Nghỉ việc ở đài truyền hình, 7x cầm 1 tỷ đồng rời phố lên Đà Lạt xây nhà gỗ, sống bình yên

Thiên Thanh | 17-08-2022 - 13:30 PM

(Tổ Quốc) - Dù đang có công việc đáng mơ ước tại đài truyền hình nhưng nam nhà báo chọn bỏ lại tất cả lên Đà Lạt tìm kiếm cuộc sống không áp lực, gần gũi thiên nhiên.

Cách đây 3 năm, vào một buổi sáng khi đang ngồi cà phê tại nhà, anh Đoàn Quý Lâm (SN 1978) bỗng nảy ra ý định “bỏ phố về quê”. Quyết định táo bạo này của anh Lâm bắt nguồn từ việc “nhận ra bản thân không muốn tất bật với công việc, muốn có cuộc sống tự do, gần gũi với thiên nhiên”.

“Lựa chọn rất nhanh chóng. Lúc đó, tôi đang ngồi uống cà phê ở hiên nhà rồi chợt loé lên suy nghĩ rời bỏ thành phố xô bồ. Ngay lập tức tôi bàn với vợ bán hết tất cả lên Đà Lạt ở. Nhận được sự ủng hộ của bà xã, tôi gọi điện nhờ bạn bè giới thiệu đất trên Đà Lạt. Sau đó, đăng bài viết bán nhà. Tất cả chốt giao dịch chỉ trong vòng 1 ngày”.

Anh Lâm chọn “bỏ phố” khi cả sự nghiệp và cuộc sống đang vô cùng ổn thỏa.

Anh Quý Lâm vốn là một phóng viên 

Thời điểm đó, anh Lâm đang làm việc ở đài truyền hình VTV tại TP.HCM, công việc này đã gắn bó với anh được 3 năm. Trước đó, anh cũng từng là phóng viên, trưởng ban tại 5 cơ quan báo chí có tiếng ở TP.HCM. Ngoài ra, anh còn có một công ty truyền thông chuyên sản xuất phim quảng cáo, viết bài PR đang trên đà phát triển.

Công việc thuận lợi giúp nam nhà báo có điều kiện kinh tế tương đối khá giả, vợ chồng và hai con (1 gái, 1 trai) sinh sống trong căn nhà khang trang ở Bình Dương. Căn nhà có hồ bơi, ngay mặt phố và nằm trong khu dân cư đảm bảo an ninh, dân trí cao.

Vợ chồng anh Lâm tập tành trồng rau hữu cơ

Thế nhưng ngay sau khi có quyết định “bỏ phố”, anh Lâm liền rao bán căn nhà với số tiền 2,5 tỷ đồng. Sau khi xoay sở những công việc cá nhân, anh còn lại trong tay 1 tỷ đồng và bắt đầu lên kế hoạch thay đổi cuộc sống.

Lý giải nguyên nhân chọn điểm đến là Đà Lạt, anh Quý Lâm chia sẻ: “Tôi từng học đại học ở đây 5 năm. Bản thân rất yêu thích thành phố, con người và không khí nơi đây. Tôi cũng cảm thấy đây là mảnh đất an bình, trong trẻo. Hơn nữa là tôi muốn sống ở phố núi, sống một cuộc sống thanh nhàn và khi nghĩ đến một vùng đất khác sống, Đà Lạt chính là nơi tôi nghĩ đến đầu tiên”.

Với số tiền vốn trong tay, anh Lâm dùng 700 triệu đồng mua lô đất có diện tích 1.000 m2 ở vùng bìa rừng Đà Lạt. Số tiền còn lại anh xây dựng căn nhà gỗ làm nơi an trú mới cho gia đình 4 người. Ngôi nhà khởi công từ tháng 4/2019 đến tháng 7 cùng năm thì hoàn thành.

Nghỉ việc ở nhà đài, nam nhà báo cầm 1 tỷ đồng bỏ phố lên Đà Lạt xây nhà gỗ, sống bình yên - Ảnh 3.

Căn nhà gỗ của vợ chồng anh Lâm ở bìa rừng Đà Lạt

Đến vùng đất mới, anh Lâm từ một phóng viên trở thành một người nông dân thực thụ. Gia đình anh chuyển hẳn sang làm nông nghiệp, trồng trọt cây ăn trái, rau củ quả… Xây dựng cuộc sống tự cung tự cấp, trồng rau hữu cơ phục vụ bữa ăn hàng ngày. 

Thế nhưng, do không có kinh nghiệm làm nông nên thời gian đầu thành quả chưa được như mong đợi, vợ chồng anh Lâm vẫn phải mua rau của người dân bản địa.

Đến nay sau 3 năm rời phố về quê, gia đình anh Lâm đã có cuộc sống mới ở thành phố sương mù. Với sự nhanh nhạy của mình, anh Lâm đã tậu được căn nhà thứ hai ở đây. Ngôi nhà được thiết kế hình tròn, có hồ bơi và bao quanh là cây cối xanh ngát. 

Tất cả hình ảnh về cuộc sống tại Đà Lạt được anh Lâm đăng tải lên Facebook cá nhân khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ao ước. 

Ngày nay, xu hướng “bỏ phố về rừng” cũng không còn xa lạ. Là một người trong cuộc, anh Lâm chia sẻ:  “Bỏ phố lên Đà Lạt sinh sống là điều mà nhiều người rất thích thú nhưng không hề đơn giản. Bởi khi đưa ra quyết định này các bạn sẽ phải bỏ một công việc kiếm ra tiền, một môi trường sống náo nhiệt ở thành phố, các mối quan hệ bạn bè… Đổi lại mỗi sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, cây cối xanh ngát và cảm giác yên bình, không quá áp lực”.

Nghỉ việc ở nhà đài, nam nhà báo cầm 1 tỷ đồng bỏ phố lên Đà Lạt xây nhà gỗ, sống bình yên - Ảnh 4.

Ngôi nhà thứ hai như trong câu chuyện cổ tích của vợ chồng anh Quý Lâm

Ảnh NVCC