Thực hư câu chuyện cầu thủ sống thực vật gần 3 năm trời bỗng tỉnh dậy như một phép màu: Đã "mở mắt" từ 2018 nhưng như người mất hồn, hiện giờ mới có khả năng bày tỏ cảm xúc và ăn uống

PHỤNG HIẾU | 27-03-2020 - 10:09 AM

(Tổ Quốc) - Tình hình của Nouri, ngôi sao trẻ thuộc biên chế Ajax bất ngờ có những biến chuyển tích cực. Hiện anh chưa thể tự vận động nhưng đã có thể mỉm cười với người thân trong gia đình.

Vào tháng 7/2017, Abdelhak 'Appie' Nouri bất ngờ đổ sập xuống sân khi đang thi đấu giao hữu với CLB Werder Bremen. Bác sĩ sau đó xác nhận tiền vệ sinh năm 1997 bị chết não, có nguy cơ sống thực vật suốt quãng đời còn lại.

Tuy nhiên rạng sáng nay, anh trai của Abdelhak, Abderrahim Nouri bất ngờ thông báo một tin vui tới cộng đồng bóng đá thế giới. Một phép màu đã xảy ra, giúp Abdelhak có thể tự vận động một chút và ăn uống trở lại. Hiện Abdelhak đã được cho phép rời viện để tiếp tục quá trình phục hồi tại nhà.

"Tôi có thể khẳng định rằng kể từ khi về nhà, Abdelhak tỏ ra khỏe mạnh lên trông thấy so với quãng thời gian nằm viện", Abderrahim nói với De Wereld Draait Door. "Em tôi bắt đầu lấy lại nhận thức, biết rằng mình đang được ở nhà. Cậu ấy không còn nửa tỉnh nửa mơ nữa".

Thực hư câu chuyện cầu thủ sống thực vật gần 3 năm trời bỗng tỉnh dậy như một phép màu: Đã mở mắt từ 2018 nhưng như người mất hồn, hiện giờ mới có khả năng bày tỏ cảm xúc và ăn uống - Ảnh 1.

Abdelhak Nouri đang thi đấu thì bị hôn mê.

Thực hư câu chuyện cầu thủ sống thực vật gần 3 năm trời bỗng tỉnh dậy như một phép màu: Đã mở mắt từ 2018 nhưng như người mất hồn, hiện giờ mới có khả năng bày tỏ cảm xúc và ăn uống - Ảnh 2.

Abdelhak được đưa đi cấp cứu không lâu sau khi trọng tài nhận ra tình trạng của anh cực kỳ nguy hiểm.

"Em tôi hiện có thể ngủ, hắt hơi, ăn uống nhưng vẫn cần sự giúp đỡ rất nhiều từ người xung quanh. Thi thoảng Abderrahim có thể bày tỏ cảm xúc với người thân, ví dụ như bày tỏ thái độ đồng ý bằng cách nhíu mày hoặc nở một nụ cười. Đó là một tín hiệu đáng mừng dù không kéo dài được lâu".

"Chúng tôi nói chuyện với Abdelhak như thể cậu ấy không bị bệnh tật gì cả. Gia đình thi thoảng bật bóng đá để cùng xem với cậu ấy. Mỗi khi nhìn thấy thảm cỏ xanh và trái bóng tròn, Abdelhak tỏ ra rất thích thú và thường xuyên bày tỏ cảm xúc".

Thực hư câu chuyện cầu thủ sống thực vật gần 3 năm trời bỗng tỉnh dậy như một phép màu: Đã mở mắt từ 2018 nhưng như người mất hồn, hiện giờ mới có khả năng bày tỏ cảm xúc và ăn uống - Ảnh 3.

Abdelhak Nouri đã có thể bày tỏ cảm xúc.

Nhớ lại buổi chiều định mệnh vào tháng 7 năm 2017, Abdelhak có phàn nàn rằng anh bị đau bụng và mất ngủ đêm hôm trước. Tuy nhiên, anh vẫn vào sân thi đấu, thay thế cho Hakim Ziyech (hiện chơi cho Chelsea).Trận đấu với Werder Bremen diễn ra khi nhiệt độ lên cao. Phút 72, Abdelhak không thể chạy được nữa, anh nằm ngửa ra, nhìn lên trời trước khi chìm vào cơn hôn mê sâu.

Vào năm 2018, The Sun xác nhận Abdelhak đã mở mắt nhưng không thể bày tỏ cảm xúc cũng như tự ăn uống như hiện tại. Theo lời kể của anh trai Abderrahim, Abdelhak không biết mình là ai, không nhận ra thành viên gia đình và hoàn toàn không cảm xúc. Thi thoảng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Abdelhak mới phản ứng lại bằng việc lắc đầu.

Vì thế nụ cười của Abdelhak, đối với gia đình cầu thủ này, chính là một điều kì diệu vốn chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích.

Abdelhak được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Ajax, trưởng thành cùng với lứa Frankie de Jong. Nếu không có tai nạn đáng tiếc kia, có thể hiện giờ anh đang tỏa sáng rực rỡ tại châu Âu.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM