Sự sống mong manh của cậu bé học sinh dân tộc mắc bệnh u phổi: ''Em ước mơ được làm chú bộ đội nhưng..."

Đinh Huy | 26-01-2021 - 06:48 AM

(Tổ Quốc) - Mắc bệnh phổi từ khi sinh ra nhưng vì gia đình nghèo quá, không có tiền chữa trị nên giờ đây em Ly Hà Chừ đang đối diện với "tử thần".

15 tuổi - chưa một lần có thể giúp bố mẹ làm việc nặng

Khi đặt chân đến các tỉnh miền núi phía Bắc, ta có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh về những cậu bé, những em học sinh trèo đèo lội suối, vào rừng nhặt củi, lên nương làm việc giúp bố mẹ. 

Thế nhưng, ở một huyện giáp biên giới tỉnh Lai Châu có một chàng trai năm nay đã 15 tuổi nhưng chưa một lần lên rẫy, chưa một lần giúp gia đình làm công việc nặng. Đó là trường hợp của em Ly Hà Chừ (trú tại bản Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Chừ sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là người dân tộc La Hủ, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Số phận càng éo le hơn khi vừa chào đời, Chừ đã mắc bệnh phổi, một căn bệnh hiểm nghèo, khó đoán biết sống chết.

Sự sống mong manh của cậu bé học sinh dân tộc mắc bệnh u phổi: Em ước mơ được làm chú bộ đội nhưng... - Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình chị Ly Ha De sinh sống

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Ly Ha De không khỏi xúc động khi kể về cậu con trai vướng vào cơn bạo bệnh: "Từ khi sinh ra, Chừ đã mắc căn bệnh về phổi, gia đình tôi cho cháu đi chạy chữa nhiều lần nhưng không khỏi.

4 năm trước, tôi vay được 5 triệu, đi chữa bệnh cho cháu nhưng chỉ đỡ được một thời gian, giờ lại tái phát nặng hơn nhưng gia đình không đủ tiền chữa bệnh cho Chừ nữa".

"Nhà tôi nghèo lắm, quanh năm làm nông nhưng không đủ ăn. Mỗi năm cấy được 2,3 sào ruộng nhưng chỉ được 2 bao thóc. May lắm năm lúa tốt được 5,6 bao nhưng cũng chả đủ miệng 5 người. Tôi có trồng thêm ngô, quế nhưng chưa được thu hoạch. Còn nuôi lợn, gà thì đều chết, không được ăn cũng chẳng được bán", chị De nói.

Từ khi sinh ra, đến khi lấy chồng, có con, chị De vẫn chưa nhìn thấy hình dạng chiếc tivi như thế nào. "Gia đình tôi nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá, thứ quý nhất có lẽ là chiếc nồi cơm điện được nhà nước hỗ trợ, còn tivi, tủ lạnh, bếp gas tôi chưa bao giờ nghĩ đến".

Gia đình khó khăn là vậy, Chừ thương bố mẹ nhưng không giúp được gì. Hồi nhỏ, có lần được bố mẹ nhờ xách hộ xô nước nhưng làm xong em lại đau ngực, khó thở. Từ đó, không ai dám nhờ em làm việc nặng nữa.

Phiếu khám bệnh của Chừ

"Hàng ngày, bố mẹ đi làm, Chừ ở nhà trông 2 em nhỏ thôi chứ 15 tuổi rồi cũng không làm được gì. Mấy hôm nay Chừ ốm, bệnh viện ở huyện không chữa được, phải xuống tận bệnh viện tỉnh nhưng cũng chẳng ăn thua. Bác sĩ bảo, bệnh của Chừ phải xuống Hà Nội phẫu thuật, trên đây không làm được. Bệnh này nguy hiểm lắm, ảnh hưởng đến tính mạng. Có trâu bò gì thì bán đi để lấy tiền xuống Hà Nội chữa", chị De kể.

Biết bệnh của con trai rất nặng, chị De chạy khắp nơi vay mượn, cộng thêm được mọi người giúp đỡ được 8 triệu đồng. Hôm 15/1 vừa rồi, chị và chồng dẫn Chừ xuống Hà Nội chữa bệnh.

"Tôi mang đi 8 triệu nhưng đóng viện phí và ăn uống, đi lại hết hơn 4 triệu rồi. Bây giờ, một ngày cũng tiêu hết 200-300 nghìn không biết có đủ để chữa bệnh cho cháu không. Tôi chỉ mong sao được nhiều người giúp đỡ, có tiền chữa bệnh cho Chừ thôi", chị De nghẹn lại.

''Em ước mơ được làm chú bộ đội nhưng..."

Nằm trong phòng bệnh tầng 13, khoa Hồi sức hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, Chừ cất tiếng nói yếu ớt: "Em xuống tới Hà Nội lúc 4 giờ sáng, có bố mẹ đi cùng nên em cũng đỡ sợ. Do phải bắt xe 2 chặng nên lúc mới tới nơi em rất mệt, giờ thì đỡ rồi, em chỉ đang chờ kết quả khám bệnh thôi".

Chừ đang điều trị tại khoa hồi sức hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương

Nói được vài câu, giọng Chừ lại khàn đi, thi thoảng lại ho một vài tiếng. Chừ bảo: "Em quen rồi, từ bé đến giờ sáng nào em cũng ho, số lần em ốm không đếm được, mỗi khi ho, tức ngực quá bố mẹ lại cho đi viện".

Sinh ra đã bị bệnh tật đeo bám nhưng càng bất hạnh hơn khi Chừ chưa một lần gặp bố đẻ. "Em ở với bố dượng từ nhỏ, còn bố ruột em chưa bao giờ được gặp. Biết em bị bệnh, bố lúc nào cũng dành tình thương đặc biệt cho em. Mấy hôm nay, bố mẹ chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa bệnh cho em", Ch kể.

Sự sống mong manh của cậu bé học sinh dân tộc mắc bệnh u phổi: Em ước mơ được làm chú bộ đội nhưng... - Ảnh 4.

Biết bản thân sức khoẻ không tốt, không giúp đỡ được gia đình nhiều nên Chừ luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành một người lính. 9 năm học trôi qua, đa số năm nào Chừ cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.

"Nhà ở cách trường 18km nên em ở luôn trường, các bạn một tuần về một lần nhưng em ít khi về, mà về nhà cũng chỉ giúp được bố mẹ trông em thôi. Mấy hôm nay xuống Hà Nội chữa bệnh, em nhận được nhiều lời động viên của thầy cô, bạn bè lắm.

Sự sống mong manh của cậu bé học sinh dân tộc mắc bệnh u phổi: Em ước mơ được làm chú bộ đội nhưng... - Ảnh 5.

Chừ dùng chăn lau nước mắt khi nói về ước mơ

"Sau này lớn lên em muốn trở thành chú bộ đội để có thật nhiều sức khoẻ và bảo vệ Tổ quốc. Ước mơ này em có nói cho bố, mẹ nên bố, mẹ luôn cố gắng kiếm tiền cho em đi học nhưng giờ bệnh của em thế này thì khó lắm", Chừ xúc động.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND xã Bum Tở (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) xác nhận, hoàn cảnh gia đình em Chừ rất khó khăn, nhiều năm nay thuộc diện hộ nghèo của xã. “Em Chừ mắc bệnh phổi nhưng không có tiền xuống Hà Nội phẫu thuật, chúng tôi vừa cùng nhà trường chung tay quyên góp để giúp đỡ một phần nhỏ cho gia đình em”, lãnh đạo UBND xã Bum Tở nói.

Mọi sự giúp đỡ em Chừ, độc giả vui lòng liên hệ với chị Ly Ha De (mẹ em Chừ) qua SĐT: 035383452

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM