Đưa bạn gái về nhà chơi, mẹ tôi chỉ liếc nhìn mà ngay lập tức "phán" cô ấy đã có chồng làm cả nhà sửng sốt

Dung Nguyen | 21-11-2021 - 15:24 PM

(Tổ Quốc) - Lần đầu gặp Th, dựa vào đâu mà mẹ tôi khẳng định cô ấy đã có chồng?

Tôi và Th yêu nhau đến nay đã được 3 tháng, tình cảm của hai đứa rất tốt, công việc cũng ổn định. Một tháng trước Th đã mang thai con của tôi, vì vậy chúng tôi phải tổ chức đám cưới gấp.

Lần đầu tiên tôi đưa Th về giới thiệu với gia đình, tuy hồi hộp nhưng rất hãnh diện. Tôi tin chắc rằng bố mẹ sẽ chấp nhận vì bạn gái tôi rất xinh, ăn nói khéo léo và nấu ăn ngon. Một người con gái hoàn hảo như thế, ai có thể chê bai được chứ?

Thế nhưng ngày đưa bạn gái về chơi nhà, ngồi chưa nóng chỗ, nói được vài câu, mẹ tôi đã phán một câu xanh rờn rằng Th là phụ nữ đã có chồng. Câu nói của mẹ làm cả nhà sửng sốt, chẳng hiểu mẹ dựa vào đâu mà nói bạn gái tôi như thế.

Không muốn bạn gái bị mất mặt, tôi trách mẹ nói năng linh tinh và khẳng định Th vẫn là gái tân. Thế nhưng khi mẹ chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của Th có dấu hằn trắng trên đó, có vẻ Th đã đeo nhẫn rất lâu rồi nên khi bỏ ra dù đã mấy tháng mà vết hằn vẫn còn mờ mờ. Tôi bị cận thị khá nặng nhưng chỉ khi dùng máy tính hay đi đường mới đeo kính nên không để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó.

Tôi cầm lấy tay Th và chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Bạn gái bật khóc và ôm chặt lấy tôi cầu xin tha thứ. Thậm chí cô ấy quỳ trước mặt bố mẹ tôi và cầu xin cưu mang lấy đứa con trong bụng của cô ấy.

Tôi hét lên: "Tại sao lại lừa dối anh? Tại sao không nói là đã có chồng ngay từ khi mới quen nhau hả?". Th ngước nhìn tôi hỏi ngược lại rằng nếu cô ấy nói là đã có chồng rồi thì liệu tôi có chấp nhận yêu không?

Bạn gái bảo lấy phải người chồng vũ phu nên quyết tâm bỏ, bây giờ cô ấy chỉ yêu mình tôi và rất mong có được một gia đình hạnh phúc.

Điều khủng khiếp nhất mà Th thú nhận là đã có 2 đứa con riêng. Tôi đau mà không thốt thành lời, tại sao cô ấy lại lừa dối trắng trợn đến vậy? Tại sao?

Phải chăng ngay từ đầu Th đã tính kế với tôi, cố tình có con với tôi để tạo sự ràng buộc. Gia đình tôi hoàn toàn bế tắc, đứa bé 4 tuần tuổi trong bụng Th là của tôi, không thể bỏ con.

Nhưng gia đình tôi không ai chấp nhận bộ mặt lừa đảo của Th, chính tôi bây giờ cũng thấy khinh ghét con người cô ấy. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?

(sonhoang...@gmail.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM