• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Hoàng Dũng hát thăng hoa 14 ca khúc tự sáng tác trong đêm nhạc về tình yêu

Giải trí 19/03/2023 15:16

(Tổ Quốc) - Không chỉ hát thăng hoa, Hoàng Dũng còn tâm sự với khán giả về những trăn trở làm nghề cũng như những kỷ niệm về lần đầu tiên tham gia cuộc thi âm nhạc vào năm 19 tuổi.

Mới đây nam ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Dũng gây ấn tượng mạnh mẽ trong đêm nhạc Taste of The Soul với chủ đề "Ném câu yêu vào không trung" diễn ra tại GEM Center (TP. HCM). Hoàng Dũng đã thể hiện được chất riêng với loạt ca khúc tự sáng tác.

Hoàng Dũng hát thăng hoa 14 ca khúc tự sáng tác trong đêm nhạc về tình yêu - Ảnh 1.

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng.

Tiết mục mở màn, chính là ca khúc chủ đề chương trình "Ném câu yêu vào không trung" được Hòang Dũng trình bày trong nỗi tâm tư hồn nhiên, bay bổng như những cậu trai tuổi đôi mươi mới chập chững học cách yêu. Giai điệu của ca khúc được anh và ban nhạc pha chút ngẫu hứng, cộng thêm ánh sáng huyền ảo đã làm khán giả cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. 

Trong bộ suit trắng bảnh bao, nam ca sĩ gửi lời chào và có phần giới thiệu ấm áp cho bài hát: "Đối với Hoàng Dũng thì cảm giác yêu đơn phương nó giống như là cánh hoa đầu tiên của khu vườn vừa mới nở. Nó cho chúng ta biết rằng là trong đời sống của chúng ta có một cảm giác mới, và nó kích thích chúng ta đến với thế giới rất là muôn màu của tình yêu, của rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Và Hoàng Dũng là một người may mắn vì đã trải qua điều đó".

Sau phần chia sẻ, các fan hâm mộ lâu năm có những khoảnh khắc hoài niệm với các ca khúc "Đôi lời tình ca", "Vì anh vẫn", "Nép vào anh và nghe anh hát", một loạt sáng tác "đốn tim" từ những ngày đầu viết nhạc của nam ca sĩ. Giọng hát của Hoàng Dũng ngọt ngào, ấm áp cùng cách diễn đạt bài hát mộc mạc đã thực sự lôi cuốn khán giả đắm chìm vào những câu chuyện tình yêu tuyệt vời. 

Hoàng Dũng hát thăng hoa 14 ca khúc tự sáng tác trong đêm nhạc về tình yêu - Ảnh 2.

Nam ca sĩ cũng có cách kể riêng biệt về "profile" bản thân tại sân khấu Taste of The Soul, nơi anh có màn giới thiệu duyên dáng trước khán giả chưa biết tới mình: "Hoàng Dũng là một singer - song writer (ca - nhạc sĩ). Tất cả những ca khúc từ đầu cho đến cuối chương trình cũng sẽ đều là những ca khúc do Hòang Dũng sáng tác. Một chút thông tin cho quý vị cùng nắm, nếu mà ai chưa có info của Hoàng Dũng thì có thể lên Youtube, Spotify để xem qua và nếu được thì hãy để cho Hoàng Dũng một subscribe (cười)". 

Đến với Taste of The Soul, Hoàng Dũng không quên chiêu đãi các sản phẩm âm nhạc mới ra mắt trong năm 2022 như "Đôi mươi", nằm trong EP 'Yên'. Ca khúc bộc lộ cảm xúc hứng khởi, hồn nhiên của tình yêu thuở niên thiếu và được Hoàng Dũng tô vẽ sinh động bởi kỹ năng trình diễn live tự tin của mình.

Trong vai trò là một người nghệ sĩ với đầy tâm huyết, anh còn mang tâm thế luôn tìm hiểu về thị hiếu của người nghe, về thị trường hiện nay, đặc biệt là các thế hệ khán giả về sau. 

Giọng ca sinh năm 1995 tinh tế giãi bày: "Hoàng Dũng nghĩ nhiều lắm, Hoàng Dũng nghĩ nhiều về việc khán giả mình thích nghe cái gì và mình trăn trở rất nhiều. Mình phải đưa cho khán giả một món ăn tinh thần phù hợp, nó vừa miệng với mọi người một tí. 

Bởi vì nếu một ca khúc không đúng tâm lý của khán giả là dở rồi. Và cho đến bây giờ sau gần 8 năm hoạt động nghệ thuật, Hoàng Dũng phải thú thật là Hoàng Dũng vẫn chưa hiểu là khán giả của mình thực sự muốn nghe dòng nhạc như thế nào".

Hoàng Dũng hát thăng hoa 14 ca khúc tự sáng tác trong đêm nhạc về tình yêu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm khó được Hoàng Dũng bởi anh đã tìm kiếm được chất liệu kết hợp cảm xúc vui, buồn từ R&B để làm chiều lòng cảm xúc của khán giả. Không gì khác ngoài những chi tiết được gợi nhắc để chào đón sân khấu "Thói quen". Hoàng Dũng tự tin "bắn" rap thay cả phần của G.Ducky làm bao khán giả thích thú với flow mượt mà và màn tương tác gần gũi với những người hâm mộ giọng hát của mình.

Hơn thế nữa, trong tiết mục "Bữa tiệc của giác quan" chắc hẳn là sự "bùng nổ" náo nhiệt nhất từ phía người nghệ sĩ lẫn khán giả ngồi xem. Hoàng Dũng gây phấn khích tột độ khiến tất cả phải đứng lên vỗ tay reo hò, cuốn theo nhịp điệu vui tươi sôi động của bài hát. Được khán giả tặng hẳn "10 điểm" cho màn trình diễn quá tuyệt vời của mình và ban nhạc, Nam ca sĩ đáp lại màn cổ vũ nhiệt tình:"Cứ như là một chiếc Encore ở cuối show, nhưng mà thực ra là chương trình của chúng ta còn một nửa cơ".

Khán giả ngay giây phút ấy hẳn đã cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà Hoàng Dũng lan tỏa sau những lần rơi vào suy tư, sâu lắng của những bản tình ca trước đó. Cũng nhờ vậy, giọng ca "Nàng thơ" có cơ hội tỏ bày về các sáng tác dựa trên cảm xúc vui, buồn: "Rất là nhiều những ca khúc mà khiến cho khán giả gọi Hoàng Dũng với một cái tên rất là thân thương, mặc dù Hoàng Dũng hơi ngại với cái tên đấy, đó là "Hoàng tử tình ca". 

Nghe mỹ miều đúng không ạ? Thực ra Hoàng Dũng hiểu rằng là khán giả rất là trân quý, rất là dành tình cảm cho mình nhưng mà Hoàng Dũng lúc nào cũng nghĩ mình là một cậu bé đam mê âm nhạc và nghệ thuật. Dũng muốn tự do bởi cái điều mà mình thích chứ không dám nhận mình là hoàng tử, hay ông vua, ông tướng gì ấy đâu. Hoàng Dũng nghĩ rằng là những cái đấy nó không quan trọng, vì một người tự do chắc chắn sẽ có một trái tim hạnh phúc thôi".

Hoàng Dũng hát thăng hoa 14 ca khúc tự sáng tác trong đêm nhạc về tình yêu - Ảnh 4.

Đặc biệt với 2 ca khúc "Nửa thập kỷ","Vì một câu nói", Hoàng Dũng tập trung vào việc bộc lộ xúc cảm trưởng thành nhiều hơn để truyền tải sâu sắc tinh thần bài hát. Từ lúc giai điệu cất lên, khán giả có lẽ cảm nhận được sức chứa cảm xúc vô hạn trong mỗi câu chuyện Hoàng Dũng kể lại, từ trạng thái bất cần trong quá khứ đến tình trạng sức khỏe, tinh thần tiêu cực mà bạn anh hay nhiều người hiện nay thường gặp phải. 

Đây đều là những ca khúc mang tính chuyển tải thông điệp cao, in đậm dấu cá nhân không lẫn vào đâu được của Hoàng Dũng và có thể nói, trong làng nhạc Việt hiện nay, khó có nghệ sĩ nào mang lại nhiều góc nhìn sáng tạo trong cách làm nhạc như nam ca sĩ.

Ngoài âm nhạc, hành trình theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của Hoàng Dũng được anh khai thác sau phần thể hiện "Vì một câu nói". Anh nhắc về ký ức thuở mới chập chững bước vào cánh cổng nghệ thuật, từ những ngày còn là sinh viên đại học: 

"Hoàng Dũng vẫn nhớ cái khoảng thời gian khi mà Hoàng Dũng mới tham gia cuộc thi âm nhạc đầu tiên. Lúc đấy Hoàng Dũng mới có 19 tuổi, vào năm 2015. Hoàn toàn là một tờ giấy trắng, không biết gì về thị trường âm nhạc, không biết gì về dự định tương lai rằng mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ". 

Từng theo học ngành Kinh tế đối ngoại, nhưng Hoàng Dũng vào thời điểm ấy chưa hề nghĩ mình sẽ có cơ duyên với âm nhạc: "Thế nhưng mà ào một cái chả hiểu sao, mình lại thành nghệ sĩ. Buồn cười. Không hiểu. Nam ca sĩ đã từng lo ngại khi mọi thứ xảy đến với mình qúa nhanh sau khi tham gia cuộc thi âm nhạc vào thời điểm ấy, anh chia sẻ: 

"Hoàn toàn vô định, hoàn toàn mất định hướng, không có bất cứ một phương hướng nào cho bản thân". Anh còn bộc bạch thêm: "Quãng thời gian ấy là quãng thời gian mà Dũng nghĩ rất là đáng nhớ trong cuộc sống, nó không hề dễ chịu tí nào nhưng mà nó giúp Hoàng Dũng nhận ra nhiều thứ và để đi đến những quyết định cho mình. Cho đến bây giờ thì Hoàng Dũng đã tự tin về con đường của mình hơn rồi. Chắc là không còn muốn làm Nhân viên Xuất nhập khẩu nữa đâu (cười)".

Đây cũng là cầu nối anh xây dựng cho ca khúc tiếp theo "Ngủ đi để thấy nhau còn hồn nhiên", một sáng tác được anh viết từ năm 23 tuổi để nói lên mong muốn, khát khao thể hiện bản thân với những người trẻ cùng hoàn cảnh tương tự..

Hoàng Dũng sau đó có dịp thả tâm tư vào từng câu hát của "Đoạn kết mới". Quả như Hoàng Dũng chia sẻ, sáng tác chỉn chu này mang lại những giây lắng đọng bằng nốt nhạc, điệp khúc rất tinh tế, dễ làm người nghe chú ý và đắm mình vào mạch cảm xúc bài hát sâu hơn. Anh nhìn về phía khán giả, trao gửi nỗi buồn da diết và không thiếu những nốt cao gây rung động. 

Tâm điểm của đêm diễn chắc hẳn xoay quanh sân khấu "Nàng thơ" với những nốt cao trào thăng hoa khiến bao trái tim xuyến xao và có màn hòa giọng cùng người nghệ sĩ tài hoa. Sân khấu có nghệ sĩ, khán giả cùng đồng điệu, tạo nên một bản hòa tấu ngân nga vang mãi đến khó thể nào quên. Nhắc đến "Nàng thơ" làm khán giả mãi nhớ nhung thì "Yếu đuối" theo sau đó là cả bầu trời xúc cảm của tình yêu tan vỡ, luôn là chủ đề khó thể bỏ qua của các nhạc sĩ, trong đó Hoàng Dũng thể hiện sự đồng cảm với nhân vật trong bài hát theo cách tinh tế. 

Vì để chạm đến trái tim khán giả thực sự, người nghệ sĩ phải đặt mình trong tâm tư chung, đạt đến độ thấu hiểu về mỗi góc nhìn của câu chuyện và ở chặng cuối, dùng chính âm nhạc để kết hợp tất cả lại với nhau dưới âm hưởng cá nhân Hoàng Dũng. Màn chào kết của "Ném Câu Yêu Vào Không Trung" với ca khúc "Kế hoạch yêu" chạm đến trải nghiệm hân hoan đầy hào hứng, níu kéo khán giả ở lại vì "vũ trụ" âm nhạc thật đẹp do Hoàng Dũng tác tạo thành.

Phương Thu

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ