Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới

Hà Nam | 12-02-2021 - 23:53 PM

(Tổ Quốc) - Gần 4 tháng sau thảm họa sạt lở núi, giờ đây người dân Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã được đón Tết trong những căn nhà mới khang trang, ấm áp. Nhờ sự cưu mang của đồng bào cả nước, cuộc sống của họ đang dần được hồi sinh…

Niềm vui ở làng mới

Những ngày đầu năm mới, trong tiết trời nắng ấm của mùa xuân, chúng tôi trở lại vùng sạt lở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam). Dù vẫn còn đó những dấu tích của vụ núi đè kinh hoàng, nhưng giờ đây con đường dẫn vào trung tâm xã đã được thông suốt, xe cộ dễ dàng lưu thông. Không khí xuân càng thêm rộn ràng khi dọc hai bên đường người dân cắm cờ Tổ quốc, chưng các chậu hoa cúc, chậu quất trong nhà để đón Tết Nguyên đán.

Đã 4 tháng từ khi xảy ra vụ lở núi kinh hoàng khiến hàng chục ngôi nhà bị xóa sổ, 23 người chết và mất tích, nhờ sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền và sự chia sẻ, đùm bọc của đồng bào cả nước, đến nay người dân Trà Leng đã gượng dậy sau những mất mát, đau thương và dần ổn định cuộc sống.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 1.

Ngôi làng mới của người dân vùng sạt lở xã Trà Leng

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 2.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thắp hương cho các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở núi ở Trà Leng

Với quyết tâm không để người dân phải chịu cảnh "màn trời chiếu đất" sau thảm họa, sau thời gian nỗ lực thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khu tái định cư mới cho bà con đã hình thành.

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang ở làng mới rộng 6ha nằm ngay trung tâm xã, cách làng cũ khoảng 5 km. Mỗi hộ dân được cấp 200m2 đất để "an cư", các ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà sàn của đồng bào M'Nông, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và công trình phụ. Ngoài ra, mỗi ngôi nhà đều được trang bị sẵn các vật dụng thiết yếu như: giường ngủ, bàn ghế, bình chứa nước sinh hoạt,… Tất cả đều do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 3.

Người dân Trà Leng treo cờ Tổ quốc trong ngôi nhà mới để đón Tết

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 4.

13 căn nhà đã được bàn giao cho người dân Trà Leng bị sập nhà, có người thân chết và mất tích trong thảm họa lở núi

Tết lại về với bà con Trà Leng

Trong chiếc áo xanh bộ đội, sơ-vin chỉnh tề, hôm nay là lần hiếm hoi già làng Hồ Văn Đề (85 tuổi) cười kể từ khi gia đình gặp đại nạn. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy lại những nụ cười của bà con nơi đây. Những nụ cười mến khách, nụ cười đón chào ngôi làng mới, những căn nhà ấm áp nghĩa tình.

Lật đật chỉnh lại 8 tấm di ảnh của con, cháu lên bàn thờ trong căn nhà mới, ông Đề vừa khấn bái và không quên "khoe" rằng: "Nhà nước làm nhà mới cho bố rồi. Nơi ở thì có lại rồi nhưng giờ bố lại thiếu mất các con, các cháu, bố buồn lắm! Các con, các cháu có linh thiêng thì về đây ăn Tết cùng bố nhé!".

Già làng Hồ Văn Ðề xúc động khi cầm trên tay sổ đỏ và chìa khóa của ngôi nhà mới

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 6.

Năm nay, già Đề và vợ đón Tết trong ngôi nhà mới nhưng vắng bóng con cháu

Ông Đề có 8 người thân thiệt mạng và mất tích, nhà cửa của ông cũng bị "xóa sổ" trong vụ lở núi kinh hoàng chiều 28/10/2020. Kể từ buổi chiều định mệnh ấy, vợ chồng ông Đề cùng hàng chục người dân phải sống chen chúc trong phòng học của điểm trường mầm non Ông Dục.

"Trận lở núi gây thiệt hại nặng nề quá. Thảm cảnh thiên tai này xảy ra là điều không ai mong muốn cả, nhưng may nhờ có chính quyền và mạnh thường quân giúp đỡ mà Tết này tôi và mọi người ở đây đã có nhà để ở. Nghĩ đến việc hàng chục người dân vẫn còn mất tích, bố cũng buồn lắm. Nhưng nay đến Tết rồi nên thôi tạm gác nỗi buồn ấy cái đã. Tết mà, buồn sao được", ông Đề tâm sự.

Đang cùng bố và em gái quét dọn nhà mới, cần mẫn dán những chiếc hoa mai bằng giấy lên tường để trang trí đón Tết, em Nguyễn Thị Xuân Quyền (15 tuổi) cho biết, mình rất vui khi suốt 4 tháng bỗng trở thành "người vô gia cư" thì đến nay đã có được ngôi nhà mới.

Trận lở núi đã cướp đi người mẹ của Quyền, căn nhà cũ với bao kỷ niệm tuổi thơ của em giờ cũng chỉ còn là đống đổ nát. Quyền cho biết, đến bây giờ em vẫn còn ám ảnh vì những gì đã trải qua và rất nhớ mẹ. Tuy nhiên, chứng kiến sự nỗ lực của cha và sự giúp đỡ của mọi người đã tiếp thêm động lực giúp em mạnh mẽ hơn, cố gắng quên đi nỗi đau và học thật tốt.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 7.

Em Nguyễn Thị Xuân Quyền quét dọn ngôi nhà mới để đón Tết, ước nguyện một năm bình an

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 8.

Để giúp người dân kịp đón Tết trong những ngôi nhà mới, lực lượng chức năng xã Trà Leng đã hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc, sắp xếp, bố trí lại nhà cửa

"Nhà mới rất đẹp, khang trang và mát mẻ. Con mong ước năm mới gia đình sẽ được bình an. Dù không còn có mẹ bên cạnh nhưng con, ba và em sẽ cố gắng để sống thật tốt. Con sẽ nỗ lực học tập thật giỏi để sau này xây dựng làng mình giàu đẹp hơn", Quyền bộc bạch.

Được biết, để có không khí sắc xuân, chính quyền địa phương đã tặng mỗi gia đình tại làng mới của Trà Leng hai chậu hoa cúc và cặp quất cảnh để đón Tết vui tươi, đầm ấm hơn.

Loay hoay sửa soạn lại chậu hoa cúc trước hiên nhà, anh Nguyễn Thành Sơn (cha của Quyền) cho biết, kể từ ngày vợ mất tích, tối nào anh cũng mất ngủ, có lúc tưởng chừng như đã gục ngã vì quá đau buồn. Nhưng nhờ sự động viên, hỗ trợ của mọi người, anh cũng gắng gượng để làm chỗ dựa cho 2 con.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 9.

Người dân Trà Leng tạm gói nỗi đau trong lòng cất sang một góc để vui Tết cổ truyền của dân tộc

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 10.
Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 11.

Ngôi nhà với những vật dụng đơn sơ nhưng là niềm động viên to lớn và kịp thời với những người dân Trà Leng khi họ bị thiên nhiên cướp đi tất cả mọi thứ

"Nhờ quan tâm của nhà nước và sự cưu mang của đồng bào khắp nơi nên dù mất mát rất nhiều nhưng tôi và người dân ở đây thấy không hề đơn độc. Giờ có nhà mới đón Tết rồi, tôi phấn khởi lắm! Người dân Trà Leng mang ơn tất cả mọi người", anh Sơn chia sẻ và cho biết thêm, trong năm mới này, anh và người dân Trà Leng hi vọng sẽ có một phép màu xảy ra, giúp tìm thấy thi thể của vợ mình cùng những nạn nhân còn đang mất tích, để chôn cất và thờ cúng theo phong tục của địa phương.

Trao đổi với PV, ông Phan Quốc Cường - Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho biết, hiện tâm lý cũng như đời sống người dân vùng sạt lở đã tạm ổn định trở lại. Họ đã dọn về nhà mới và sửa soạn đón Tết Tân Sửa 2021.

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 12.

Em Hồ Thanh Hải (17 tuổi) thắp hương cho bố mẹ, em và cháu đã ra đi trong trận sạt lở núi. Năm nay, lần đầu Hải ăn Tết trong căn nhà mới nhưng lại thiếu hình bóng của cha mẹ

Người dân vùng sạt lở Trà Leng đón Tết ấm cúng trong những căn nhà mới - Ảnh 13.

Mâm cơm cúng về nhà mới và tất niên của Hải

Sau cơn mưa trời lại sáng, một gia đình ở Trà Leng dùng đá xếp thành chữ Bình An trước hiên ngôi nhà mới để cầu mong 1 năm mới an lành

"Nhìn người dân có nhà mới tôi cũng xúc động lắm. Cuộc sống phía trước của bà con cũng còn rất nhiều việc phải lo nữa, nhưng tôi tin rằng với sự hỗ trợ của địa phương và đồng bào cả nước, họ sẽ cố gắng từng bước để sớm ổn định lại cuộc sống. Thay mặt người dân xã Trà Leng, tôi gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm, sự quan tâm của các cấp, chính quyền luôn đồng hành và giúp đỡ người dân nơi đây", ông Cường nói.

Chia tay ngôi làng mới ra về, xe lăn bánh mà lòng tôi tự nhiên thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ, với già Đề, anh Sơn hay em Quyền thì nỗi đau mất người thân sẽ không dễ gì nguôi ngoai. Nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ liền da. Tôi tin rằng, cùng với sự chung tay, giúp đỡ của đồng bào cả nước, năm mới, Trà Leng sẽ sớm hồi sinh.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM