"Gài bẫy" hạ Campuchia đậm đà, thầy Park tạo lợi thế lớn cho Việt Nam ở chung kết SEA Games

07-12-2019 - 20:10 PM

Thêm lần nữa, thầy Park cho Đông Nam Á thấy "phép màu" của ông linh nghiệm đến thế nào. Cú "ra đòn" này của ông với "người láng giềng" Campuchia quá đỗi nặng tay.

Bán kết SEA Games 2019: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia (Nguồn: HTV)

Một ngày trước trận bán kết với U22 Thái Lan, HLV Park Hang-seo "gọi riêng" truyền thông Việt Nam ra "tâm sự mỏng" rằng: "Chúng ta cạn thể lực rồi, đá bằng tinh thần thôi".

Tất lẽ là thông tin ấy ngay lập tức xuất hiện trên các mặt báo, và có lẽ nó cũng lập tức được thầy trò HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia "tiếp nhận" và "ủ mưu" cho các cầu thủ của mình cách đối phó với U22 Việt Nam - đội bóng được đánh giá mạnh hơn U22 Campuchia rất nhiều.

Điều ấy lý giải cho cách nhập trận của U22 Campuchia. Ngay từ khi bóng lăn, song song với việc chơi bóng ngắn, đập nhả nhịp nhàng dựa vào sự quen thuộc với mặt sân cỏ nhân tạo, các cầu thủ trẻ Campuchia rất tích cực phạm lỗi, thậm chí là phạm lỗi thô bạo đến nhận thẻ vàng như tình huống của Mao Piseth ở phút thứ 7, hòng trực tiếp bào mòn thể lực của các cầu thủ U22 Việt Nam, cũng như nâng cao nguy cơ chấn thương của các trụ cột U22 Việt Nam.

Gài bẫy hạ Campuchia đậm đà, thầy Park tạo lợi thế lớn cho Việt Nam ở chung kết SEA Games - Ảnh 2.

Pha bóng ấy, Trọng Hoàng là nạn nhân của Mao Piseth. Song thẻ vàng ấy của cầu thủ Campuchia là vô ích, bởi Trọng Hoàng không những là cầu thủ chơi cực kỳ "có lửa", mà còn cực kỳ khôn ngoan với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở V.League. Pha bóng ấy nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng ngay trước khi bị phạm lỗi, số 8 của Việt Nam đã kịp rút chân, đồng thời ngã cực đẹp.

Mải mê "phá" thể lực của các cầu thủ Việt Nam, U22 Campuchia để lộ ra những sơ hở chết người. Mải nhao vào những pha tranh chấp tay đôi, họ "ăn đòn" bởi pha phản công cực nhanh của U22 Việt Nam, bằng bóng dài.

Pha bóng được chuyền một chạm từ phần sân nhà lên cho Đức Chinh, có đến 7 cầu thủ Campuchia lao về phòng ngự, trong khi chỉ có duy nhất một cái bóng áo đỏ băng lên. Đường tạt bóng của Đức Chinh là tuyệt đẹp, vừa đủ độ lược, vừa chính xác ở điểm rơi. Đứng ở góc hẹp, song Tiến Linh bật cao, đánh đầu hiểm hóc vào góc xa, khiến Campuchia ngỡ ngàng gục ngã.

"Cái bẫy" mà HLV Park Hang-seo giăng ra dành cho U22 Campuchia đã sập đúng lúc, đúng như tính toán của nhà cầm quân lão luyện và kỳ tài người Hàn Quốc. Bị dẫn trước, đồng nghĩa với việc cánh cửa vào chung kết đóng sập trước mặt thầy trò HLV Felix Dalmas, bởi ai cũng biết ông Park yêu thế trận phòng ngự - phản công đến thế nào.

Ngay lập tức sau bàn thắng mở tỷ số, U22 Việt Nam lùi lại, chơi thế trận quen thuộc từng được dùng để hạ không ít đối thủ. Và bàn thắng thứ hai đến như mặc nhiên nó phải thế. Chỉ 7 phút sau bàn thắng của Tiến Linh, phút 26 từ sâu sân nhà, trung vệ Thành Chung phất đường bóng dài lên cho Đức Chinh tranh chấp thành công với hậu vệ đối phương, đè mặt sút tung lưới thủ thành Keo Soksela.

Với thầy trò HLV Felix Dalmas, quả tình họ mất phương hướng thực sự. Phải làm gì lúc này bây giờ? Nhao lên để tìm bàn gỡ hay xốc lại hàng thủ để hạn chế thua thêm? Không quan trọng, bởi một khi "guồng quay" mang tên Park Hang-seo đã khởi động, khó có ai có thể dừng nó lại được. Và rõ ràng thầy trò HLV người Argentina này "chưa đủ tuổi" để dừng nó lại.

Thắng 2-0, HLV Park Hang-seo đã có thể ung dung "cất" Tiến Linh sau khi tiền đạo U22 Việt Nam có biểu hiện đau, tung Thái Quý vào sân. Chẳng biết vô tình hay cố ý, toan tính hay may mắn nữa khi chính Thái Quý là người tung ra đường kiến tạo cho Hà Đức Chinh lần thứ hai sút tung lưới U22 Campuchia. 3-0 cho U22 Việt Nam ở phút cuối cùng hiệp 1. U22 Campuchia tan tác sau cú "sập bẫy" bẽ bàng trước thầy Park.

Thong thả, HLV Park hang-seo rút tiếp đội trưởng Hùng Dũng ra nghỉ, tung Bùi Tiến Dụng vào sân "chơi đùa" cùng các cầu thủ Campuchia. Có được chiến thắng đậm đà, các cầu thủ Việt Nam cực kỳ bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của đối phương, đồng thời chủ động "giữ chân" cho trận chung kết cực kỳ quan trọng.

Gài bẫy hạ Campuchia đậm đà, thầy Park tạo lợi thế lớn cho Việt Nam ở chung kết SEA Games - Ảnh 5.

Trận đấu trôi qua được 2/3, nét chán nản đã hiện rõ trên mặt các cầu thủ trẻ Campuchia. Có lẽ thời điểm ấy, họ chỉ mong trận đấu sớm bước vào hồi kết, bởi trước U22 Việt Nam, chẳng có "cánh cửa" nào có thể mở ra cho họ cả.

Dẫu cho "vừa đá vừa chơi", U22 Việt Nam vẫn có thêm bàn thắng thứ tư. Lần này Hà Đức Chinh hoàn thành hat-trick bằng pha cắt mặt, sửa nhẹ đường bóng đi vào lưới sau cú phạt góc của Thái Quý.

Đúng phút bù giờ cuối cùng, rốt cuộc Campuchia cũng có cơ hội có được bàn thắng danh dự từ pha chạm tay của Thanh Thịnh ngay trong vòng cấm. Song trên đối diện với quả phạt đền, Văn Toản đã cực kỳ xuất sắc cản phá thành công, nhấn chìm U22 Campuchia vào ngày buồn đến não lòng.

Ở trận bán kết 1, U22 Indonesia đã phải chơi trọn 120 phút sau sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đội nhà giúp U22 Myanmar thực hiện thành công màn lội ngược dòng trong 90 phút thi đấu chính thức. Với mật độ thi đấu cực kỳ khủng khiếp của SEA Games lần này, chắc hẳn 30 phút thi đấu thêm ấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ Indonesia.

Hạ gục dễ dàng U22 Campuchia bằng pha "gài bẫy" tài tình, HLV Park Hang-seo giúp các học trò vừa có được chiến thắng, vừa tiết kiệm được không ít sức lực, để tập trung cho trận chung kết quyết định đến chiếc HCV SEA Games mơ ước của bóng đá Việt Nam.

Với lợi thế ấy, chức vô địch SEA Games 30 phải là của Việt Nam!

Tỷ số: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chinh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tiến Linh

U22 Campuchia: Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Chansopheak, Chanpolin, Muslim, Bunheing, Kakada, Piseth, Keo Sokpheng.

Ghi bàn: Tiến Linh (19'), Hà Đức Chinh (26', 45', 68')