật đều có phòng riêng và chỉ gặp nhau trên sân khấu.

Khi thưởng thức phần trình diễn của mascot khác cùng bảng, tôi và O Sen cũng đứng chung, nói chuyện với nhau vài câu và dĩ nhiên là vẫn đeo mặt nạ nhưng thời gian nói chuyện rất ít. Tôi chỉ đoán ra tên nghệ sĩ khi đứng phía trong nghe giọng hát thôi. Theo dõi chương trình, tôi đoán được 90%, 10% còn lại rất khó. Điển hình, tôi có đoán ra Juky San vì giọng hát của bạn ấy rất đặc trưng.

Bảng đấu tuần qua được nhiều khán giả ví von như "bảng tử thần" vì toàn những ứng cử viên mạnh trong chương trình. Theo Thảo Trang, vòng đấu của chị cùng O Sen - Lady Mây có phải hay nhất vòng thi này?

(Cười lớn) Tôi thấy bảng đấu nào cũng là "bảng tử thần" vì 15 nhân vật đều có phong cách rất riêng. Ở những vòng trước đó, bảng đấu của tôi gồm Phượng Hoàng Lửa, Bướm Mặt Trăng, Nhím Uiza và Tí Nâu. Họ đều là những giọng ca đỉnh cao. Sau khi một vài bạn rời đi, tôi lại được sắp xếp thi đấu cùng O Sen và Lady Mây. Chắc do chúng tôi đủ mang tới "lửa" cho chương trình thêm gay cấn nên mới được khán giả ưu ái đánh giá là "bảng đấu tử thần" như thế.

Thảo Trang đánh giá thế nào về 2 đối thủ tuần này? Chị có nghĩ Kỳ Đà Hoa sẽ có kết quả khác nếu được sắp vào bảng đấu khác?

O Sen và Lady Mây đều là những đối thủ nặng ký và có sức hút riêng. Tôi thích sự ma mị, khó đoán của O Sen. Mỗi tuần, bạn ấy lại thể hiện một cách hát khác nhau, thể hiện kỹ thuật rất điêu luyện. Lady Mây lại là một bạn trẻ tuổi hơn, khả năng thanh nhạc cũng rất xuất sắc. Từ đầu chương trình tới giờ, em ấy đã để lại các bài hit qua mỗi đêm thi, để lại ấn tượng lớn đối với khán giả. Tôi đoán người xem sẽ nghe đi nghe lại các bài hát này rất nhiều.

Kỳ Đà Hoa đi được nửa chặng đường đã là một kỳ tích rồi. Có những nghệ sĩ đáng lẽ có thể đi sâu hơn nữa nên đối với riêng Thảo Trang đây đã là một sự may mắn. Tôi chỉ tiếc duy nhất một điều là chưa có cơ hội trình diễn những ca khúc nằm trong kế hoạch chuẩn bị. Tôi muốn thử sức ở những dòng nhạc khác và mong khán giả có thể được thưởng thức. Dù chỉ đi được đến nửa chặng đường nhưng tôi may mắn được khán giả chú ý qua một vài ca khúc ấn tượng.

Vậy Kỳ Đà Hoa ấn tượng với đối thủ nào nhất trong chương trình?

Nhân vật nào tôi cũng yêu mến. Mỗi người lại mang tới một màu sắc riêng. Không những Thảo Trang mà chắc chắn khán giả cũng sẽ ấn tượng với Phượng Hoàng Lửa. Người bạn này sở hữu một giọng ca ở một "đẳng cấp" rất khác. Ngoài O Sen, Lady Mây, tôi cũng có ấn tượng đặc biệt với Tí Nâu. Thực ra, ban đầu tôi không để ý tới bạn ấy nhưng hóa ra đây là người gây được nhiều sự tò mò nhất trong các nghệ sĩ.

Chị nghĩ thế nào khi một bộ phận khán giả lẫn cố vấn đều đoán Kỳ Đà Hoa là Đoan Trang. Đây có phải là sự cố ý "gài manh mối" từ chương trình?

Có thể do vóc dáng, phong cách trình diễn hay một số gợi ý như là cùng có con, cùng có bạn đời người nước ngoài,... Tôi nghĩ vì thế mà mọi người liên tưởng tới chị Đoan Trang. Có lẽ hình tượng của tôi giống với chị nhiều nhất.

Trong số các nhân vật mascot, Kỳ Đà Hoa thuộc hàng dễ gây nhầm lẫn nhất Ca Sĩ Mặt Nạ. Chị nghĩ sao khi có nhận xét: "Đó là do giọng Thảo Trang đại trà"?

Giọng hát của tôi không phải cứ cất lên là khán giả có thể nhận ra ngay, trừ những người hâm mộ lâu năm. Thời gian vừa qua, tôi cũng không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng. Có lẽ chính vì thế nên nhiều bạn trẻ sẽ không nhận ra giọng hát của Trang. Nhưng lứa khán giả 9x trở về trước, từng theo dõi Vietnam Idol sẽ nhận ra. Tôi có thấy nhiều khán giả gọi tên mình ở phần bình luận, có thể đó là fan của tôi. Đặc biệt nếu khán giả để ý ban cố vấn, họ đều nhận ra những nét đặc trưng về giọng hát, tính cách thậm chí những động tác nhỏ như quẩy đuôi, là họ nhận ra tôi ngay từ lần xuất hiện đầu tiên.

Hát lại bản hit của Min - Chi Pu, nhiều người nhận xét Thảo Trang "chặt đẹp" đàn em lắm đấy!

Bất cứ bài hát nào cũng ẩn chứa câu chuyện của người sáng tác. Tôi chọn bài hát của Min và Chi Pu không phải vì muốn "chặt chém" gì các bạn mà bởi đây là hai bài hát quá xuất sắc, rất nhiều người đã cover rồi. Tôi muốn mang tới một hơi thở mới bằng cách kết hợp 2 bài hát lại. Dĩ nhiên, qua giọng hát của Thảo Trang sẽ cho ra một phiên bản khác.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 2.

Thảo Trang bộc bạch về cuộc sống thăng trầm những năm lặn khỏi showbiz

Thảo Trang kể chuyện đời thăng trầm: 2 người cũ đều qua đời, con trai trở thành động lực phấn đấu

Màn lộ diện của Thảo Trang khiến không ít khán giả lẫn cố vấn xúc động vì câu chuyện gia đình. Tuy nhiên khi theo dõi trên MXH, có 2 bài báo khác nhau đều là bạn trai Thảo Trang qua đời. Một bài về người bạn trai đang quen nhau 3 tháng thì mất còn người còn lại là cha bé Alexander. Chị chia sẻ thế nào về thông tin này?

2 bài báo đều chính xác. Người đầu tiên bạn nhắc tới, đã mất vì lý do sức khoẻ năm 2015. Còn ba Alex mất vì tai nạn, chuyện xảy ra cũng được hơn 4 năm rồi khi Alex mới 1 tuổi rưỡi. Ba Alex là người tôi không công khai trên MXH nên có thể có nhiều người nhầm lẫn thông tin. Nhân đây Trang muốn chia sẻ cụ thể 1 lần luôn để mọi người hiểu rõ và không thắc mắc nữa.

Thảo Trang đối diện với chuyện buồn này như thế nào, phải chăng điều đó khiến chị xa rời con đường âm nhạc?

Tôi không phải kiểu người vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, thật ra chỉ có khi mang thai Alex và giai đoạn con dưới 1 tuổi tôi gần như không ra sản phẩm, không hoạt động vì muốn dành trọn thời gian cho con. Chứ từ trước đến nay tôi không nghĩ mình xa rời con đường âm nhạc. Còn chuyện buồn, mình muốn hay không cũng phải đối diện mà, sự thật là như vậy, tôi chỉ biết mình cần cố gắng nhiều hơn vì Alex, nếu tôi không vượt qua được, không tích cực được thì con tôi là người chịu thiệt thòi nhất, cũng nhờ có Alex và những người bạn, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện trước những mất mát, biết đâu được ở một thế giới nào đó ta sẽ gặp lại được những người thân thương.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 3.

Vì những chuyện đã qua, Thảo Trang có cảm thấy số trời đã định bản thân là người lận đận, không may mắn trong tình yêu?

Tôi chưa bao giờ đặt tình yêu nam nữ là mối quan tâm hàng đầu. Tôi cũng thấy mình lận đận nhưng có phải số hay không thì tôi không đổ tại vì có thể là do tính cách của tôi nữa (cười). Tình yêu là một món quà, cảm xúc giúp mọi người thăng hoa hơn trong mọi việc. Nếu tôi vẫn chưa thể gặp được người đi cùng mình đến cuối đời thì tôi vẫn còn có "tài sản lớn nhất" chính là Alex, chẳng có gì phải suy nghĩ tiêu cực cả.

3 năm qua Thảo Trang khá im ắng, cuộc sống của Thảo Trang trong thời gian ở ẩn ra sao?

Việc có con là một bước chuyển trong cuộc đời của người phụ nữ, đặc biệt hơn đối với ngành nghề biểu diễn. Khi mang thai, tôi đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn và dành 2 năm để chăm sóc cho bé cứng cáp. May mắn là ngọn lửa đam mê với nghệ thuật của tôi vẫn còn, khán giả của tôi vẫn còn ở đó và đón nhận. Thảo Trang tin cho dù có biến mất bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn luôn có những bàn tay đón chờ khi quay trở lại.

Những chia sẻ của Thảo Trang trên Ca Sĩ Mặt Nạ khiến khán giả rất yêu quý Alex. Con trai Thảo Trang là cậu bé thế nào?

Alex là một cậu bé tình cảm, có khả năng quan sát tốt, bé rất thông minh và thích khám phá mọi điều. Alex thương bà ngoại, thương tôi, và là người luôn luôn nói yêu tôi mỗi ngày. Alex cũng luôn tự hào vì mẹ Trang hát hay nữa, bé là niềm vui lớn nhất của tôi. Có 1 điều thú vị là tôi phát hiện ra sự lém lỉnh của Alex còn rất nhỏ nên đặt nickname ở nhà là A Lầy, và quả thực càng lớn Alex càng thể hiện rõ sự hài hước của mình qua cách bé mang đến tiếng cười cho mọi người mỗi ngày. Alex cũng rất mê Ca Sĩ Mặt Nạ, không chỉ mê mascot của mẹ mà còn rất yêu thích tất cả các nhân vật khác nữa.

Một ngày bình thường của Thảo Trang sẽ diễn ra thế nào?

Hiện Alex đã vào học lớp 1, có thể tự đi học bằng xe bus nên tôi không phải đưa đón con. Ngày xưa tôi phải đưa đi đón về 4 lần khi con còn học mẫu giáo. Hơn nữa tôi có mẹ hỗ trợ chăm sóc con nên hiện giờ, tôi có thể tập trung hơn cho sự nghiệp ca hát. Tôi ít khi gặp bất đồng với mẹ trong việc giáo dục con cái vì bà là người khá hiền lành, chiều chuộng con cháu.

Thảo Trang có nghĩ nghệ sĩ lập gia đình sẽ ít nhận được sự quan tâm của khán giả hơn?

Trong showbiz có rất nhiều nghệ sĩ lớn tuổi hơn tôi, có nhiều con hơn tôi những vẫn giữ được sức hút. Tôi nghĩ không phải vì độ tuổi, có gia đình hay có con mà quan trọng là người nghệ sĩ đó có nhiệt huyết với nghề hay không. Họ có những sản phẩm để gửi tới khán giả, chứng minh tình cảm của mình dành cho khán giả thì sẽ luôn được đón nhận.

"Sự khác lạ khiến nhiều người ưu ái gọi tôi là Doja Cat hay Rihanna"

Biệt danh "xấu lạ" có lẽ đã theo Thảo Trang hơn 10 năm rồi. Nhìn Thảo Trang thăng hạng nhan sắc như hiện tại, tôi thắc mắc có bao giờ chị muốn đổi biệt danh thành "đẹp lạ"?

Tôi tự tin về cái giá trị cốt lõi của bản thân, là tài năng, là cách đối nhân xử thế hơn là ngoại hình. 15 năm trước, tôi không quá quan tâm tới nhan sắc nhưng dần dần trưởng thành hơn, tôi biết làm đẹp hơn. Mọi người đã nhìn thấy một hình tượng hoàn toàn khác so với trước kia. Hiện tại, tôi đã có con nên lại càng tự tin hơn nữa.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 4.

Được biết Thảo Trang sợ mối quan hệ hôn nhân ràng buộc. Nếu gặp một người đúng gu, muốn tiến tới hôn nhân, liệu chị sẽ đồng ý?

Tôi hoàn toàn sẵn lòng. Với tôi, hôn nhân cũng chỉ là một cách gọi. Tôi không bao giờ sợ hôn nhân, chỉ là cái duyên chưa đến. Khi hai người đến với nhau mà cảm thấy đúng, đủ và hạnh phúc thì không có lý do gì để rời đi cả. Còn khi có tờ giấy kết hôn nhưng tình cảm đã phai mờ thì thời gian chung sống không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người cũng nhìn thấy trong xã hội phát triển bây giờ, chuyện chia ly xảy ra rất dễ. Việc hôn nhân hay cưới hỏi cũng bớt quan trọng rồi, cái cốt là tình cảm của cả hai người. Nếu trong tương lai, tôi gặp người phù hợp và có ý định tiến tới hôn nhân thì tôi sẵn sàng.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 5.

Chị có chạnh lòng khi bạn bè cùng thời Vietnam Idol giờ đây đa phần đều có chỗ đứng nhất định trong Vbiz?

Con đường của tôi không chỉ tập trung vào hát và ra sản phẩm mà còn nhiều điều khác. Hào quang của mỗi nghệ sĩ có thể đến và đi. Mỗi người sẽ có cách lựa chọn hào quang của mình. Tôi thì hơi vô tư và dành nhiều thời gian cho bản thân bên cạnh việc cống hiến cho nghệ thuật.

Trước khi có con, tôi đã dành nhiều thời gian để đi du lịch nên khán giả ít khi thấy tôi ra sản phẩm. Đổi lại, hiện tại dù tôi có tiền nhưng sẽ rất khó để có những chuyến đi như trước. Khi có con, thời gian sẽ bị bó buộc hơn, không còn tự do đi 3 tháng, 6 tháng để khám phá thế giới. Mất cái nọ nhưng tôi lại được cái kia. Có thể, trước đó tôi không có được hào quang tỏa sáng trong âm nhạc nhưng đổi lại, tôi không hối tiếc về những trải nghiệm mà mình có được.

Đặt trường hợp nếu giờ có cơ hội thi lại Vietnam Idol, đấu với Phương Vy, Thảo Trang có tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng?

Tôi nghĩ còn tùy vào thời điểm. 15 năm trước Phương Vy chiến thắng là điều không ai có thể bàn cãi vì bạn ấy rất tỏa sáng. Hiện tại, nếu thi lại thì tôi cũng chưa biết kết quả. Chắc phải để khán giả bình chọn rồi (cười).

Với cương vị là nghệ sĩ vào nghề được 15 năm, Thảo Trang có cảm thấy Vpop bây giờ cạnh tranh khốc liệt hơn xưa? Ngày xưa MV vài chục triệu, to lắm là hàng trăm, bây giờ vài tỷ cũng chưa chắc sản phẩm được đón nhận.

Sự bùng nổ phát triển của mạng xã hội mang lại sự khác biệt lớn nhất giữa lứa nghệ sĩ trước đây và hiện tại. Thời kỳ của Thảo Trang chỉ có tivi và mạng xã hội mới chớm nở thôi, Facebook mới bắt đầu xuất hiện. Tôi vẫn nhớ sự nổi tiếng của mình ngày xưa. Trước đây, khán giả ít được nhìn thấy nghệ sĩ ngoài đời, cảm thấy nghệ sĩ xa vời hơn và mong muốn được gặp thần tượng nhiều hơn. Hiện tại, ca sĩ xuất hiện ở mọi nơi trên mạng xã hội, khán giả có thể nhìn thấy thường xuyên và không khó để gặp thần tượng. Lượng MV ra mắt liên tục như hiện nay cũng là "con dao 2 lưỡi", khiến "vòng đời" của 1 ca khúc cũng qua rất nhanh. Chính vì thế để khán giả nhớ đến mình vẫn phải là tài năng của người nghệ sĩ.

Vậy theo Thảo Trang việc trở thành ca sĩ hiện nay có dễ dàng hay không?

Làm ca sĩ rất dễ. Bạn chỉ cần hát một ca khúc, đưa lên mạng xã hội đã là một cách để trình diễn với khán giả rồi. Nhưng để gọi là một ca sĩ thành công cũng là cả một quá trình phấn đấu để được khán giả công nhận.

Thảo Trang có nghĩ mình sinh nhầm thời? Nếu debut ở thời điểm hiện tại, có lẽ hình ảnh, âm nhạc cá tính của chị sẽ còn được công chúng đón nhận hơn nữa vì đây là xu hướng của GenZ hiện tại.

Tôi vẫn sinh đúng thời đó chứ. Có thể đến bây giờ hình tượng của tôi mới được yêu thích hơn. Trước đây, có lẽ mọi người chưa hiểu và biết về vẻ đẹp khác biệt vì chưa quá phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, các nước phương Tây đều đã quá quen thuộc với hình ảnh này. Các bạn trẻ GenZ được tiếp thu những kiến thức mới từ thế giới nên sẽ có cái nhìn khác, nhận ra và yêu thích vẻ đẹp của Thảo Trang. Sự khác lạ của tôi lúc này mới hòa hợp với cuộc sống tại Việt Nam. Tôi cảm thấy mình được tận hưởng cảm giác yêu mến của khán giả thêm một lần nữa. Nhiều bạn trẻ cũng ưu ái gọi tôi là nghệ sĩ quốc tế, giống với Doja Cat hay Rihanna.

Thảo Trang: "2 người yêu cũ đều qua đời, tôi đã nghĩ nhẹ nhàng hơn khi đối diện những mất mát" - Ảnh 6.

Từ trước đến nay, Thảo Trang được biết với phong cách âm nhạc chất lạ, có phần kén người nghe. Chị có định thay đổi style âm nhạc trong thời gian tới?

Tôi đã có thay đổi và đã mang tới một số sản phẩm dành cho khán giả thông qua mạng xã hội. Cách hát của Thảo Trang hiện tại đã trưởng thành hơn, trầm ấm hơn, chín muồi hơn. Tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tôi không bó buộc bản thân trong một thể loại nào cả. Tùy vào sân khấu, chương trình, tôi sẽ có những phần thể hiện riêng.

Đa phần các nghệ sĩ Ca Sĩ Mặt Nạ đều ra sản phẩm ca nhạc sau màn lộ diện, Thảo Trang lại ra ca khúc mới 3 tháng trước. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị?

Đã rất lâu rồi Thảo Trang không ra mắt sản phẩm âm nhạc nào. Dù có hay không tham gia cuộc thi thì cũng phải có sản phẩm để dành tặng người hâm mộ. Sau chương trình, Thảo Trang sẽ có rất nhiều điều thú vị dành tặng khán giả. Từ nay tới hết năm 2022, tôi có nhiều dự định cần phải thực hiện. Mùa đi diễn đã tới và tôi sẽ tham gia nhiều sự kiện không chỉ ở TP.HCM mà còn ở các tỉnh thành khác. Tôi cũng sẽ ra mắt các sản phẩm song song.

Chị dự đoán nhân vật nào sẽ giành cúp Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa đầu tiên?

Hmm… khó đoán đây… Top 3 có thể sẽ là Phượng Hoàng Lửa, O Sen và Lady Mây. Một trong ba người ai giành cúp cũng đều xứng đáng.

Cảm ơn Thảo Trang đã dành thời gian chia sẻ, chúc chị sẽ có nhiều sản phẩm âm nhạc thành công trong thời gian tới!

Phương Ngân - Hoàng Minh | Ảnh: Lương Khải | Thiết kế: Thành Đạt | Clip: Kinglive

NỔI BẬT TRANG CHỦ