Tình cờ xem sổ chi tiêu của chị dâu mà tôi ngã ngửa vì một khoản tiền đặc biệt tế nhị

Giang Giang | 25-08-2021 - 07:13 AM

(Tổ Quốc) - Tôi đoán mãi cũng không thể nghĩ ra được đó là khoản chi tiêu gì.

Anh trai tôi mới lấy vợ được nửa năm nay thôi, chị dâu vẫn chưa có bầu. Hôm nọ tôi đưa con về nhà mẹ đẻ chơi, chị dâu nhờ vào phòng lấy đồ, tình cờ tôi nhìn thấy cuốn sổ chi tiêu hàng tháng chị ấy để trên mặt bàn.

Tôi tò mò nên mở ra xem anh chị mỗi tháng tiêu hết bao nhiêu tiền. Nhìn qua một lượt, đập vào mắt tôi là khoản chi tiêu được chị dâu ghi là “KS”, tốn cả 1,5 triệu/tháng. Tôi đoán mãi cũng không thể nghĩ ra được đó là khoản tiền gì. Những chi phí cơ bản trong nhà thì chị dâu đã liệt kê đầy đủ bên trên cả rồi.

Lát sau tôi ra bếp hỏi chị dâu đó là tiền gì, nghĩ bụng cũng chẳng có gì bí mật cần giấu giếm. Ai ngờ chị lúng túng đỏ mặt rồi mãi mới thú nhận đó là tiền khách sạn. Tôi choáng váng không thể tin nổi. Hóa ra từ sau đám cưới đến giờ, tuần 2 lần anh tôi và chị dâu dẫn nhau ra khách sạn. Mỗi lần cả tiền phòng, nước uống thì cũng ngót nghét 200 nghìn!

Không phải họ muốn đổi gió mà vì trong nhà chật chội, phòng anh chị sát phòng bố mẹ lại cách âm rất kém. Mà người già đêm hôm thính ngủ lắm, thành ra anh chị đành phải chi tiền ra ngoài cho thoải mái.

Tôi nghĩ mà thấy thương cho anh chị quá bèn tâm sự với mẹ, cũng chỉ bóng gió bảo bà bỏ tiền sửa nhà cho tươm tất vì tôi biết ông bà có kha khá tiền tiết kiệm. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu, bà bảo khi xưa về nhà chồng bà cũng sống như vậy có làm sao đâu, việc gì phải sửa. Tiền đấy ông bà còn để dưỡng già phòng lúc bất trắc.

Tôi cũng chẳng biết làm sao để khuyên mẹ nữa. Anh chị mới cưới không có vốn nên làm gì đủ tiền tự sửa nhà. Phải làm sao để đả thông tư tưởng cho các cụ hả mọi người?

(Xin giấu tên)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM