Thành công là một tảng băng trôi: Chúng ta thấy chiến lợi phẩm, không thấy mồ hôi; Thấy bằng cấp, không thấy bài tập về nhà; Thấy buổi biểu diễn, không thấy buổi diễn tập!

15-02-2020 - 13:53 PM

Những người thành công nhất luôn cần thời gian, sự hy sinh, sự thất vọng và lựa chọn thông minh trước khi trở thành người đẳng cấp thế giới.

Thành công là một tảng băng trôi - những gì mọi người nhìn thấy rất khác với thực tế. Hầu hết mọi người đều không thể kể hết cái giá mà những người thành công đã phải trả (dưới bề mặt) để có được những gì mà người ta thấy (trên bề mặt).

Mọi người chỉ thấy mục tiêu cuối cùng, vinh quang, chiến thắng vĩ đại. Nhưng hết lần này đến lần khác, người ta đã chứng minh rằng sự kiên trì, cống hiến, cam kết, hy sinh, thất bại và thất vọng là một số yếu tố thực sự góp phần vào thành công cuối cùng mà chúng ta thấy.

James Clear từng viết: "Khi bạn chỉ toàn thấy những ví dụ về người mạnh nhất, giàu nhất và thông minh nhất, thì thật dễ dàng để đánh giá cao kết quả và đánh giá thấp quá trình."

Thông thường trong cuộc sống và kinh doanh, mọi thứ không như những gì chúng thể hiện ra bên ngoài: con đường gồ ghề mới là thứ thực sự tạo ra thành công thực sự. Giống như một tảng băng trôi, thành công có một mặt sâu mà chúng ta hiếm khi thấy.

Những giờ phút vô hình, thất bại, khủng hoảng niềm tin, sự cô đơn, những đêm muộn và buổi sáng sớm. Và tất cả nhưng chông chênh đó xuất hiện trước khi tạo nên thành công.

Tôi thích cách David Perell, người dẫn chương trình North Star Podcast nói: "Chúng ta thấy chiến lợi phẩm, không thấy mồ hôi. Chúng ta thấy bằng cấp, không thấy bài tập về nhà. Chúng ta thấy buổi biểu diễn, không thấy buổi diễn tập."

Giáo sư John Hayes tại Carnegie Mellon đã từng nghiên cứu hàng ngàn tác phẩm âm nhạc từ năm 1685 đến năm 1900. Công việc của ông được thúc đẩy bởi một câu hỏi duy nhất: "Mất bao lâu để trở thành một nhạc sĩ đẳng cấp thế giới?"

Đây là những gì ông phát hiện: Mỗi sáng tác được viết ít nhất một thập kỷ sau khi các nhạc sĩ bắt đầu thực hiện công việc của họ một cách nghiêm túc. Chỉ có 3 trường hợp ngoại lệ là được viết trong năm 8 và 9. Trong các nghiên cứu tiếp theo của các nhà thơ và họa sĩ, ông đã tìm thấy kết quả tương tự. Kết quả không làm tôi ngạc nhiên - thành công đến một cách "nhỏ giọt" là có thật.

Ảo tưởng về thành công: Chúng ta thấy chiến lợi phẩm, không thấy mồ hôi, ta thấy bằng cấp, không thấy bài tập về nhà; ta thấy buổi biểu diễn, không thấy buổi diễn tập - Ảnh 1.


Khi chứng kiến những chiến công phi thường [về năng lực thể thao hay nghệ thuật], chúng ta đang chỉ chứng kiến sản phẩm cuối cùng của một quá trình được đo bằng năm. Điều vô hình đối với chúng ta là vô số giờ thực hành đã biến thành màn trình diễn điêu luyện: các cuộc tập luyện không ngừng, sự thành thạo về kỹ thuật và hình thức, sự tập trung đơn độc. Những gì chúng ta không thấy được gọi là logic ẩn giấu của thành công.

Nhiều năm cố gắng, kiên trì, quyết tâm và thực hành không ngừng nghỉ cuối cùng sẽ khiến nhiều người nghĩ bạn có thành công chỉ sau một đêm. Không một ai có thể đưa ra bằng chứng rằng một người nào đó xuất thần mà không cần kinh nghiệm hay luyện tập.

Những người thành công nhất luôn cần thời gian, sự hy sinh, sự thất vọng và lựa chọn thông minh trước khi trở thành người đẳng cấp thế giới. Sự vĩ đại không phải ai cũng có được; nó đòi hỏi một quyết tâm điên rồ với mục đích.

Nếu bạn muốn đạt được một số mục tiêu thực sự lớn và thú vị, bạn phải học cách yêu con đường chông chênh và không bỏ cuộc.

Mỗi người thành công mà bạn biết đều chịu đựng bước thật chậm đến thành công. Khi đạt đến đỉnh cao của sự thành công, họ ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn, ít mắc lỗi hơn, cải thiện kỹ năng ra quyết định và làm được nhiều việc hơn để mang lại kết quả như mong muốn.

Muốn thành công phải chấp nhận con đường chông chênh

Hành trình để đạt được bất cứ điều gì có giá trị trong cuộc sống không phải là một đường thẳng. Không có hệ thống nào hoàn hảo cả. Có những nguyên tắc, khuôn khổ và mô hình có thể hướng dẫn bạn.

Đáng buồn thay, hầu hết mọi người không đủ kiên nhẫn để gặt hái thành quả lao động của chính họ. Để thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn phải học cách yêu con đường khó khăn của mình. Công việc của bạn là xuất hiện mỗi ngày, trau dồi luyện tập và dần dần, việc hành động hoặc đưa ra những lựa chọn tốt nhất trở nên vô thức và tự động.

Khả năng chịu đựng của bạn càng lớn, phần thưởng càng nằm trong tầm tay của bạn. Nếu bạn đã chọn một mục đích quan trọng cho cuộc sống của mình, thì bạn sẽ cần thời gian để đạt được nó.

Thành công phi thường không chỉ dành cho một số ít. Nó có sẵn cho bạn và cho tất cả mọi người, nếu bạn sẵn sàng nắm lấy phần chìm khó khăn của nó.