Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United

Ngô Trà | 02-10-2022 - 22:01 PM

(Tổ Quốc) - Có lẽ đã lâu lắm rồi cổ động viên Man United mới nếm trải sự kinh hoàng đến thế, dù cho suốt gần 10 năm nay, họ đã phải nhận về quá nhiều nỗi đau.

Hiệp đấu kinh hoàng của Quỷ đỏ

Vừa thắng cả Liverpool lẫn Arsenal, tưởng chừng như Man United chẳng có gì phải quá sợ hãi ở trận derby Manchester, song đối đầu với họ hôm nay trên Etihad tiếc thay lại là Man City. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, Quỷ đỏ đã nhận ra áp lực kinh người đến từ "người hàng xóm khó chịu" với lối chơi "như chớp giật" của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Đẩy cực cao đội hình, Man City cho đối phương thấy họ quyết tâm đến thế nào khi chiếm lĩnh toàn bộ mặt sân, chơi bóng thực sự với thời lượng kiểm soát bóng cực kỳ vượt trội, trong khi Man United dường như chỉ biết chạy theo bóng, mải mốt đuổi theo đối phương và chống đỡ chật vật trước những pha tấn công "như thác đổ".

Phút thứ tư, các học trò của HLV Pep Guardiola liên tiếp tung ra đến 3 pha kết thúc liên tiếp, khiến David de Gea phải trổ hết tài nghệ cản phá thành công.

Nhưng rốt cuộc, Man United cũng chỉ giữ được thêm 4 phút nữa. Phút thứ 8, Bernardo Silva có pha thoát xuống cực đẹp bên cánh trái, căng bóng sệt ngon ăn vào giữa cho Foden dứt điểm kỹ thuật một chạm chân trái đưa bóng đi vào góc gần khiến David de Gea phải ngỡ ngàng nhìn bóng tung lưới.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 1.

Trên kênh Sky Sports, Gary Neville bình luận đầy cay đắng: "Không thể nói rằng đây là khởi đầu bất ngờ. Từ lúc vào trận, Man City tấn công tuyệt hay. Bóng bay vào lưới trước khi Da Gea kịp phản ứng".

Mười phút sau bàn thắng mở tỷ số, Man City bỏ lỡ cơ hội cực kỳ đẹp khi cú sút phạt vòng cung của Gundogan lại bật cột dọc ra ngoài thi vì đi vào lưới trong khi Daved de Gea đã bó tay đứng nhìn. Trên Sky Sport, Gary Neville tiếp tục bình luận đầy thương cảm: "Man United cầm bóng quá kém. Tôi không nói đến hàng thủ mà nói đến tuyến giữa. Họ chơi thật thiếu bình tĩnh".

Trận đấu này, ngôi sao nổi tiếng nhất của Man United là Cristiano Ronaldo không ra sân ở đội hình xuất phát, và dù CR7 có ra sân, thì sức hút lớn nhất trên vẫn lại thuộc về một cái tên "mới" - Haaland. Đây đang là "cỗ máy hủy diệt" của Premier League với 11 bàn thắng. Chân sút này đã ghi được đến 15 bàn chỉ sau 10 trận ở mọi đấu trường.

Và đến phút 34, "cỗ máy hủy diệt" Haaland lên tiếng. Từ pha đá phạt góc từ cánh trái của đồng đội, Haaland bật cao "bỏ rơi" McTomynay, đánh đầu đưa bóng đi qua vạch vôi khung thành David de Gea. Dù cho Malacia có phá bóng "ngay trên vạch vôi", song trọng tài cũng đã nhờ công nghệ công nhận bàn thắng của chân sút Man City.

Bốn phút sau, Haaland khiến Man United thêm lần "gặp ác mộng" với pha di chuyển cực kỳ thông minh, lẻn ra sau lưng hậu vệ Quỷ đỏ, nhận đường chuyền cực đẹp của Kevin de Bruyne, đệm bóng cận thành tung lưới hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Đây không còn là một trận đấu nữa, mà là một màn "hủy diệt" toàn tập mà Man City dành cho Man United.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 3.

Sáu phút sau, "cơn ác mộng" được đẩy lên đỉnh điểm với cú đột phá dũng mãnh của Haaland bên cánh trái trước khi tung đường chuyền vừa tầm để Foden băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 4-0.

Hiệp một chưa kết thúc, đã có rất nhiều cổ động viên Man United có mặt trên khán đài sân Etihad lục đục rủ nhau ra về. Chắc hẳn đây sẽ là "cơn đau nhớ đời" của những cổ động viên này.

Quả tình, như Gary Neville nói, Man United chơi hiệp đấu này quá tệ, nhưng cũng phải công nhận rằng Man City đã chơi một hiệp đấu quá đỗi xuất thần. Nếu chơi với phong độ này, bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng bị đánh bại, chứ không riêng Quỷ đỏ.

Haaland "độc nhất vô nhị"

Dẫu vậy, Man United chưa bao giờ đầu hàng nghịch cảnh, và hiệp hai bắt đầu với sự chủ động hơn nhiều của Quỷ đỏ. Trong khi đó, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhún nhường để tìm những pha phản công nguy hiểm. Chỉ 1 phút sau khi bóng lăn hiệp 2, Foden đã khiến khung thành Man City chao đảo với cú sút trái phá từ góc hẹp, may mắn cho Quỷ đỏ là David de Gea dẫu vất vả nhưng cũng cản phá thành công.

Mười phút sau, Antony có pha khống chế bóng, qua người đẹp mắt trước khi "vẽ cầu vồng" trên sân Etihad bằng cú sút cực kỳ kỹ thuật từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm hóc tung lưới Man City, gỡ lại một bàn cho Man United.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 4.

Phút 64, Haaland có pha thoát xuống cực kỳ dũng mãnh trước khi tung cú sút trái phá vào góc gần, khiến David de Gea phải cực kỳ vất vả cản phá. Nếu ghi thêm một bàn thắng nữa, chân sút này sẽ trở thành cầu thủ "độc nhất vô nhị" của Premier League khi chưa từng có bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh lập hat-trick trong 3 trận liên tiếp trên sân nhà. Haaland đã có hai hat-trick ở vòng 4 và 5 vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest.

Nhưng "cỗ máy hủy diệt" của Man City chẳng phải chờ lâu. Chỉ một phút sau, sau pha căng ngang từ cánh trái của đồng đội, Haaland dứt điểm một chạm gọn gàng trong vòng cấm khiến David de Gea phải vào lưới nhặt bóng lần thứ năm trong trận.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 5.

Phút 72, thêm lần nữa Haaland tung cú "tàn sát" không thương tiếc Quỷ đỏ thành Manchester bằng bàn thắng thứ 6 của Man City. Giữa vòng vây các hậu vệ của Man United, Haaland vẫn kịp tung đường chuyền tuyệt đẹp cho Foden phá bẫy việt vị băng xuống ra chân hạ gục David de Gea thêm lần nữa.

Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 6-1, Pep Guardiola lập tức rút hàng loạt trụ cột ra nghỉ. Có lẽ với chiến lược gia từng tuyên bố Haaland sẽ ghi 5 bàn trận đấu này, như thế là đủ rồi.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 6.

Phút 83, đến lượt Martial bay người đánh đầu cận thành tung lưới Ederson, gỡ thêm một bàn cho Man United, tránh cho đội nhà lặp lại trận thua lịch sử 1-6 trước Man City. Trận thua 1-6 cũng là tỷ số thua đậm nhất trong lịch sử mà Quỷ đỏ phải nhận trước Man Xanh.

Phút chính thức cuối cùng, Martial có pha ngã trong vòng cấm địa Man City và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Thôi thì trong thảm họa, Man United cũng có được sự an ủi hiếm hoi. Trên chấm phạt đền, tiền đạo người Pháp đã có pha đặt lòng xuất sắc đưa bóng vào thẳng góc chữ A, kết lại trận thua kinh hoàng của đội nhà.

Đá "như chớp giật", Haaland và Man City gieo cơn ác mộng kinh hoàng cho Man United - Ảnh 7.

Tỷ số: Man City 6 -3 Man United

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Walker (Gomez 40'), Akanji, Ake, Cancelo; Silva, Gundogan, De Bruyne (Mahrez 75'); Foden (Alvarez 75'), Haaland, Grealish (Palmer 75').

Man United: De Gea; Dalot, Varane (Lindelof 40'), Martinez, Malacia (Shaw 46'); McTominay (Casemiro 59'), Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford (Martial 59').

Ghi bàn

Man City: Foden (8', 44', 72'), Haaland (34', 38', 65')

Man United: Antony (56'), Martial (83', 90')