Mùa hè này không chỉ lên núi xuống biển, vì ở Việt Nam mới có cả một khu tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật “xịn sò" cho bạn trải nghiệm

Thử tưởng tượng xem, chuyến du lịch hè này của bạn sẽ thế nào?

Hay là đã chuẩn bị cho mình một địa điểm thật đẹp, và lên kế hoạch ăn chơi xả láng như những mùa hè trước hay chưa? 

Sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thật tự hào khi Việt Nam trở thành đất nước được truyền thông quốc tế ca ngợi rất nhiều về khả năng chống dịch. Và trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang oằn mình trước Covid-19, thật may mắn khi chúng ta đã có thể tạm trở lại cuộc sống ngày thường, có thể tung tăng đi du lịch, vui chơi và nghỉ ngơi - dù mới chỉ là đến những địa điểm trong nước.

Lên núi, xuống biển, Việt Nam nào có thiếu gì cảnh đẹp đâu. “Sứ mệnh" của những kẻ yêu và mê du lịch, là không thể bỏ qua bất kì điểm đến thú vị nào, nhất là khi nó lại nằm ngay tại đất nước mình. Dải đất hình chữ S với biển xanh, cát trắng, nắng vàng ở Nha Trang, Phú Quốc, hay những vùng núi non với khí hậu mát mẻ tại Sa Pa, Đà Lạt… thì năm nào cũng hot, đi mãi không chán. Nhưng sẽ thú vị biết bao nếu như có thể khám phá những địa điểm thật mới, và có những trải nghiệm thật lạ. Bởi thế nên, đúng như dự đoán, sự xuất hiện của một khu tắm khoáng Onsen “xịn sò" đúng chuẩn Nhật ngay tại Việt Nam đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Người sắp được trải nghiệm thì háo hức, người còn chưa sắp xếp được kế hoạch đi thì nóng lòng xếp lịch ngay từ bây giờ. 

Ngay tại đất nước mình cũng có được trải nghiệm tắm Onsen chuẩn Nhật, ngại gì mà không thử? 

Mùa hè này không chỉ lên núi xuống biển, vì ở Việt Nam mới có cả một khu tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật “xịn sò cho bạn trải nghiệm - Ảnh 2.

Được tắm suối khoáng nóng giữa khung cảnh đậm chất Nhật Bản, xung quanh là núi non trùng điệp, cây cối xanh ngắt với bao la mây trời quả thật là một trải nghiệm không thể nào quên. Và chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được điều đó ở Yoko Onsen Quang Hanh - một nơi cách Hà Nội chỉ khoảng 2 giờ đi xe.

Từ Hà Nội, chuyến xe của chúng tôi bon bon trên đường cao tốc nhanh chóng đi qua TP. Hạ Long rồi dừng lại ở điểm nghỉ dưỡng mới toanh nằm tại phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trong trí nhớ của tôi, địa điểm quen thuộc này vốn đã nổi tiếng khắp nơi với tắm khoáng Quang Hanh, nước khoáng Quang Hanh… do có nguồn suối khoáng thiên phú. Thế nhưng giờ đây, không chỉ là những bể bơi tắm khoáng đơn thuần như trước, ngay giữa những ngọn núi đá, nơi núi rừng xanh rì đã xuất hiện hẳn một khu nghỉ dưỡng với kiến trúc đậm chất Nhật Bản, mà bên trong là trải nghiệm tắm khoáng cực kỳ thú vị đang đợi chờ chúng tôi trải nghiệm.

Ngay từ cổng khu nghỉ dưỡng Yoko Onsen đi vào trong, tôi đã choáng ngợp bởi mọi kiến trúc, decor đều mang lại một cảm giác rất Nhật! Từ những mái nhà ngói dốc nhẹ màu nâu, các khung cửa và mọi đồ đạc chủ yếu được làm bằng tre hoặc gỗ toát lên sự mộc mạc và dễ chịu, cho đến hình ảnh những dải cờ cá chép truyền thống Nhật được trang trí dọc lối đi đều mang đến một cảm giác rất ấn tượng, giống như đang lạc giữa xứ sở Phù Tang vậy. 

Từ quầy lễ tân, khu check in cho đến hàng loạt khu vực bên trong, có lẽ còn quá mới mẻ đối với người Việt nên bên cạnh các nhân viên hướng dẫn làm thủ tục thì hướng dẫn sử dụng dịch vụ được đặt ở mọi lối đi, cứ bước vào một khu trải nghiệm mới là sẽ có hướng dẫn mới. Nếu chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu, có lẽ bạn sẽ thấy trầm trồ về rất nhiều thứ mới lạ ở đây: trước khi vào trong phải cất giày ở khu vực tủ giày có mã khoá số bên ngoài, nhận đồ yukata và thay đồ, cất đồ bên trong khu vực dành riêng cho nam/nữ… Mọi trải nghiệm của bạn sẽ được ghi lại và trừ phí thông qua chiếc đồng hồ hiện đại mà bạn đã được nhân viên phát ngay từ quầy check in. Từ đây, trải nghiệm tắm suối khoáng sẽ thật sự được bắt đầu. 

Khu vực lễ tân và bên ngoài khu xông hơi cực đẹp, mang đậm văn hoá Nhật Bản. 

Phòng thay đồ vô cùng đơn giản với nội thất gỗ. 

Theo đúng hành trình trải nghiệm, chúng tôi bắt đầu ở khu vực tắm tráng - là phòng tắm ngồi được chia thành nhiều ngăn khác nhau - nơi mà mọi người cùng nhau tắm tập thể để tráng trước khi vào tắm khoáng. Khung cảnh tại đây lại khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc, bởi có lẽ tôi đã thấy phòng tắm này đâu đó trong một bộ phim hay một cuốn truyện tranh Nhật Bản.

Kế đó, bạn sẽ bước vào khu vực tắm khoáng nóng riêng biệt của nam và nữ. Đây được gọi là khu vực tắm nude - xây và thiết kế riêng rẽ, có mái che để đảm bảo sự an toàn và mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho du khách. Với nhiều bể khác nhau cùng những nhiệt độ khác nhau, tôi đã được trải nghiệm tắm khoáng với nhiệt độ tăng dần, sau đó lại giảm dần, trải nghiệm tắm nằm ngâm mình, ngâm bồn khoáng nóng… Một cảm giác thật sự thú vị dù ban đầu chưa quen với việc ngâm mình trong nhiệt độ cao, nhưng càng trải nghiệm lại càng thấy thích thú. Làn nước khoáng nóng như ngấm vào cơ thể, tạo nên cảm giác khác biệt hoàn toàn so với ngâm bồn nước nóng ở nhà.

Đặc biệt lưu ý ở khu tắm này, vì là tắm nude nên toàn bộ khách vào sẽ không được mang theo điện thoại hay bất kì vật dụng nào khác (ngoại trừ một chiếc khăn) để đảm bảo sự riêng tư cho tất cả mọi người. Nhân viên của khu sẽ kiểm soát và chỉ khi ra khỏi đây, bước sang các khu khác thì bạn mới có thể dùng điện thoại hay máy ảnh, máy quay... Thế nên, "sống ảo" ở khu tắm nude này chắc chắn là điều không thể xảy ra nhé!

Sau khi thay đồ bơi và chỉnh trang lại tại phòng chỉnh trang được chuẩn bị sẵn cả gương, lược…, tôi tiếp tục trải nghiệm ở khu vực tắm chung ngoài trời. Quả thật, đây mới chính là nơi khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt hành trình trải nghiệm tắm khoáng tại Yoko Onsen. Các bể khoáng với nhiệt độ khác nhau được xây dựng riêng với các phiến đá bao quanh. Những cây cầu nhỏ xinh bắc qua tạo thành lối đi giữa các bể… Tất cả đều nằm ngoài trời nên vừa tắm, vừa có thể hít thở bầu không khí trong lành giữa núi rừng bao la, ngắm nhìn mây trời xanh ngắt hay những ngọn núi trùng điệp xung quanh. Thiết kế các mái nhà Nhật cùng tiểu cảnh non bộ, cây cối đều theo kiểu Nhật Bản cực kỳ ấn tượng, đẹp mắt. 

Quả thật, dù đã từng thử tắm khoáng ở một vài nơi tại Việt Nam nhưng trải nghiệm tắm khoáng nóng ở Yoko Onsen Quang Hanh khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ và thú vị. Không ngoa khi nói rằng, đây chính là nơi đầu tiên của Việt Nam có trải nghiệm tắm Onsen chuẩn Nhật.

Mùa hè này không chỉ lên núi xuống biển, vì ở Việt Nam mới có cả một khu tắm khoáng Onsen chuẩn Nhật “xịn sò cho bạn trải nghiệm - Ảnh 7.

Sau màn tắm khoáng sảng khoái và thú vị, tôi lại được bước ngay vào một trải nghiệm rất ấn tượng khác: xông nóng và xông lạnh. Khu vực xông nằm ngay cạnh các bể bơi ngoài trời, được chia thành rất nhiều phòng khác nhau với các nhiệt độ khác nhau. Từ xông hơi nóng, xông đá nóng vài chục độ C cho đến xông lạnh xuống dưới 5 độ, lại còn có cả trải nghiệm ngâm bể nước lạnh 14 độ và 18 độ… Vừa là trải nghiệm mới lạ, nhưng với tôi thì nó còn là một… thử thách. Từ việc không quen với các mức nhiệt độ khác nhau, tôi dần cảm thấy ấn tượng với trải nghiệm xông này. Nó vừa là trải nghiệm mới, vừa là cách để nghỉ ngơi, hồi phục sức khoẻ sau chuỗi ngày miệt mài với công việc, sách vở… Riêng với trải nghiệm này, theo khuyến cáo và hướng dẫn của nhân viên tại Yoko Onsen, chúng ta chỉ nên xông khoảng 5 phút, ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, lau hết mồ hôi rồi mới vào xông tiếp. Hãy yên tâm là bên ngoài đã trang bị ghế nghỉ cùng không gian cực kỳ đẹp mắt, tha hồ mà thư giãn.

Cùng trong khuôn viên của Yoko Onsen Quang Hanh còn rất nhiều trải nghiệm khác. Sau khi bạn đã tắm khoáng và xông hơi xong, chúng ta có thể thư thả nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, phòng đọc sách hoặc cùng nhau ngồi uống trà. Hoặc nếu muốn một trải nghiệm cao cấp hơn, bạn có thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại khu vực spa ở đây. Đặc biệt, đừng quên ghé qua khu vực ẩm thực bởi ở đây có trải nghiệm đủ các món ăn, từ đồ ăn Việt cho đến Nhật, từ đồ Á cho đến đồ Âu… Sau khi tắm khoáng thật dễ chịu và thoải mái, đã đến lúc lấp đầy chiếc bụng đói bằng một bữa ăn thật hấp dẫn rồi!

Không thể không kể đến khu villa trong khuôn viên dành cho những ai có nhu cầu nghỉ dưỡng tại đây qua đêm, ngắm hoàng hôn và đón bình minh ngay giữa núi rừng Quang Hanh. Các căn villa đều được xây dựng theo kiến trúc kiểu Nhật, và điểm đặc biệt là có cả khu vực tắm khoáng nằm riêng biệt phía sau mỗi căn để chúng ta có thể trải nghiệm tắm khoáng riêng tư hơn, thoải mái hơn… Khu vực chính giữa là vườn Nhật với cầu đá và suối cạn cùng các tiểu cảnh cây cối nhằm phục vụ nhu cầu đi dạo, thăm thú hoặc chụp ảnh...

Một trong những hoạt động không thể thiếu của bất kì ai khi đi du lịch, đó chính là chụp ảnh “sống ảo". Làm sao có thể bỏ lỡ được điều này khi chúng ta đang đứng giữa một không gian với kiến trúc độc đáo như vậy nhỉ? Từ ngay cửa vào, khuôn viên bên trong, các sảnh hoặc hành lang… với kiến trúc Nhật Bản đều có thể trở thành địa điểm “sống ảo" bất kể bạn đang đứng ở góc nào.

Chỉ trong khoảng một ngày cũng có thể trải nghiệm thêm rất nhiều thứ mới lạ trong khu Yoko Onsen Quang Hanh. Quả thật vô cùng ấn tượng và thú vị. Có lẽ, sau du lịch tham quan thì du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ sẽ ngày càng phát triển hơn nữa tại Việt Nam. 

Một trải nghiệm mới lạ và hay ho như thế, lại nằm ngay tại Việt Nam mình, hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn thật nhiều điều thú vị thì ngại gì mà không thử nhỉ?

Ngọc Ánh
Tuấn maxx, Minh thần kì
Quý Nguyễn
KingPro
Theo Trí Thức Trẻ01.06.2020