Cứ tưởng chồng chăm lo cho sức khỏe của vợ, hóa ra anh có âm mưu ghê gớm thế này đây!

Giang Giang | 04-10-2021 - 15:07 PM

(Tổ Quốc) - Trước đây chính anh không chịu dùng bao cao su, khuyên tôi uống thuốc. Giờ anh thay đổi, biết nghĩ cho vợ khiến tôi mừng lắm.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, sinh được 2 bé, trai gái đủ cả rồi. Do kinh tế không mấy dư dả nên chúng tôi quyết định sẽ không sinh thêm con. Bởi vậy tôi vẫn uống thuốc tránh thai hàng ngày trong suốt thời gian qua.

Mới đây chồng đột ngột bảo uống thuốc tránh thai không có lợi cho sức khỏe phụ nữ, anh dặn tôi ngừng uống. Anh sẽ sử dụng biện pháp khác là bao cao su. Trước đây chính anh không chịu dùng, khuyên tôi uống thuốc. Giờ anh thay đổi, biết nghĩ cho vợ khiến tôi mừng lắm.

Ai ngờ hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi tình cờ nghe được anh và mẹ nói chuyện với nhau. 

"Hơn 2 tháng rồi, sao chưa có tin gì vậy?", mẹ chồng hỏi. 

"Vừa ngừng thuốc xong làm sao đã có lại được ngay, theo con tìm hiểu thì đợi vài tháng hãy mang thai thì tốt hơn", chồng tôi trả lời.

Tôi quá sốc. Nghĩa là hai người ấy đang mong ngóng tôi sinh con tiếp? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng tôi và anh đã thống nhất không sinh đứa thứ 3 cơ mà!

Chồng bảo bỏ thuốc tránh thai khiến tôi mừng rỡ nghĩ anh lo cho vợ, nào ngờ tôi bị cả nhà chồng âm mưu điều kinh khủng! - Ảnh 1.

Khi kế hoạch bị vỡ lở, nhà chồng bắt đầu công khai gây sức ép với tôi. (Ảnh minh họa)

Sau đó dưới sự chất vấn của tôi, chồng thở dài bảo sẽ không giấu nữa. Họ muốn tôi sinh đứa thứ ba rồi đem cho em gái chồng nuôi! Em ấy kết hôn 5 năm rồi nhưng em rể bị vô sinh. Em chồng không muốn ly hôn song vẫn mong có con. 

"Con mình cũng là cháu em ấy, nó sẽ chăm sóc tốt, đều là người nhà cả, ai nuôi mà chẳng thế. Có phải đem cho người ngoài đâu mà sợ! Làm phúc cho vợ chồng nó, em ấy sẽ mang ơn anh chị cả đời", chồng tôi biện minh như vậy khi vợ trách móc.

Kế hoạch bị vỡ lở, nhà chồng bắt đầu công khai gây sức ép với tôi. Cứ cái đà này nếu tôi không đồng ý thì sợ rằng sẽ chẳng thể sống yên được. Tôi đau khổ quá, sao mình lại rơi vào cảnh oái oăm thế này? Tôi sẽ không bao giờ đưa con mình sinh ra cho người khác chăm. Nhưng phải làm sao để nhà chồng tôi từ bỏ ý định?

(Xin giấu tên)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM