Sư tử đi săn 'nhầm chỗ', bị đánh hội đồng đến chết và linh cẩu ăn thịt

Hoa Hướng Dương | 06-06-2020 - 18:48 PM

(Tổ Quốc) - Một con sư tử đã bị trừng phạt khi cả gan săn mồi trong lãnh địa của đối thủ, cuối cùng kẻ hưởng lợi lại là linh cẩu.

Một con sư tử cái đã đơn độc đi vào lãnh thổ của kẻ thù để đi săn ngựa vằn, không may cho nó, đàn sư tử đối thủ cũng đang tổ chức đi săn và phát hiện ra kẻ đột nhập này. Ngay lập tức, chúng tấn công con sư tử cái để bảo vệ lãnh thổ.

Cả đàn lao vào sư tử cái khiến nạn nhân "thân cô thế yếu" nên liên tục bị dính đòn hiểm, nó tỏ ra đau đớn khi bị kẻ thù "đánh hội đồng". Cuối cùng phải bỏ mạng nơi "đất khách quê người" và trở thành bữa ăn cho linh cẩu.

Trong tự nhiên, mỗi đàn sư tử sẽ sở hữu những vùng đất đi săn của riêng mình, ở đây chúng có quyền săn bắt bất cứ con mồi nào đi vào và sẽ đánh dấu phạm vi lãnh thổ bằng mùi cơ thể như nước tiểu (thường sẽ do con đực đầu đàn thực hiện khi đi tuần).

Xem video:

Nguồn: Wild123tiger

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.