Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin "bằng cụ": Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo

Na Miên | 24-03-2020 - 19:07 PM

(Tổ Quốc) - Tomas Brolin ở Thụy Điển. Bóng đá lên bảng huyền thoại, cờ bạc ngồi chiếu kỳ bẽo, kinh doanh thuộc hạng đại phú, cua gái thuộc tốp Don Juan. Còn ăn chơi thì nâng tầm… thác loạn.

Hội sex tập thể huyền thoại của "những thằng già mất nết"

Per Tomas Brolin, cầu thủ sinh năm 1969 này đã cùng Parma chinh phục Coppa Italia 1992, đoạt Cúp C2 châu Âu 1993 và UEFA Cup 1995. Ở đội tuyển Thụy Điển, Brolin vào bán kết EURO 1992 và là ngôi sao nổi bật trên hành trình giành HCĐ tại VCK World Cup 1994 trên đất Mỹ.

Tomas Brolin là bậc huyền thoại của bóng đá Thụy Điển. Điển trai và nổi tiếng trên sân cỏ, Brolin cũng là một tay chơi có hạng về khoản chinh phục mỹ nhân, thay người tình như thay áo, kể cả vào thời điểm anh đã giải nghệ.

Người đẹp gắn bó lâu nhất với Brolin là bạn gái Susan Hardenborg. Tuy vậy, Susan đã bị cựu chân sút Parma phụ bạc từ trước khi sinh cậu con trai Sebastian năm 2001. Sau đó, những tưởng Hoa hậu Annika Duckmark trói chân được gã Don Juan Thụy Điển thông qua cuộc hôn nhân thì rốt cuộc, tới năm 2006, cả hai lại đường ai nấy đi.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 1.

Nguyên nhân? Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Aftonbladet, mỹ nhân Annika Duckmark chỉ trả lời ngắn gọn: "Hắn ta là một gã đàn ông bội bạc, bệnh hoạn và khốn nạn".

Tại Thụy Điển, đời tư của những siêu sao như Zlatan Ibrahimovic vẫn thường bị truyền thông soi mói. Nhưng xét về độ ăn chơi và đẳng cấp "khốn nạn" như lời Hoa hậu Annika Duckmark thì Ibra phải gọi đàn anh Brolin là… "ông cụ".

Những cuộc chơi khét tiếng nhất của Brolin gắn liền với những màn thác loạn tập thể cùng một huyền thoại khác của thể thao Thụy Điển, đó là Bjorn Borg - tay vợt giành 62 danh hiệu đơn, trong đó có 11 danh hiệu Grand Slam.

Mùa Hè năm 1999, Tomas Brolin và Bjorn Borg cùng xuất hiện trong MV ca nhạc Alla Vi (Friends in need) của ca sĩ Dr.Alban. Trong clip này, Tomas Brolin và Bjorn Borg cùng xuất hiện với các người đẹp trong chiếc limousine.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 2.

Ý tưởng kịch bản trong video ca nhạc của Dr.Alban sau đó được cặp đôi Tomas Brolin và Bjorn Borg biến thành hiện thực. Theo tờ Stoppa Pressarna, hai huyền thoại trên cùng nhóm bạn đưa các cô nàng chân dài bốc lửa lên chiếc limousine mở tiệc. Họ cho xe chạy trên phố, mở nhạc, lột đồ vừa hát vừa… làm đủ trò cuồng loạn. Khi sự việc vỡ lở, nàng WAG Susan Hardenborg đã gọi nhóm trên là "những thằng già mất nết".

Hai huyền thoại cùng "kích hoạt" một quả bom sex

Những vụ ngoại tình và đặc biệt là sau scandal sex tập thể trên limousine khiến mối quan hệ của Brolin và bạn gái Susan căng thẳng tột độ. Nàng WAG này thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm.

Nhưng một tay chơi như Brolin không có khái niệm ân hận và… ngừng chơi. Cái vụ limousine thì Susan cũng chỉ biết là Brolin và "lão già hư đốn" Bjorn Borg qua miêu tả của báo chí. Nhưng vụ việc sau đó chưa đến nửa tháng thì Susan trực tiếp chứng kiến, khiên cô sốc đến mức phải… nhập viện.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 3.

Cũng theo Stoppa Pressarna, Brolin và ông anh Bjorn Borg đưa Camilla Henemark về căn biệt thự của mình ở Stockholm mở tiệc. Camilla Henemark sinh năm 1964, là một diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu nội y bốc lửa từng được mệnh danh "bom sex" tại Thụy Điển.

Nhưng họ tiệc tùng thế nào? Ngay tại phòng khách, ca sĩ Camilla Henemark cất cao các bản hit của mình. Hai huyền thoại Brolin và và Bjorn Borg nhảy múa phụ họa. Khi đến bài Everytime You Lie thì Brolin đã lột sạch đồ của Camilla. Lúc ấy, Brolin và ông anh Bjorn Borg cũng nhảy múa trong tư thế… trần như nhộng.

Vodka được miêu tả là chảy như suốt theo đúng nghĩa đen. Bởi Bjorn Borg cầm cả chai đổ lên người Camilla, còn Brolin thì thưởng thức suối rượu chảy theo những đường cong của quả bom sex đang cất vang điệp khúc của bản hit Everytime You Lie.

Đúng vào thời điểm tiệc cao trào nhất thì… hỡi ôi, cô nàng Susan về nhà bắt quả tang. Tiếng hát của Camilla lập tức nhường lời cho tiếng thét của Susan. Vừa chửi bới "một lũ bệnh hoạn", Susan vừa ôm tất cả quần áo của "lũ ấy" ném ra ngoài. Đương nhiên, tất cả ra ngoài, còn Susan… nhập viện.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 4.

Camilla Henemark.

Nhưng những câu chuyện trong "cuộc đời chơi bời" của Brolin thì chẳng đời nào kết thúc theo kịch bản không có hậu như vậy. Bjorn Borg thú nhận: "Chúng tôi lại lên chiếc limousine thẳng tiến đến khách sạn Kung Carl. Ban đầu, chúng tôi vào bar của khách sạn uống champaige và sau đó là cùng vào một phòng".

Chuyện này cũng được chính cô nàng Camilla Henemark kể lại trong cuốn tự truyện "Adjö det ljuva livet" (Tạm biệt cuộc sống ngọt ngào). Theo Camilla: "Chúng tôi chẳng ai mang theo bao cao su cả. Tôi gọi điện cho lễ tân mang tới cả một hộp đầy bao cao su. Cả ba chúng tôi cùng thăng hoa".

Trên thương trường đánh bay đối thủ, dưới chiếu bạc giỏi bịp cả làng

Có câu "miệng ăn núi cũng lở" chứ đừng nói là vừa ăn vừa chơi. Nhưng "ngọn núi" tài sản của Brolin chẳng những chả lở mà còn ngày càng cao thêm. Bởi không chỉ biết ăn chơi, huyền thoại bóng đá Thụy Điển còn là một doanh nhân lọc lõi.

Ngay sau khi giải nghệ năm 1998 cùng khối tài sản kha khá, Brolin đầu tư thành công ở rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, mở nhà hàng, trung tâm giải trí… Nhưng một trong những lĩnh vực thành công nhất của cựu chân sút Parma là vòi máy hút bụi.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 5.

Công ty của Brolin mang tên Twinnovation, chuyên sản xuất vòi máy hút bụi thông minh mang tên Twinner có thể dễ dàng dọn dẹp sạch những ngóc ngách nhỏ nhất trong văn phòng hoặc đồ đạc văn phòng và được cấp bằng sáng chế. Sản phầm vòi Twinner chiếm thị trường trong nước và các nước Bắc Âu.

Nhưng thương trường là chiến trường. Đang làm ăn ngon lành thì sản phẩm Twinner bị ít nhất hai đối thủ cạnh tranh kiện vì… ăn cắp bản quyền. Thế là một cuộc chiến pháp lý về bản quyền sáng chế nổ ra.

Tới tháng 02/2011, theo phán quyết của tòa án tối cao Thụy Điển, Twinnovation chiến thắng, bản quyền sáng chế thuộc về họ. Brolin tổ chức tiệc mừng to, vì không những các đối thủ phải bồi thường cho anh 4 triệu Krona (khoảng 9 tỷ VND), mà còn phải tiêu hủy toàn bộ sản phẩm của họ. Từ ấy, đối thủ cạnh tranh phá sản còn công ty của người hùng Thụy Điển lại càng phất lên như diều gặp gió.

Ronaldinho phải gọi Tomas Brolin bằng cụ: Từ sex tập thể tới chiếu bạc bịp ở Malmo - Ảnh 6.

Một thú vui khác của Brolin từ thời còn thi đấu đỉnh cao chính là xì tố. Chính vì vậy, Brolin thường xuyên tham gia vào World Series of Poker. Tại một giải đấu chuyên nghiệp ở Monte Carlo, tay chơi này từng xếp vị trí 38 trong tổng số 842 tay chơi chuyên nghiệp tham dự.

Nhưng nói về khoản xì tố, thì việc Brolin tham gia vào World Series of Poker hoàn toàn mang tính chất tiếp thị, quảng cáo giống như Ronaldo "béo" hay Neymar. Tay chơi này thường đánh tại các Casino hoặc tự tổ chức cùng bạn bè khắp nơi và được xem là một tay… bạc bịp có ngón có nghề.

Năm 2001, Brolin bị một nhóm côn đồ uy hiếp tại Malmo. Brolin từ chối tiết lộ thông tin về vụ việc này. Nhưng theo một nguồn tin tiết lộ với Stoppa Pressarna thì một nhóm gồm 5 tên côn đồ đã gí súng vào đầu huyền thoại Thụy Điển, tịch thu số tiền lên tới 2,3 triệu Knona vì cho rằng Brolin đã… ăn tiền của họ trên chiếu bạc bịp.

Một gã phong lưu huyền thoại. Huyền thoại từ bóng đá, cua gái, thương trường và… kỳ bẽo.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM