Luôn khen ngợi bác giúp việc thật thà, tôi "chết đứng" khi bắt tại trận việc làm đáng xấu hổ của bác ấy

MY HANH | 02-12-2021 - 00:04 AM

(Tổ Quốc) - Vừa mở cửa ra, tôi đã sững sờ khi thấy bác giúp việc đang ở trong phòng mình.

Hai năm nay, tôi tin tưởng giao hết việc nhà cho bác giúp việc. Tôi buôn bán ngoài chợ, đi sớm về khuya nên không còn thời gian cho gia đình. Cũng may bác giúp việc nhà tôi rất thật thà, đảm đang. Lúc đầu, tôi thử bác ấy bằng cách để tiền lung tung trong nhà và bác ấy đều đem cất gọn vào một chỗ rồi trả tôi. Tôi đếm lại, không mất một đồng nào.

Mỗi tháng, tôi sẽ giao cho bác giúp việc 8 triệu để mua thức ăn, đồ đạc chi tiêu trong nhà. Nếu khéo vun vén mà còn dư, tôi biếu hẳn bác ấy. Cuối tháng, tôi còn thưởng tiền. Cứ nghĩ tôi sống biết điều như thế thì bác giúp việc cũng sẽ hết lòng với mình.

Ai ngờ hôm qua, tôi về nhà sớm vì để quên ví tiền trong tủ. Thường thì tôi sẽ rời khỏi nhà lúc 5 giờ sáng và về nhà lúc 8 giờ tối. Đang vội nên tôi đi thẳng lên lầu rồi mở cửa phòng. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi sững sờ.

Bác giúp việc đang lúi húi tìm cách mở két sắt của tôi. Xung quanh mọi thứ bừa bộn hết cả. Có lẽ bác ấy muốn tìm chìa khóa. Thấy tôi, bác ấy run lập cập bảo vào dọn phòng vì con trai tôi phá phách. Tôi giận dữ bảo bác ấy ra khỏi phòng mình.

Hôm đó, tôi thuê người lắp camera khắp nhà. Bác giúp việc cũng khúm núm, sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Chồng bàn với tôi việc thuê người khác nhưng tôi chưa muốn vì bác ấy quen việc rồi, lại gọn gàng đúng ý tôi. Nhưng tôi không tin tưởng bác ấy được nữa. Có nên gọi bác giúp việc lại, nói thẳng thắn một lần cho bác ấy từ bỏ những suy nghĩ không đúng không?

(thanhmy...@gmail.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM