Xe điện Trung Quốc vừa mua 1 tháng đã nổ cả cặp lốp gây tai nạn, nạn nhân tuyên bố: 'Chắc chắn có vấn đề về chất lượng!'

Bảo Nam | 20-05-2020 - 14:28 PM

(Tổ Quốc) - Sau tai nạn, nhà sản xuất xe điện nói rằng hãng có thể cho mượn tạm một chiếc xe tay ga nhưng nhanh chóng bị chủ xe từ chối: "Không cần. Tôi không dám lái xe của các vị nữa."

Chiếc xe hơi mới có giá gần 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng) đã được mua cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, khi đang đi trên cao tốc, nó đột nhiên mất thăng bằng, xe xoay 360 độ trước khi va đập rồi dừng lại.

Sự việc tưởng như chỉ có trong phim này vừa mới xuất hiện ngoài thực tế. Và cả hai người ngồi ghế trước là ông Vương cùng cô Ngô Hiểu (tên đã được thay đổi) vẫn còn đang run rẩy khi nhớ lại. Khi chiếc xe dừng lại, họ phát hiện ra rằng hai túi khí ở bên trái của chiếc xe đã bật ra. Tất cả các bánh trước và sau ở bên trái xe đã nổ tung. Phần lớn thân xe ở bên trái bị móp méo. Dưới tác động dữ dội, mẹ của Ngô Hiểu ngồi ở ghế sau bị chấn thương, gãy đốt sống ngực.

"Thật không thể tin được rằng một điều như vậy sẽ xảy ra với một chiếc xe mới. Chắc chắn có vấn đề về chất lượng", cô Ngô nói.

Xe điện Trung Quốc vừa mua 1 tháng đã nổ cả cặp lốp gây tai nạn, nạn nhân tuyên bố: Chắc chắn có vấn đề về chất lượng! - Ảnh 1.

Xe điện Weilai ES6 có giá hơn 1,3 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Trước đó hôm 7/4, Ngô Hiểu sống ở Thiệu Hưng, đã đến chi nhánh hãng xe điện Weilai ở Hàng Châu để chi gần 400.000 nhân dân tệ, mua chiếc Weilai ES6 về nhà. Đây là một chiếc SUV cỡ trung chạy điện hoàn toàn, với màn hình điều khiển trung tâm cỡ lớn bằng LCD, hệ thống tương tác nhận dạng giọng nói mạnh mẽ, ghế bọc da, hệ thống điều hòa tự động... Nhà sản xuất tuyên bố sản phẩm mang lại trải nghiệm người dùng là siêu tốt.

Nhưng vào ngày 15/5 vừa qua, cô Ngô đưa cả gia đình đi Hàng Châu và nhờ một đồng nghiệp là ông Vương giúp lái xe. Vào lúc 1 giờ chiều, sau khi hoàn thành mọi công việc, họ đi lên đường cao tốc Hàng Châu-Ninh Ba để trở về Thiệu Hưng.

"Tôi đang lái xe ở làn thứ hai với tốc độ khoảng 100km/h. Khi đến khu vực giao lộ, tôi đột nhiên cảm thấy bánh sau có vấn đề, như thể có một bánh xe sắp bung ra. Sau đó, tay lái lập tức lệch sang trái. Tôi tuyệt vọng, cầm chắc vô lăng và đạp phanh", ông Vương nhớ lại. "Nhưng chiếc xe vẫn không thể dừng xoay sang bên trái, vượt sang làn đường thứ nhất, đâm vào rào chắn và cuối cùng quay 360 độ rồi mới dừng lại."

"Khoảnh khắc đó, dường như có một lực hút cực mạnh kéo xe sang trái. Lúc đó, não tôi trống rỗng và chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tôi phải cầm chắc vô lăng và giữ vững tay lái", ông Vương - người đã có gần 5 năm kinh nghiệm lái xe - chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy."

May mắn thay, không có phương tiện nào ở quá gần phía sau. Cách nơi sự việc xảy ra không xa cũng có một chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cô lập phía sau chiếc xe của Ngô Hiểu, tránh được sự cố đâm xe thứ hai.

Tai nạn xe điện ở Trung Quốc

Có ba người trên xe lúc đó. Ngô Hiểu ngồi ở ghế phụ phía trước, còn mẹ chồng và con trai ngồi ở ghế sau. "Lúc đó tôi đang ngủ và chiếc xe đã đánh thức tôi sau một chấn động dữ dội. Tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe xoay một vòng tròn và ông Vương ôm chặt vô lăng. Mắt tôi tối sầm và cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ", cô Ngô nói.

Khi chiếc xe xoay một vòng rồi dừng lại, cô Ngô thấy túi khí bên trái xe bật ra. Ông Vương lúc này mặt mũi tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ chồng cô ngồi ở ghế sau đã hôn mê, còn cậu con trai vẫn ngủ say không biết gì.

"Tôi khi đó muốn bấm 110 để gọi cảnh sát. Nhưng bấm được hai số thì không nhớ phải bấm số thứ ba là gì", cô nói. May mắn thay, chiếc xe tuần tra đã đến kịp thời để hỗ trợ và xe cứu thương tới sau đó không lâu.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, phần bụng của tài xế Vương bị va đập vào vô lăng để gây chấn thương ngoài da, Ngô Hiểu và con trai chỉ bị sợ hãi, mẹ chồng cô Ngô bị thương nặng nhất với tình trạng gãy đốt sống ngực. Sau vụ tai nạn, cả ông Vương và cô Ngô vẫn không thể bình tĩnh trong một thời gian dài. Cô cho biết mình luôn gặp ác mộng, còn ông Vương thì tới giờ vẫn không dám ngồi lại vào ghế lái xe.

Xe điện Trung Quốc vừa mua 1 tháng đã nổ cả cặp lốp gây tai nạn, nạn nhân tuyên bố: Chắc chắn có vấn đề về chất lượng! - Ảnh 3.

Kết quả điều tra cho thấy phần bên trái của chiếc xe điện gần như đã bị hỏng hoàn toàn. Bao gồm cửa trước và sau, bộ phận chống va đập cùng chắn bùn đều bị xoắn lại và biến dạng, gương chiếu hậu cũng đã rơi ra. Hai lốp xe bên trái bị nổ hoàn toàn, phần lõi của lốp xe bị lộ ra, các bánh xe đều có dấu vết va chạm, bánh xe phía sau bên trái bị hỏng trực tiếp, lốp bên phải bị lệch, khung xe cũng bị hỏng. Bên trong chiếc xe, cả hai túi khí bên trái đều đã bật lên.

Nói về chiếc xe này, cô Ngô cho biết cảm thấy chất lượng của nó không thực sự tốt. Vài ngày trước, nó đã gặp một số vấn đề về ắc quy, có tiếng ồn ở lốp xe bên phải.

Sau tai nạn, nhà sản xuất Weilai nói rằng hãng có thể cung cấp một chiếc xe tay ga cho cô Ngô sử dụng tạm thời. Tuy nhiên, vị khách hàng này đã nhanh chóng xua tay: "Không cần. Tôi không dám lái xe của các vị nữa."

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên từ video, có thể loại trừ khả năng xe gặp chướng ngại vật ở phía trước khi xảy ra tai nạn.

Phía nhà sản xuất Weilai cho biết họ đang hợp tác với cả khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Với sự cho phép của người dùng, video từ máy ghi âm trong xe đã được lấy ra, nhưng nguyên nhân của vụ tai nạn chưa thể xác định chính xác.

Weilai Auto là công ty chuyên sản xuất ô tô công nghệ cao tại Trung Quốc. Sản phẩm của hãng này thậm chí còn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Hãng xe điện này từng được mệnh danh là "Tesla của Trung Quốc", là một trong những công ty nổi tiếng về thưởng tết "khủng" cho nhân viên. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2019, do tình hình kinh doanh không tốt, Weilai đã phải cắt giảm 2.600 trong tổng số 9.800 nhân viên.

Weilai trong tiếng Trung có nghĩa là "bầu trời xanh đầy hi vọng", tên tiếng Anh của hãng là Nio.

Tham khảo Sina

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM